"Thoát" diện F2, thí sinh vẫn thi riêng một phòng

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Hết thời gian cách ly diện F2 vào ngày làm thủ tục thi, nhưng thí sinh Nguyễn Thùy Phương Mai (Đà Nẵng) vẫn thi riêng một phòng ở một tầng độc lập tại điểm thi dành cho các F.

Sáng 7/7, tại điểm thi ở trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), thí sinh Nguyễn Thùy Phương Mai được phụ huynh đưa đến điểm thi để dự thi môn đầu tiên.

Đáng chú ý, vì là điểm thi đặc biệt dành cho thí sinh diện F của Đà Nẵng nên các em học sinh đến điểm đều được đưa đón bằng xe chuyên dụng. Trong khi Mai được phụ huynh đưa đi thi.

Thoát diện F2, thí sinh vẫn thi riêng một phòng - 1

Thí sinh Nguyễn Thùy Phương Mai thỏa mái sau môn thi đầu tiên.

Thoát diện F2, thí sinh vẫn thi riêng một phòng - 2

Phương Mai được mẹ đưa đón trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Trước đây em vốn là F2, nhưng vào ngày 6/7 - ngày làm thủ tục dự thi, em vừa hết thời gian cách ly đối với F2. Do chưa cập nhật kịp nên sáng nay, em vẫn dự thi tại phòng thi riêng dành cho thí sinh F2", Mai cho hay.

Trước đó, vì là F2 duy nhất ở Đà Nẵng trong đợt thi này nên Phương Mai được bố trí thi riêng một phòng ở một tầng độc lập. Phòng thi có 2 giám thị và 1 giám thị hành lang. Ngoài 2 môn Văn, Toán, Mai đăng ký thi tổ hợp Lịch Sử - Địa Lý - Giáo dục Công dân.

Thoát diện F2, thí sinh vẫn thi riêng một phòng - 3
Bà Lê Thị Bích chở cô con gái Phương Mai về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho môn thi chiều nay.

"Hôm qua, lúc đến làm thủ tục, em có hồi hộp, khi được bố trí thi riêng một phòng trong kỳ thi quan trọng. Các thầy cô cũng dặn dò em kỹ về quy chế và động viên em rất nhiều, tạo tâm lý thoải mái cho em trước khi vào môn thi đầu tiên. Em cũng may mắn hơn các bạn cùng điểm thi khi được bố mẹ đưa đón, động viên liên tục", Mai cho biết.

Nhận được thông tin mình là F2 trong lúc kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, Phương Mai đã từng hết sức lo lắng.

Mai kể, lúc đó, em chỉ lo lắng về kỳ thi, không biết mình có được thi cùng đợt hay phải lùi lại. Việc là F2 cũng ảnh hưởng đến tinh thần và sự tập trung trong quá trình ôn tập. Tuy nhiên, bố mẹ, thầy cô và bạn bè đã động viên em rất nhiều.

Thoát diện F2, thí sinh vẫn thi riêng một phòng - 4
Đa phần các thí sinh "đặc biệt" dự thi ở trường THPT Võ Chí Công đều tự tin về bài thi của mình.
Thoát diện F2, thí sinh vẫn thi riêng một phòng - 5
Trường THPT Võ Chí Công là điểm thi dành cho thí sinh diện F của Đà Nẵng nên các em học sinh đều được đưa đón bằng xe chuyên dụng.
Thoát diện F2, thí sinh vẫn thi riêng một phòng - 6
Một thí sinh được yêu cầu mang đồ bảo hộ trước khi được xe chuyên dụng chở về nhà.

Trong buổi thi đầu tiên, Phương Mai hoàn thành bài thi và ra khỏi phòng thi trước thời gian quy định. Dù không "trúng tủ" nhưng Mai vẫn tự tin với bài thi của mình.

"Đề văn năm nay đối với em khá vừa sức. Đề bài "mở", nhất là câu nghị luận về sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Đối với câu hỏi này, em liên hệ những vấn đề về đất nước, mình nhận được cũng phải cho đi. Còn câu 5 điểm, dù không ôn "trúng tủ" nhưng bài "Sóng" của Xuân Quỳnh khá quen thuộc nên em cũng phân tích được", Mai nói.