Thủ khoa Minh “Ú” của xứ Huế

(Dân trí) - Minh “Ú”, biệt danh của cô học trò lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Quốc học Huế không khiến bạn bè, thầy cô bất ngờ khi đỗ thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Huế, trong đó có đến 4 môn điểm 10.

Nói về biệt danh Minh “Ú” của mình, cô học trò nhỏ Phạm Thị Minh Uyên cười bảo, bạn bè lấy chữ cái đầu tên em cộng với thân hình của “thân chủ” để đặt. Tuy vậy, ở trường Minh Uyên luôn là một “cây” văn nghệ của trường cũng như học tập, với điểm tổng kết bình quân các năm học luôn trên 9.0.

Ở lớp, Minh Uyên luôn làm các bạn bè đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không những kiến thức IT như được “lập trình” sẵn mà còn cả sự hiểu biết rộng rãi về các môn khoa học xã hội. Thầy Nguyễn Chơn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc học Huế nhận xét: “Cô học trò này có “tính cách” rất Huế: hiền, chan hòa với bạn bè, luôn biết lắng nghe, học hỏi”.
 
Thủ khoa Minh “Ú” của xứ Huế - 1

Minh Uyên và bố trong buổi nhận phần thưởng dành cho học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia của Trường THPT Quốc Học Huế

Là con út trong một gia đình có ba anh em, bố là giáo viên, nên từ nhỏ các anh chị em Minh Uyên đã luôn lấy sách vở làm bạn. Cũng chính nhờ sự rèn giũa của bố mẹ mà anh chị em nhà Minh Uyên luôn là học sinh giỏi của Trường THPT Quốc học - ngôi trường sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho đất Huế.

Lần lượt từ chị gái đầu, đến anh trai và rồi đến Minh Uyên đều ghi tên trong bảng thành tích đào tạo truyền thống vẻ vang của trường Quốc học. Anh trai Minh Sơn được tuyển thẳng vào trường Đại học Y - Dược Huế, học tiếp vào bác sĩ nội trú và hiện là bác sĩ Phụ sản Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng.

Chị gái Minh Thư từng là Bí thư Đoàn trường Quốc học Huế và là thủ khoa toàn quốc môn Văn (10 điểm) kỳ thi tốt nghiệp năm học 2000-2001, nối nghiệp của bố, hiện đang giảng dạy ở bậc THPT. Tiếp bước anh chị, Minh Uyên rất chăm chỉ học tập từ nhỏ và luôn là học sinh giỏi đứng nhất nhì trong lớp, với điểm tổng kết bình quân năm học trên 9,0.

Nhờ nỗ lực trong học tập, năm học 2008-2009, Minh Uyên đã vượt qua nhiều “đối thủ” để giành được suất học bổng 2,7 triệu/năm, là học bổng của trường Quốc học dành cho học sinh lớp chuyên có thành tích xuất sắc. Khi được hỏi về bí quyết học tập, Minh Uyên bộc bạch: “Ai cũng nghĩ học sinh chuyên chỉ được cái… chăm chỉ. Nhưng đừng hiểu chăm chỉ là “cày”, quan trọng là biết phân chia thời gian học cụ thể, có phương pháp học hiệu quả”.

Ngoài giờ học, Minh Uyên có sở thích phụ mẹ nấu ăn, nghe nhạc, thi thoảng bắt chước bố làm nghề “gõ đầu trẻ” cho mấy đứa nhóc trong xóm. Với quan điểm “học mà chơi, chơi mà học”, Minh Uyên đã khẳng định quan điểm sống: “mình không đúng thì cũng… gần đúng”, bằng việc đỗ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, với điểm 10 ở 4 môn: Sinh, Lý, Toán và Anh Văn. Hai môn còn lại Văn 8 điểm và Địa lý 8,5 điểm.

Mục tiêu lúc này của Minh Uyên là vượt qua kỳ thi đại học đang cận kề, bằng cách “lập trình” cho riêng mình hành trang kiến thức để thi vào hai trường ĐH Ngân hàng TPHCM ngành Tài chính ngân hàng và Đại học Y - Dược Huế khoa Y tế Cộng đồng.

Song Quỳnh