Thí sinh TPHCM “râm ran” đề Văn ra về “Đất nước”

(Dân trí) - Nghe “truyền tai” từ bạn bè rằng đề Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ rơi vào bài thơ “Đất nước”, sáng nay nhiều học sinh ở TPHCM tranh thủ ôn tiếp tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trước giờ thi.

Từ sáng sớm, trước cổng Trường THPT Phú Nhuận, TPHCM khi học sinh tập trung để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên, nhiều nhóm bạn đã bàn tán và dự đoán về đề thi Văn. Các em truyền tai nhau đề thi sẽ rơi vào bài thơ “Đất nước”.

Thí sinh TPHCM “râm ran” đề Văn ra… “Đất nước”

Em Lý Quỳnh Hương (HS Trường THPT Phú Nhuận, TPHCM) tranh thủ đọc tài liệu phân tích bài “Đất nước” trong giờ tập trung nghe phổ biến thi.

Trong giờ tập trung nghe phổ biến nội quy thi, rất đông học sinh đến từ nhiều trường tại HĐT này như Phú Nhuận, Hồng Hà, Hàn Thuyên, Hồng Đức… tranh thủ đọc lại các tài liệu ôn thi môn Ngữ Văn. Và rất đông các em tập trung vào bài thơ “Đất nước”.

Em Trịnh Nguyên Anh, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Hồng Đức tập trung đọc tài liệu phân tích về bài thơ này. Bên cạnh cậu học trò này, nhiều học sinh khác cũng chỉ dành thời gian trước giờ thi để xem lại nội dung bài thơ “Đất nước”.

Hỏi về lý do, rất đông học sinh các trường quan tâm đến bài thơ “Đất nước”, Nguyên Anh cho hay, thông qua bạn bè, các bạn đã nghe râm ran đề thi Văn sẽ rơi vào bài thơ này, thế nên em đọc lại cho yên tâm.

Thí sinh TPHCM “râm ran” đề Văn ra… “Đất nước”
Thí sinh Trịnh Nguyên Anh cho hay, thông tin đề Văn ra bài “Đất nước” nhiều học trò nghe bạn bè truyền tai từ ngày hôm qua (1/6).

“Thông tin này bọn nghe từ hôm qua, toàn bạn bè rỉ tai thông báo cho nhau nhau chứ không xuất phát từ đâu hết. Nếu có trúng thì em sẽ làm bài tốt mà không trúng cũng không sao vì em cũng nắm chắc các bài khác”, Nguyên Anh nói.

Bạn học sinh ngồi bên cạnh Nguyên Anh cũng đang chăm chú đọc đề cương ôn tập bài thơ này giải thích: “Các bạn xem lại bài thơ “Đất nước” nhiều là vì bài này dễ học, dễ đọc”. Em này còn khẳng định mình chỉ học 9 câu đầu tiên trong bài.

Thí sinh TPHCM “râm ran” đề Văn ra… “Đất nước”


Thí sinh TPHCM “râm ran” đề Văn ra… “Đất nước”
Nhiều học sinh tại HĐT Trường THPT Phú Nhuận tranh thủ đọc lại tài liệu về tác phẩm của nhờ thơ Nguyễn Khoa Điềm trước giờ vào môn thi đầu tiên vì nghe bạn bè truyền tin.

Trong khi đó, em Lý Quỳnh Hương, học sinh Trường THPT Phú Nhuận, cũng dành hầu hết thời gian trước giờ thi để xem lại bài “Đất nước” bày tỏ: “Cô giáo có dặn em tập trung vào các bài thơ. Em đọc lại tất cả các bài nhưng xem bài “Đất nước” nhiều hơn”.

Nghe bạn bè xung quanh râm ran thông tin như vậy nên một số học sinh khác cũng tỏ ra lo lắng, cũng vội vàng lôi tài liệu ra đọc ngay cả vào những phút cuối cùng để chuẩn bị vào vòng thi.

“Sáng nay đến em nghe nhiều bạn nói đề ra bài “Đất nước”. Em biết là chỉ là tin đồn thôi nhưng nghe vậy thì tâm lý vẫn có chút lo lắng, phải đọc lại thêm một vài lần nữa mới yên tân”, một nữ sinh ở Trường THPT Hàn Thuyên cho hay.

Nhiều tác phẩm khác cũng được nhiều học sinh cho vào "dự đoán" có thể rơi vào đề Rừngh Xà Nu, Người lái đò Sông Đà... cùng một số tác phẩm văn học nước ngoài. Tuy nhiên, bài thơ "Đất nước" được học trò đặt niềm tin hơn cả.

Trước đó, vào ngày 1/6, trên Facebook, một số học sinh lớp 12 cũng đổ status truyền tai nhau về bài thơ “Đất nước”. Các em cũng khá "đề phòng" đặt câu hỏi không biết có “trúng tủ” hay không vì "chỉ nghe bạn bè mách lại cho nhau vậy thôi".

Hoài Nam