Sở Giáo dục Nghệ An trao Giấy khen đến 2 cô giáo bảo vệ 17 học sinh trước đàn ong rừng

(Dân trí) - Hai cô giáo đã lấy thân mình bảo vệ, cứu 17 cháu học sinh mầm non bất ngờ bị đàn ong rừng tấn công vừa được bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GT&ĐT Nghệ An tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng.

Trao Giấy khen cho 2 cô giáo lấy thân mình bảo vệ 17 học sinh

Ngoài Giấy khen, Sở GD&ĐT Nghệ An đã quyết định thưởng 2 cô giáo Trường Mầm non Thanh Xuân mỗi cô 1 triệu đồng vì đã dũng cảm bảo vệ, cứu 17 học sinh bất ngờ bị đàn ong rừng đốt vào ngày 14/4 vừa qua.

Sáng 23/4, ông Lưu Đức Thuyên - PGĐ Sở GD&ĐT Nghệ An, ông Trình Văn Nhã - PCT UBND huyện Thanh Chương cùng các ban ngành, doanh nghiệp đã có mặt tại Trường Mầm non Thanh Xuân để trao Giấy khen cùng tiền thưởng cho hai cô giáo Nguyễn Thị Hà (phó hiệu trưởng) và Phạm Thị Tuyết (Trường Mầm non Thanh Xuân, Thanh Chương).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trao Giấy khen cho 2 cô giáo.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trao Giấy khen cho 2 cô giáo.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 14/4, tại điểm trường mầm non xóm Xuân Trung (Thanh Xuân) khi cô giáo cùng các cháu trong lớp học đang sinh hoạt, học tập thì bất ngờ một đàn ong rừng tràn vào lớp, tấn công giáo viên và học sinh.

Trước sự tấn công hung hãn của đàn ong rừng, cô giáo Phạm Thị Tuyết và Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà đã tìm cách xua đuổi đàn ong, bảo vệ học sinh đồng thời gọi điện cho chính quyền địa phương đến giúp đỡ.

Đại diện doanh nghiệp có những phần quà gửi đến hai cô và các cháu học sinh.
Đại diện doanh nghiệp có những phần quà gửi đến hai cô và các cháu học sinh.

Trong lúc đang chờ hỗ trợ từ người dân và chính quyền địa phương, hai cô giáo này đã hướng dẫn học sinh chạy vào trú trong một tấm bạt và quây kín lại. Tuy nhiên, đàn ong rừng quá đông đã đốt khiến 17 cháu bị thương.

Với sự giúp đỡ của cán bộ UBND xã và người dân trong xóm, đàn ong rừng đã bị xua ra khỏi lớp. Cô Hà, cô Tuyết cùng 17 học sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu với biểu hiện sốt, phát ban, tiểu ít, trong đó có những cháu bị 20 vết ong đốt trên cơ thể.

Khoảng 8h sáng ngày 14/4, khi cô giáo Phạm Thị Tuyết (46 tuổi) cùng hơn 20 em học sinh lớp mẫu giáo bé đang trong giờ học thì bất ngờ có một đàn ong rừng kéo vào trong lớp học và tấn công mọi người. Trong đó, có 17 em cùng cô giáo bị ong đốt phải nhập viện.
Khoảng 8h sáng ngày 14/4, khi cô giáo Phạm Thị Tuyết (46 tuổi) cùng hơn 20 em học sinh lớp mẫu giáo bé đang trong giờ học thì bất ngờ có một đàn ong rừng kéo vào trong lớp học và tấn công mọi người. Trong đó, có 17 em cùng cô giáo bị ong đốt phải nhập viện.

Các nạn nhân được truyền dịch, chống độc, chống suy thận, hạ sốt… Sau đó 1 ngày, 2 cô giáo cùng 11 trẻ được xuất viện về nhà theo dõi, 6 trẻ bị thương nặng hơn (2 trẻ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương và 4 trẻ điều trị tại Bệnh viện huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn phải tiếp tục theo dõi. Đến nay, tất cả các trẻ đã được xuất viện về nhà và đã quay trở lại lớp học.

Tại buổi khen thưởng, ông Lưu Đức Thuyên đã ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm, kịp thời, nhanh trí của cô giáo Phạm Thị Tuyết và Nguyễn Thị Hà khi cùng người dân xua đuổi đàn ong, bảo vệ học sinh.

Thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đã quan tâm kịp thời, chia sẻ tình cảm với các em học sinh cùng hai cô giáo. Đồng thời, ông Trình Văn Nhã cũng nêu cao tinh thần tương thân tương ái, yêu thương học trò của hai cô giáo trong lúc khốn cùng nhất đã dũng cảm bảo vệ các em đến cùng.

Nguyễn Duy