Tết ấm hơn cho học sinh mồ côi vì Covid-19

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chương trình "Mang Tết cho em" sưởi ấm lòng nhiều em lần bằng các hoạt động ý nghĩa như sơn sửa nhà đón Tết, trang trí nhà cửa, tặng áo dài Tết…

Sau đợt dịch thứ tư, TPHCM có 1.500 trẻ em mồ côi. Dù tuổi đời còn rất nhỏ, các em bỗng chốc trở thành người yếu thế và đối mặt với nỗi đau, nỗi cô đơn lớn trong dịp tết này.

Tết ấm hơn cho học sinh mồ côi vì Covid-19 - 1
Chương trình "Mang Tết cho em" tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho các em học sinh mồ côi vì Covid-19 dịp Tết.

Nhằm chia sẻ nỗi đau và mang đến một cái Tết ấm áp cho các em, Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM (SAC) phối hợp Tập đoàn Thiên Long tổ chức "Mang Tết cho em". Chương trình tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các em học sinh mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ vì Covid-19 tại TPHCM và nỗ lực hoàn thành các nguyện vọng này để các em có một cái Tết giản dị, đầm ấm.

Những cái Tết đầu tiên vắng đi hình bóng thân thương của cha, mẹ

Trong những ngày cận Tết, "Mang Tết cho em" đến thăm 3 chị em V.H. Lam, V.H.Ngọc và V.H.Nam (đều là học sinh trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, TPHCM). Mẹ của 3 em đã qua đời trong đợt dịch thứ tư tại TPHCM. Nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng, Tết năm nay, 3 em cùng bố sẽ đón Tết trong một ngôi nhà đã xuống cấp, dưới mái tôn cũ nát.

"Mang Tết cho em" đã đến lợp mái tôn mới, sơn tường mới, sắp xếp gọn gàng nhà cửa cho các em. Vì một ngôi nhà khang trang hơn cho 3 chị em, các tình nguyện của "Mang Tết cho em" hăng hái làm việc. Nụ cười hiện hữu trên gương mặt mọi người dù áo họ đẫm mồ hôi và vương đầy sơn, bụi.

Công việc nhanh chóng hoàn thiện trong một ngày để 3 chị em đón Tết trong một ngôi nhà khang trang hơn. Các em cũng có đầy bánh mứt như mọi năm, có thêm những chiếc bàn học vững chắc để các chị em không còn phải học trên chiếc thùng gỗ, hay phải gù lưng để học trên những bậc thềm lạnh lẽo.

Tết ấm hơn cho học sinh mồ côi vì Covid-19 - 2

"Mang Tết cho em" trang trí, sửa chữa nhà cho 3 em Lam - Ngọc - Nam.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm và lời hứa sẽ cố gắng nuôi các con ăn học đầy đủ", ba của Lam - Ngọc - Nam nói với "Mang Tết cho em".

Khác với 3 chị em Lam - Ngọc - Nam, hai anh em N.Đ.Bảo (học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Hữu Huân) và N.Đ.T.Ân sống trong một ngôi nhà rộng rãi. Tuy nhiên, năm nay, trong ngôi nhà ấy, hai anh em phải đón một cái Tết không có cả cha lẫn mẹ. Bảo cho biết nhờ sự giúp đỡ của bác ruột và láng giềng, em đang dần vượt qua cú sốc vừa qua để thay ba mẹ, chăm sóc người anh trai N.Đ.T Ân mắc hội chứng down.

Để hai anh em có cái Tết ấm áp hơn, các tình nguyện viên "Mang Tết cho em" đã đến nhà dọn dẹp nhà cửa, chở Bảo đi mua hoa Tết, mứt Tết và cùng hai anh em ăn bữa cơm tất niên đầm ấm.

"Bằng mọi giá, em phải nỗ lực vượt qua để chăm sóc tốt cho anh trai. May nhờ có các bác và hàng xóm yêu thương, giúp đỡ mà hai anh em có thêm động lực", em N.Đ. Bảo nói.

Mặc chiếc áo dài mới do chương trình "Mang Tết cho em" tặng, em Đ.N.T Khoa (học sinh lớp 5, Trường TH Lê Văn Sỹ, TPHCM) kể rằng những năm trước mẹ luôn mua áo dài Tết cho em. Tết năm nay, dù nỗi buồn, nỗi nhớ mẹ vẫn còn đó nhưng Khoa vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi được mặc áo dài mới dịp Tết.

Tết ấm hơn cho học sinh mồ côi vì Covid-19 - 3
Em Đ.N.T Khoa học sinh lớp 5, Trường TH Lê Văn Sỹ, TPHCM được "Mang Tết cho em" tặng áo dài đón Tết.

Bố của Khoa - ông Đ.Q Thái, ngụ tại Tân Bình, TPHCM cảm động vì các tình nguyện viên "Mang Tết cho em" đã đến nhà để dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa Tết cùng 3 cha con.

"Dù không phải là người thân ruột thịt nhưng các anh chị đã đến đây và mang không khí Tết đầm ấm với 3 cha con. Sự giúp đỡ của cộng đồng là điểm tựa để 3 cha con bắt đầu cuộc sống mới", ông Đ.Q Thái, ngụ tại Tân Bình, TPHCM chia sẻ.

Cần sự chung tay của cả xã hội

Những ngày cận tết Nhâm Dần 2022, các tình nguyện viên "Mang Tết cho em" đã đến và cùng chuẩn bị Tết với 10 gia đình có trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại TPHCM. Xót xa trước những câu chuyện buồn của các em học sinh, mỗi tình nguyện viên dốc sức để các em được an ủi trong Tết này.

"Hi vọng một ngôi nhà khang trang hơn, một bữa cơm đầm ấm trong dịp Tết - thời điểm của những điều mới, sẽ giúp các em có thêm động lực để bước tiếp", một tình nguyện viên chia sẻ.

Ngoài những hoạt động ấm áp mang ý nghĩa tinh thần lớn, Mang Tết cho em" còn tặng quà tết, phần quà đồ dùng học tập và bao lì xì cho các em trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng để có cái tết đầy đủ hơn, đầy đủ dụng cụ học tập cho năm tới.

Tết ấm hơn cho học sinh mồ côi vì Covid-19 - 4
Tập đoàn Thiên Long mong muốn nhiều nguồn lực xã hội sẽ cùng chung tay giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần cho các em học sinh mồ côi vì Covid-19.

Đồng hành cùng chương trình, đại diện Thiên Long cho biết để các trẻ em chịu tổn thương vì Covid-19 ở TPHCM bước qua nỗi đau cần có sự chung tay của một cộng đồng gắn kết bền chặt từ những người họ hàng, hàng xóm, các tổ chức và của toàn xã hội.

"Sự quan tâm, chia sẻ với các em không nên dừng lại trong dịp Tết mà cần một lộ trình dài hơi để trợ lực cho quá trình trưởng thành của các em", đại diện Thiên Long nhấn mạnh.