TPHCM:

Thí sinh tự tin với môn Toán

(Dân trí) - Đề thi cao đẳng môn Toán không khó nhưng một số câu hỏi nằm trong phần chung đòi hỏi thí sinh phải nắm thật chắc kiến thức mới có thể đạt điểm cao. Do không phải chịu áp lực nặng nề như thi ĐH nên thí sinh TPHCM làm bài với tâm trạng thoải mái.

Chiều nay, tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân (Q. Gò Vấp), thí sinh (TS) lác đác ra khi hết 2/3 thời gian làm bài thi Toán. Mới thi xong 2 môn, em Trần Thị Bình (quê Ninh Thuận) thi khối D, ngành Quản trị kinh doanh đã có thể tự tin mình đậu CĐ: “Lần trước thi ĐH môn Toán chắc em được 2 điểm thôi, còn lần này khoảng 6 điểm. Đề thi hôm nay dễ hơn nhiều so với đề Toán ĐH”.

TS Lê Thị Huệ Hiền, thi khối D, ngành Quản trị du lịch - khách sạn thì phấn khởi hơn: “Chắc em được 8 điểm. Em bị “hóc” chỗ câu hình không gian, em nghĩ câu này bạn nào học kỹ và trình độ khá mới làm được. Lần này tâm lý đỡ căng thẳng hơn thi ĐH”.
 
Thí sinh tự tin với môn Toán - 1
Thí sinh kết thúc buổi thi chiều nay tại điểm thi của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân. (Ảnh: Lê Phương)

TS thi khối B cũng nhận xét đề Toán dễ, nhiều bạn ước chừng mình được 8 điểm. Mới hết 45 phút, TS Cao Bá Hoàng Bách đã làm bài xong, em phải đợi thêm 1 tiếng đồng hồ để được về. So với môn Toán ĐH em đoán chỉ được 3 điểm, bài thi Toán hôm nay giúp em tự tin sẽ đậu CĐ. Bùi Thị Ngọc Quí (quê Long An) cũng làm xong 80%.

Gần hết thời gian làm bài, các TS thi khối A tại điểm Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật thuộc hội đồng thi Trường CĐ Công thương TPHCM bắt đầu ra về. Hầu hết các em đều tự tin vì làm bài được.

TS Huỳnh Đăng Chiêu (ở Q.9) ra khỏi phòng thi lập tức xúm lại nói chuyện rôm rả với bạn. Chiêu cho biết đề Toán vừa sức, tuy nhiên có câu số 5 em làm không được. Mới nhìn đề thôi đã biết không “ăn” nổi câu này. Em chắc đậu ĐH rồi nên không quan trọng thi CĐ lắm”.

Em Nguyến Đăng Hậu (Q.9), bạn của Chiêu cũng đồng tình. Theo Hậu, phần phân ban không nâng cao quá so với chương trình học: “Em làm chắc đến 80%. Thi ĐH môn toán khó “xơi” nhưng thi CĐ lại rất dễ làm. Tuy nhiên câu 5 giải biểu thức em cũng chịu, làm hoài không ra”.
 
Thí sinh tự tin với môn Toán - 2
Thí sinh Trường CĐ Nguyễn Tất Thành tại điểm thi ĐH Công nghiệp kết thúc buổi thi chiều nay. (Ảnh: Lê Phương)

Em Hoàng Thị Thúy (quê Bình Phước) thì tỏ ra mệt mỏi. Thúy cho biết em thi ĐH không tốt, vừa xong ĐH lại thi luôn CĐ nên thấy mệt. “Nếu không đậ,u em sẽ ôn thi lại năm sau” - Thúy quả quyết.

Giữa thời gian làm bài, trời đổ mưa rất to. Các bậc phụ huynh cũng thấm mệt vì tháp tùng con đi thi. Chú Nguyễn Văn Mạnh (quê Nghệ An) lo lắng: “Sáng nắng chiều mưa thế này, mấy đứa đi thi ốm mất. Mình ốm cũng không sao, mấy đứa nó mà ốm thì lấy ai thi cho đây?”

Các địa điểm thi của Trường CĐ Công thương đều gần ngã tư Thủ Đức. Chỉ riêng số TS đến dự thi tại điểm Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật đã lên tới hơn 6 ngàn. TS ra về cùng lúc cộng thêm đang trong giờ cao điểm nên cổng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật và ngã tư Thủ Đức bị ùn tắc nghiêm trọng. Sinh viên tình nguyện phải xếp hàng thành dải phân cách để phân luồng xe nhưng không hiệu quả lắm. Lực lượng CSGT phải vã mồ hôi điều tiết dòng xe đông nghẹt.
 
Thí sinh tự tin với môn Toán - 3
Kẹt xe tại cổng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật và ngã tư Thủ Đức. (Ảnh: Điền Hà)

Điền Hà - Lê Phương - Hồng Nhung

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010