Thiếu nhi Nghệ An thi kể chuyện Bác Hồ

(Dân trí) - Sáng 26/4, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức chung kết hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2015. Tham dự hội thi có 21 thí sinh xuất sắc của khối Tiểu học và Trung học cơ sở của tất cả các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh.

 Video dự thi của thí sinh Hà Lưu Giang đến từ trường Tiểu học Làng Sen, Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) và đạt giải nhất trong hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ".

Nhằm phát huy những giá trị trong câu chuyện về Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng, phát huy việc học tập và làm theo lời Bác, trong thời gian vừa qua Ban thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội Đồng Đội tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tổ chức Hội thi “kể chuyện Bác Hồ” từ cấp liên đội đến cấp huyện. Hội thi các cấp cơ sở đã lan tỏa mạnh mẽ cuộc vận động “thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

Thiếu nhi Nghệ An thi kể chuyện Bác Hồ
Thiếu nhi Nghệ An thi kể chuyện Bác Hồ
Đại biểu cùng hàng trăm em học sinh từ các huyện thành thị về tham dự hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ".

Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ” năm 2015 đã để lại ấn tượng tốt với các tiết mục được dàn dựng khá công phu, kỹ lưỡng từ nội dung, bối cảnh, trang phục đến phần phụ họa.

Đặc biệt những câu chuyện nhỏ về cuộc đời và sự nghiệp về đạo đức, lối sống giản dị về tình yêu quê hương đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu được các em kể bằng chất giọng mộc mạc, chân tình, hồn nhiên.

Thiếu nhi Nghệ An thi kể chuyện Bác Hồ
Thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi - em Vi Nguyễn Cẩm Tú (học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học xã Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An) với bài dự thi: "Làng sen có 1 bông sen".

Bên cạnh đó, qua mỗi câu chuyện, các thí sinh tham dự hội thi cũng đã bày tỏ tình cảm, thể hiện lòng kính trọng của mình đối với Bác, đồng thời gửi gắm những điều răn dạy, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao đồng giải Nhất cho thí sinh Hà Lưu Giang đến từ Trường Tiểu học Làng Sen (huyện Nam Đàn) và thí sinh Võ Thị Yến Nhi đến từ huyện Tân Kỳ. Hai thí sinh xuất sắc nhất tại hội thi sẽ được lựa chọn để tham dự cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” toàn quốc sắp tới.

Thiếu nhi Nghệ An thi kể chuyện Bác Hồ
Tiết mục dự thi của Vừ Y Mị (học sinh lớp 8, Trường dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn) để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Thiếu nhi Nghệ An thi kể chuyện Bác Hồ
Thí sinh Võ Thị Yến Nhi đến từ lớp 9, trường THCS Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) với bài dự thi: "Tình yêu của Bác dành cho khúc hát dân ca".

Thiếu nhi Nghệ An thi kể chuyện Bác Hồ
Bài dự thi của thí sinh Hà Lưu Giang đến từ Trường Tiểu học Làng Sen (Kim Liên) được các khán giả yêu thích bởi giọng kể trong trẻo, dàn dựng công phu.

Có nhiều thí sinh khi kể chuyện về Bác Hồ đã bật khóc nức nở.
Có nhiều thí sinh khi kể chuyện về Bác Hồ đã bật khóc nức nở.

Có nhiều thí sinh khi kể chuyện về Bác Hồ đã bật khóc nức nở.
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng bằng khen và giải nhất cho các thí sinh đạt giải trong hội thi.

Nguyễn Duy