Sinh viên TPHCM "chết lặng" ngày trở lại ký túc xá

Phương Nhi

(Dân trí) - Nhiều sinh viên sau khi trở lại ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM đã "khóc thét" bởi phòng đầy bụi, nội thất hư hỏng, nằm ngổn ngang và những "lời nhắn nhủ" khó coi.

Trên các fanpage của ký túc xá, sinh viên liên tục cập nhật tình hình sau khi nhận phòng và đều tỏ ra bàng hoàng với những gì họ nhìn thấy sau khoảng 6 tháng nơi này được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo các bạn sinh viên chia sẻ, đồ đạc dính đầy bụi bặm, mốc meo, gián, chuột, nhện bò ngổn ngang.

Sinh viên TPHCM chết lặng ngày trở lại ký túc xá - 1

Sinh viên trở lại ký túc xá ngày 13/2 (Ảnh: Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM).

Đáng buồn hơn, một số món đồ bất kể có giá trị thấp hay cao các bạn để lại đều hư hao, mất mát. Bạn Thanh Tuyền nghẹn ngào: "Chai dầu gội với chai sữa tắm của em không biết bị đổ hay sao mà gần hết luôn đây". Còn Loan Phùng bày tỏ: "Em mất cây chổi với bộ lau nhà rồi, chắc em lấy tấm thân này lau quá!".

Sinh viên TPHCM chết lặng ngày trở lại ký túc xá - 2

Đồ đạc hư hỏng, đầy bụi khiến các sinh viên khóc thét (Ảnh: Lục Quân).

Thậm chí, có trường hợp sinh viên phản ánh bị cạy tủ và mất đồ đắt tiền như điện thoại, nước hoa...

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, hình ảnh chụp rác trong phòng là vỏ đựng bao cao su, tàn thuốc lá… và những lời chê bai "các bạn ở bẩn quá" dán khắp tường trong phòng bạn Văn Nguyễn khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Sinh viên này viết: "Sau 6 tháng xa cách ký túc xá, anh em có bị mất đồ gì không. Phòng tui chẳng những không mất mà còn xuất hiện thêm vài món lạ với đôi lời nhắn nhủ sau khi mấy bạn cách ly để lại bãi này...".

Sinh viên TPHCM chết lặng ngày trở lại ký túc xá - 3

Bài viết của bạn Văn Nguyễn khiến nhiều sinh viên và người dân bức xúc vì sự vô ý thức của ai ở tại căn phòng thời gian qua (Ảnh: Phương Nhi).

Đồng thời, nhiều "lời nhắn" khác còn khiếm nhã hơn bỗng xuất hiện sau nửa năm tạm xa ký túc xá như: ở dơ như chó, mày bê đê hả... cũng khiến các bạn sinh viên và nhiều người dân bức xúc để lại hàng ngàn bình luận chê trách.

Sinh viên TPHCM chết lặng ngày trở lại ký túc xá - 4

Một "lời nhắn" khiếm nhã (Ảnh: Lục Phong).

Được biết, trong ngày đầu tiên ký túc xá ĐH Quốc gia tiếp nhận sinh viên 13/2, có hơn 6.200 lượt đăng ký quay trở lại ký túc xá. Các bạn sinh viên đều tuân thủ quy định của ký túc xá như khai báo y tế, tuân thủ 5K, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp và nhận thẻ nội trú, nhận phòng ở...

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và tránh tập trung đông người, Trung tâm Quản lý Ký túc xá triển khai 8 cổng ra - vào và 8 điểm tiếp nhận sinh viên trong thời gian từ 7h30-21h các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật) để tạo điều kiện thuận lợi nhất tiếp nhận sinh viên vào ở.