Thầy giáo tiểu học 10 năm đi sưu tập hàng nghìn kỷ vật thời chiến

(Dân trí) - Hơn 10 năm cất công đi sưu tập khắp nơi, anh Điệp đã mang về cả một kho những đồ vật thời chiến quý giá để trang trí trong nhà.

10 năm sưu tập kỷ vật thời chiến và giấc mơ mở quán cà phê lính
Từ nhiều năm nay, anh Phạm Văn Điệp (SN 1985), trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã cất công đi sưu tập những món kỷ vật thời chiến mang về nhà sưu tập. Vốn là một giáo viên tiểu học nhưng chàng trai 8x này lại có niềm đam mê đặc biệt với những kỷ vật thời kháng chiến. Sau những giờ lên lớp, Điệp lại dành tất cả thời gian cho niềm đam mê của mình.

10 năm sưu tập kỷ vật thời chiến và giấc mơ mở quán cà phê lính

Bộ sưu tập của thầy giáo dạy môn thể dục tiểu học này là các vật dụng thiết yếu của các cựu binh thời kháng chiến. Đó là bi-đông, mũ cối, ba lô, quần áo, súng đạn, lưỡi lê, tem, phiếu thời bao cấp, máy đánh chữ, xe đạp... Tất cả những kỷ vật này đều tự tay thầy giáo 8X mang về. 

10 năm sưu tập kỷ vật thời chiến và giấc mơ mở quán cà phê lính

Có những kỷ vật giản dị có thể xin được nhưng cũng có rất nhiều kỷ vật có giá trị phải bỏ ra nhiều tháng lương mới có để đưa được về trang trí tại ngôi nhà riêng.

Những loại dao, kiếm của người lính được anh Điệp đi sưu tập khắp nơi 

Những loại dao, kiếm của người lính được anh Điệp đi sưu tập khắp nơi 

Một thanh kiếm cổ quý giá được chạm khắc tinh xảo

Một thanh kiếm cổ quý giá được chạm khắc tinh xảo

Một thanh kiếm cổ quý giá được chạm khắc tinh xảo
Trong không gian rộng chừng 20m2 của ngôi nhà, anh Điệp đều tận dụng để trang trí các kỷ vật. Những kỷ vật vừa và nhỏ được lau chùi và cất gọn trong tủ kính, còn những kỷ lớn hơn được đặt ở bên ngoài hoặc treo trên tường.

Một thanh kiếm cổ quý giá được chạm khắc tinh xảo

Anh Điêp chia sẻ: “Từ khi còn học cấp 2 tôi hay được ngồi nghe các bác cựu chiến binh ở địa phương kể chuyện ăn nằm ở rừng đánh giặc chỉ với những đồ vật đơn sơ, giản dị như vậy nên bắt đầu cảm thấy cuốn hút nên bắt đầu nảy sinh ý định đi sưu tập kỷ vật thời chiến".

Hiện nay, kho báu của anh Điệp đã có trên 1000 kỷ vật thời chiến

Hiện nay, "kho báu" của anh Điệp đã có trên 1000 kỷ vật thời chiến

Một chiếc quạt ý cổ

Một chiếc quạt ý cổ

Một chiếc quạt ý cổ

Anh Điệp tiết lộ rằng, sắp tới anh sẽ sưu tập thêm hiện vật thời chiến và tiến hành đăng ký với Sở văn hóa tỉnh Hà Nam mở bảo tàng tư nhân hoặc một quán cà phê lính để giới thiệu cho mọi người có chung niềm đam mê giao lưu, chia sẻ kỷ vật.


Lê Tú