Sinh viên háo hức lần đầu đi bầu cử: Mong chọn đúng nhân tài

Phương Thảo

(Dân trí) - Háo hức, hồi hộp xen lẫn niềm tự hào khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử là tâm trạng chung của hàng nghìn sinh viên trước ngày hội lớn của toàn dân tộc - "Ngày hội non sông".

Đây có lẽ là đợt bầu cử "đặc biệt" nhất từ trước tới nay bởi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Song, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử vẫn đang diễn ra vô cùng rộn ràng. Nhất là với các bạn sinh viên - những cử tri lần đầu tiên vinh dự được cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, PV Dân trí ghi nhận cảm xúc cũng như ý kiến của một số sinh viên với những kỳ vọng, mong muốn về đóng góp của thế hệ đại biểu mới cho sự phát triển của đất nước.

Sinh viên háo hức lần đầu đi bầu cử: Mong chọn đúng nhân tài - 1
Cử tri Nguyễn Thu Trang - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Thu Trang - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: "Tôi cảm thấy rõ trách nhiệm của mình về tầm quan trọng của mỗi lá phiếu"

Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi sắp được cầm trong tay lá phiếu để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Với tư cách là một cử tri trẻ, tôi cũng như rất nhiều các bạn thanh niên khác đều cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn với sự kiện trọng đại này của đất nước. Là một đoàn viên thanh niên thì bản thân tôi lại càng cảm thấy rõ trách nhiệm của mình, hiểu được tầm quan trọng của mỗi lá phiếu.

Đây là lần đầu tiên được tham gia bầu cử, vì vậy tôi đã dành ra những khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu về các ứng viên tham gia ứng cử vào Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, để từ đó lựa chọn ra những ứng cử viên sáng giá nhất để đại diện cho nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Những đại biểu được chọn phải thực sự là người có tâm và có tầm, giúp cho đất nước ngày càng phát triển.

Nguyễn Thị Cát Ly - sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội: Niềm vui và vinh dự!

Bên cạnh sự háo hức, niềm vui, niềm vinh dự, tôi cũng nhận thức được rằng công việc đi bầu cử "vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ" để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Với những cử tri lần đầu đi bầu cử như tôi sẽ có nhiều bỡ ngỡ, bởi vậy mà tôi đã chủ động tham gia vào các cuộc họp cũng như hoạt động của chi đoàn nơi sinh sống để nắm rõ hơn về cách thức bầu cử.

Bên cạnh đó, tôi cũng cùng với chi đoàn tổ chức các buổi trao đổi, tuyên truyền trên địa bàn thôn xóm nơi tôi sống giúp các bạn đoàn viên như tôi nói riêng và nhân nhân nói chung hiểu rõ về ý nghĩa của việc bầu cử, thể hiện thông qua quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri.

Tôi mong các bạn cũng ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình để tiếng nói của tuổi trẻ sẽ được ghi nhận và đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Đinh Việt Anh - sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tin tưởng vào thế hệ các đại biểu trẻ!

Bản thân tôi là một người trẻ, bởi vậy tôi cũng rất kỳ vọng vào những ứng cử viên trẻ vì họ là những người được đào tạo bài bản, có kỹ năng, trình độ lý luận, chuyên môn và cả ngoại ngữ. Và đặc biệt, với sự nhiệt huyết, năng nổ và sáng tạo của tuổi trẻ, họ sẽ là những nhân tố mới sẽ có những hướng mới đi đột phá, đưa ra những sáng kiến mới, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tôi rất mong những ứng viên trẻ khi trúng cử sẽ phát huy hết khả năng của bản thân, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, thông qua đó bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là của những người trẻ tới Đảng và Nhà nước.

Là một sinh viên chuyên ngành về công nghệ thông tin, thông qua đây tôi cũng mong muốn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ phát triển các nền tảng công nghệ thông tin nhiều hơn nữa. Vì trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển như hiện nay thì việc được trang bị, học tập thêm kiến thức về công nghệ thông tin sẽ giúp cho thế hệ trẻ có thể tăng cơ hội tìm kiếm được việc làm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng, các công ty nước ngoài.

Sinh viên háo hức lần đầu đi bầu cử: Mong chọn đúng nhân tài - 2
2 cử tri trẻ Đinh Thị Mỹ Duyên (trái) và Nguyễn Thị Cát Ly (phải)

Đinh Thị Mỹ Duyên - sinh viên Đại học FPT: Hy vọng một cuộc bầu cử thành công, chọn đúng nhân tài !

Tuy là lần đầu tiên được đi bầu cử có chút hồi hộp, lo lắng nhưng tôi vẫn vững tin với "lá phiếu đầu tiên" của mình. 5 năm mới có một lần, bởi vậy tôi sẽ tận dụng cơ hội này để bầu cho người mà mình cảm thấy xứng đáng nhất. Đây có lẽ cũng là một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời sinh viên của tôi.

Tôi hi vọng với trọng trách và niềm tự hào của cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu, hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có những quyết định đúng đắn và bầu ra được những đại biểu thực sự xứng đáng, là nhân tài, đủ đức đủ tài.

Và tôi cũng mong rằng các đại biểu trúng cử, được nhân dân tín nhiệm hãy phát huy năng lực của mình, hãy lắng nghe, thấu hiểu và vì lợi ích của nhân dân.