Nghệ An:

Tặng máy tính xách tay đến sinh viên nghèo lo bỏ học giữa chừng

(Dân trí) - Vừa qua, đại diện cộng đồng người Việt ở Đức và Nhật Bản đã trao một chiếc máy vi tính đến em Nguyễn Thị Phượng - nhân vật trong bài viết “Nỗi niềm cô tân sinh viên nghèo lo phải bỏ học giữa chừng”.

Đại diện cộng đồng người Việt ở Đức và Nhật Bản, anh Lê Trung Hiếu (
Đại diện cộng đồng người Việt ở Đức và Nhật Bản, anh Lê Trung Hiếu (ngoài cùng, bên trái) cùng PV Dân trí đã trao chiếc máy tính xách tay trị giá 8,7 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Phượng.

Cùng đi với đại diện của cộng đồng người Việt ở Đức và Nhật Bản có PV Dân trí. Tại buổi trao quà ngắn gọn, đại diện nhà tài trợ, anh Lê Trung Hiếu đã ân cần trao chiếc máy vi tính xách tay (trị giá 8,7 triệu đồng) cho em Nguyễn Thị Phượng (sinh viên ĐH Y khoa Vinh). Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, cô học trò ở xóm 11 (xã Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An) đã thi đỗ Trường Đ H Y khoa Vinh với 23 điểm, trong đó Toán 6,5; Hóa 7 và Sinh 8,25, cộng 1 điểm khu vực).

Tại buổi trao quà, anh Lê Trung Hiếu đã hướng dẫn em Phượng cách sử dụng máy vi tính cũng nhắc nhở Phượng khi cần thiết thì sử dụng đúng với mục đích, chăm lo học tập để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Đáp lại, em Nguyễn Thị Phượng hứa với chúng tôi rằng, bằng mọi cách em sẽ cố gắng học thật chăm chỉ, đền đáp tấm lòng bố mẹ, người thân, bà con lối xóm và đặc biệt là độc giả của báo Dân trí đã đồng hành, giúp đỡ, sẻ chia với em trong suốt thời gian qua.

“Em sẽ sử dụng đúng mục đích, phục vụ trong việc học tập. Thông qua báo Dân trí, cho cháu, cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô và các anh đã có tấm lòng giúp đỡ em trong thời gian qua”, Phượng chia sẻ.

Em Phượng lần đầu tiên được tiếp cận với máy tính để phục vụ trong học tập.
Em Phượng lần đầu tiên được tiếp cận với máy tính để phục vụ trong học tập.

Được biết, hoàn cảnh của Phượng rất éo le, bố em bị bệnh tâm thần, một mình mẹ Phượng quần quật lao động nuôi bốn chị em ở tuổi ăn học. Bằng sự nỗ lực hết mình, Phượng đã thi đỗ ngành Bác sĩ đa khoa ĐH Y khoa Vinh.

Tuy nhiên, ngày nhập học, gia đình quá nghèo khó không có tiền, mẹ Phượng đành bắt con ở nhà quyết không cho nhập học. Bởi đơn giản, bà không thể chu cấp nổi để con vào giảng đường đại học. Quá thương cho cô bé da ngăm đen, lại học giỏi, bà con lối xóm, anhh em… mỗi người góp một ít để làm “lộ phí” cho Phượng được nhập học.

Ngày Phượng nhập học, cả làng quên góp được hơn 6 triệu, cùng hơn 1 yến gạo, một hũ nhút, dưa muối, lạc làm vừng để em đưa đi làm thức ăn. Những ngày chân ướt chân ráo xuống thành phố Vinh nhập học, em đã được bạn bè giúp đỡ và ở cùng với một người bạn cùng lớp.

Sau ngày báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về em, đã có nhiều độc giả trong và ngoài nước chia sẻ, giúp đỡ, trong đó có nhóm người Việt tại Đức và Nhật Bản đã ủng hộ mua cho em cái máy tính cách tay trị giá 8,7 triệu đồng; đại diện doanh nghiệp ở Hà Nam mua tặng em chiếc điện thoại cả sim (do hội doanh nghiệp đứng ra trả tiền chi phí hàng tháng cho em).

“Với em bây giờ chỉ mong có một việc làm gì đó làm thêm. Bởi gia đình em khó khăn lắm. Em biết học ngành Y rất tốn kém và thời gian kéo dài. Còn tiền chi phí cho học tập (6 năm học) chưa biết lấy đâu ra? Ăn khổ bao nhiêu em cũng chịu được hết. Em đang nói mẹ làm thủ tục vay vốn sinh viên, nhưng đang gặp khó khăn”, Phượng chia sẻ.

Nguyễn Duy