Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng

(Dân trí) - Tại trường tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế) trong buổi khai giảng năm học mới 2019-2020 sáng nay đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng nhiều niềm vui ngày đầu tiên đi học với học sinh lớp 1.

Học sinh lớp 1 trường tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế) trong ngày khai giảng.

Là một trong những trường tiểu học “điểm” của TP Huế, trường Vĩnh Ninh hoàn thành chương trình tiểu học tỷ lệ 100%, có nhiều em đạt giải cao ở các Hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc tế.

Năm học mới trường có 1.395 học sinh với tổng số 36 lớp, trong đó có 7 lớp khối 1. Nhà trường sẽ tăng cường việc học và sáng tạo, trải nghiệm đối với học sinh toàn trường để các em được phát triển toàn diện kỹ năng học tập và kỹ năng sống.

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 1

Những ánh mắt bỡ ngỡ, sợ sệt của học sinh lớp 1 trường tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế ngày đầu tiên đi học

“Ngày đầu tiên được cắp sách đến với mái trường tiểu học là kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò. Ngôi trường mới, thầy cô giáo mới. Lớp 1 là chặng đường đầu tiên đầy mới lạ, chắc chắn sẽ không khỏi khó khăn bước đầu với các em. Các em sẽ được giáo dục toàn diện trong môi trường thân thiện, trong tình thương yêu của thầy cô, cha mẹ và xã hội” - cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ.

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 2

Cô giáo chủ nhiệm phát hoa và dặn dò các em

Đây là năm học đầu tiên các trường học ở toàn tỉnh Thừa Thiên Huế không tổ chức thả bóng bay. Tùy theo từng trường, tỉnh chỉ đạo những hình thức hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng cho học sinh. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khuyến khích học sinh không bọc vở bằng bìa ni lông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trong năm học mới đã viết thư nhắn nhủ thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Huế “Giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ứng xử lễ phép, “học ăn, học nói, học gói, học mở” là bài học vỡ lòng, hành trang theo các em trên suốt đường đời. Giáo dục truyền thống quê hương, đất nước để các em có quyền tự hào về lịch sử, con người, văn hóa Huế, để các em hướng về cội nguồn, tổ tiên, cốt cách Huế.

Một thế hệ học sinh có kỹ năng sống, có thể chất tốt, giỏi ngoại ngữ, thành thạo công nghệ thông tin, giàu lòng vị tha, thích nghi với đổi mới, khát khao cống hiến đang đòi hỏi sự nỗ lực học tập không ngừng của các em và sự quan tâm của xã hội.

Các bậc phụ huynh, giáo viên và các cấp chính quyền hãy cùng các em dựng xây, vun đắp vườn ươm giấc mơ Huế để nâng cánh ước mơ với tình yêu và khát vọng, mãnh liệt vì một Huế bình yên, hạnh phúc và phát triển. Các em hãy hun đúc một tâm hồn Huế, khát vọng Huế để chúng tôi - những người đi trước có quyền tự hào, trông đợi ở các em – những người xây đắp giấc mơ Huế”.

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 3

Lễ chào cờ nghiêm trang

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 4

Dàn trống đội

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 5

Một số em học sinh lớp 1 vui tươi và hòa đồng cùng nhau

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 6

Trong khi một số em khác rất bỡ ngỡ, nhìn quanh sân trường xem ba mẹ đang ở chỗ nào

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 7

Lãnh đạo UBND TP Huế, Phòng Giáo dục TP Huế và nhà trường chào các em học sinh lớp 1

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 8

Hiệu trưởng trao quà và hoa cho đại diện học sinh lớp 1 cùng co giáo chủ nhiệm

Trong trẻo ánh mắt học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng - 9

Hiệu trưởng đánh trống báo hiệu năm học mới bắt đầu

Đại Dương