Thầy giáo bị tố hiếp dâm học sinh cấp 2 ngay trong trường

(Dân trí) - Thời gian gần đây, dư luận tại xã Xuân Lẹ (huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa) bàn tán, xôn xao về việc nữ sinh cấp 2 của một trường học đóng trên địa bàn bị thầy giáo cưỡng hiếp. Gia đình nữ sinh đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.

Thầy giáo bị tố hiếp dâm nữ sinh cấp 2 ngay trong trường

Nữ sinh tố 2 lần bị thầy giáo hãm hại

Theo đơn tố cáo của chị C.T.D (SN 1978, ở thôn Lẹ Tà, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) gửi các cơ quan chức năng trình bày về việc con gái mình bị thầy giáo hãm hại. Nội dung đơn trình bày, cháu L.T.Tr. (SN 2001), hiện là học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) - THCS Xuân Lẹ bị thầy giáo N.V.P., giáo viên trong trường này hiếp dâm 2 lần. Do quá sợ hãi và xấu hổ nên cháu Tr. không dám nói với ai.

Trường PTDTBT-THCS Xuân Lẹ
Trường PTDTBT-THCS Xuân Lẹ

Từ sau khi sự việc xảy ra, Tr. học hành sa sút, các bài kiểm tra giảm sút điểm và Tr. cũng phải nghỉ học khoảng 10 ngày để ổn định tâm lý. Được nhà trường, gia đình động viên, hiện Tr. đã trở lại trường đi học bình thường.

Tiếp xúc với phóng viên, Tr. cúi mặt xuống rồi thỏ thẻ kể lại: “Hôm 21/10/2015, nhà trường tổ chức cho các thầy liên hoan chuyển trường, hôm đó, phòng nữ của bọn cháu mất điện. Khoảng hơn 22h đêm, trời nóng nên cháu qua phòng Đoàn - Đội cắm điện. Cháu đứng ở ngoài nhìn không có ai cả, cháu vào cắm nhưng dắc cắm bị trật. Cháu đứng một lúc lâu, không biết từ đâu thầy P. đến bịt miệng và dọa nếu cháu la thì chú dì mất mặt và sau này lớn lên không lấy được chồng. Cháu có vùng vằng và la lên được một tiếng, nhưng thầy P. dùng sức mạnh để cưỡng ép cháu. Cháu sợ các bạn không chơi nên không dám nói với ai”.

Cũng theo đơn tố cáo, trước đó, vào ngày 23/4/2015, khi Tr. đang học lớp 8, cũng tại phòng Đoàn - Đội, thầy P. có hành vi tương tự đối với Tr và đã đe dọa nên Tr. không dám nói với ai. Sự việc lần thứ nhất, có em  V.V.H. (học sinh lớp 9 cùng trường) thấy thầy P. kéo Tr. vào phòng. Sau đó, H. có gọi Tr. lên tầng 2 của trường hỏi thầy P. có làm gì không, Tr. nghĩ H. biết rồi nên kể lại toàn bộ sự việc bị thầy giáo hiếp dâm.

Phòng Đoàn - Đội, Trường PTDTBT - THCS Xuân Lẹ
Phòng Đoàn - Đội, Trường PTDTBT - THCS Xuân Lẹ

Sau sự việc lần thứ 2, Tr. nhận được điện thoại của một người lạ có giọng nam yêu cầu nạp thẻ điện thoại 3 ngày một lần nếu không muốn bị nói ra sự thật. “Có người gọi điện thoại nói mày còn nhớ sự việc lần thứ hai không, cháu nói không biết gì, nhưng người đó cứ đánh vào tâm lý và nói không làm theo yêu cầu thì sẽ nói ra hết. Cháu đã nạp thẻ nhiều lần rồi, cháu lấy tiền của chú dì, đến ngày 10/11 thì dì phát hiện, cháu lấy rất nhiều lần. Cháu cũng không biết người đó là ai cả”, Tr. cho biết.

Chị C.T.Đ., dì ruột của Tr. nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi cũng là giáo viên dạy cùng trường với thầy P. Chồng tôi nói sao em hay lấy tiền trong ví của anh, sau đó, tôi dò hỏi ra mới biết cháu bị tống tiền việc thầy giáo hiếp dâm nên cháu lấy. Thầy P. là bạn của chồng tôi. Vợ thầy P. đã đến trường và có đi cùng một người khác gặp tôi để nói chuyện”.

Được biết, ngày 21/10/2015 là ngày thầy P. nhận quyết định chuyển công tác về Trường THCS Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. Để chia tay một số thầy giáo chuyển trường, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức buổi liên hoan. Đến khoảng 22h cùng ngày, khi các thầy cô khác đã về hết, thầy P. ở lại trường và sau đó theo đơn tố cáo của gia đình em Tr. là thầy P. đã cưỡng hiếp em.

Phía trong căn phòng Đoàn - Đội
Phía trong căn phòng Đoàn - Đội

“Tôi phục vụ nấu ăn trong trường, cháu ở lại với dì, ăn với dì nhưng ngủ cùng các bạn trong trường. Tôi cũng bận tối mắt, tối mũi để kiếm tiền nuôi con. Chồng tôi mất khi cháu còn nhỏ lắm. Gia đinh thầy P. có đến nhà tôi nói thương lượng, tôi yêu cầu thầy P. lên nhà xin lỗi, nhưng thầy P không lên”, chị D. nói trong nước mắt.

Cơ quan điều tra vào cuộc

Xác nhận với phóng viên Dân trí, thầy Phạm Duy Dũng - Hiệu trưởng Trường PTDTBT - THCS Xuân Lẹ cho biết sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ và đã tiến hành dựng lại hiện trường. Cơ quan công an cũng đã làm việc với em H.

“Sau khi nhận được đơn, cơ quan công an đã vào cuộc. Nội dung ở trường anh em nghe xong giật mình. Nhà trường có cử công đoàn đến động viên gia đình và cháu yên tâm, bình tĩnh, phản ánh sự việc thấu đáo. Nếu như theo cháu nói như thế thì rất nghiêm trọng, phải chờ cơ quan chức năng làm rõ. Tôi cũng đã động viên anh em, giáo dục học sinh tăng cường công tác giám sát bán trú”, thầy Dũng cho biết.

Điều kiện bán trú của học sinh nhà trường chưa được đồng bộ, còn rất sơ sài
Điều kiện bán trú của học sinh nhà trường chưa được đồng bộ, còn rất sơ sài

Cũng theo thầy Dũng, thầy P. về trường công tác được 2 năm, bản thân thầy P. trong quá trình công tác chấp hành chuyên môn tốt, không vi phạm. Thầy P. còn là Trưởng ban thanh tra nhân dân của nhà trường.

“Đời sống riêng tư không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Qua đánh giá thầy P. hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi rất lo, vì từ năm 2012 đưa vào bán trú nhưng chưa đồng bộ, địa phương còn nghèo, công tác đảm bảo an ninh rất vất vả. Chúng tôi đã tổ chức nói chuyện với các em học sinh để nắm bắt tư tưởng”, thầy Dũng chia sẻ thêm.

Được biết, Trường PTDTBT - THCS Xuân Lẹ có 191 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái, trong đó có 83 em thuộc diện bán trú tại trường, 75 em ở trong dân. Tổng số học sinh nữ ở lại trường là 36 em. Giáo viên ở lại trường có hai gia đình, còn lại đi buổi, chỉ những hôm giáo viên nào có ca trực thì ở lại.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an cũng đã vào cuộc, đồng thời đưa cháu Tr. đi giám định tại cơ sở y tế. Thông tin từ gia đình cho biết, kết quả kiểm tra Tr. đã bị rách màng trinh. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào gia đình chưa được thông báo.

Chị D bức xúc kể lại sự việc và mong muốn được làm sáng tỏ
Chị D bức xúc kể lại sự việc và mong muốn được làm sáng tỏ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Trọng Lưu - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ cho biết: “Xã cũng đã cùng với Công an huyện và tỉnh phối hợp lên xác minh. Công an đã lên dàn dựng lại hiện trường đo vẽ, chụp quay. Địa phương cũng mong muốn làm rõ sự việc vì xưa nay chưa có trường hợp nào xảy ra. Các cháu hoang mang, nhân dân muốn làm rõ để còn yên tâm. Bản thân gia đình chị D. là hộ nghèo, chồng mất sớm”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề trên.

Duy Tuyên