Sĩ tử mồ côi người dân tộc H’Mông quyết tâm thi đỗ ĐH

(Dân trí) - Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha mắc bệnh trọng nên điều kiện kinh tế gia đình của em Lý A Chông hết sức khó khăn. Ước mơ thoát nghèo, chàng trai dân tộc H’Mông đã lặn lội từ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xuống Hà Nội thi đại học.

Nhận được sự phản ánh từ độc giả về trường hợp đặc biệt của em Lý A Chông đến từ bản Hang Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), chúng tôi đã có mặt tại nhà cô Trần Thị Hương, ngõ 2 đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội nơi em Chông đang được gia đình cô giúp đỡ ăn, nghỉ miễn phí. 

Chàng sĩ tử người H’Mông Lý A Chông

Chàng sĩ tử người H’Mông Lý A Chông.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Chông là một cậu bé nhỏ nhắn có phần nhút nhát, tuy nhiên sau những phút đầu trò chuyện em đã cởi mở, thân thiện hơn với cách nói chuyện rất tình cảm. Trong đợt tuyển sinh này Chông đăng ký tham gia thi vào ngành Công tác xã hội của Trường ĐH Công đoàn và Trường CĐ Sư phạm Trung ương.

Chỉ có đủ tiền đi xe xuống Hà Nội dự thi

Sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, Lý A Chông là con út, kinh tế cả gia đình chỉ nhìn vào mấy sào ruộng. Năm Chông lên 5 tuổi, mẹ em mất do một căn bệnh hiểm nghèo, mất đi 1 người lao động chính nên hoàn cảnh của gia đình em càng gặp nhiều khó khăn. Từ đó em được bố gửi lên nhà người cô ruột để được chăm sóc và giảm bớt sự vất vả trong việc đi lại đến trường.

Năm học lớp 8, bố Chông bị cảm nằm liệt giường mất hơn 1 tháng, từ đó hằng ngày sau những giờ tan học em đều đi xe đạp 18 cây số để về chăm sóc bố. Tuy nhiên do ảnh hưởng của trận cảm đó để lại nên sức khỏe của bố Chông ngày càng giảm sút, cho đến hiện tại thì không còn khả năng lao động, nhiều lúc mất trí nhớ, không làm chủ được bản thân.

Vì điều kiện gia đình hết sức khó khăn, bố thì đau ốm liên tục, 2 anh trai đã có gia đình và cuộc sống không mấy khấm khá. Tuy nhiên, thương em và mong em được học hành đoàng hoàng, 2 người anh đã dành dụm được 1,5 triệu đồng đưa cho Chông đi thi. Một mình xuống Hà Nội với vẻn vẹn 1,5 triệu đồng cho cả 2 đợt thi, vừa tiền xe đi lại vừa tiền trọ, vừa tiền ăn…

Xuống Hà Nội, nhờ người quen giới thiệu, Chông ở trọ cùng một người bạn tại khu Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội). Biết được hoàn cảnh của Chông, sinh viên tình nguyện đã hướng dẫn và giúp Chông tìm đến nhà cô Trần Thị Hương, ngõ 2 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa để trọ và tiện cho việc đi lại. Nhận thấy hoàn cảnh của Chông có nhiều khó khăn, cô Hương chủ nhà đã hết sức tạo điều kiện cho Chông ăn và ở miễn phí tại nhà.

Thương cảm cho hoàn cảnh của Chuông và cảm phục ý chí của em, cô Hương chủ nhà đã động viên Chông thi tốt và mong muốn Chông ở lại nhà cô để cho vợ chồng cô chăm sóc tới khi em hoàn thành đợt thi CĐ.

Cô Hương chia sẻ: "Cháu nó chỉ có 1,5 triệu đồng để xuống Hà Nội thi, chi phí mọi thứ tới giờ chỉ còn 500.000 đồng nên tôi cũng không giúp được nhiều, chỉ có thể lo cho cháu chỗ ăn chỗ ở".

Băn khoăn, lo lắng về trường hợp của Chông, cô Hương cho hay, nếu cháu đỗ đại học tôi vừa mừng, vừa lo cho cháu vì cháu có cơ hội hỏi tập để thoát được cái nghèo nhưng cũng lo vì hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn không biết nuôi cháu ăn học thế nào.

Lý A Chông và chị Hương, người chủ trọ tốt bụng

Em Lý A Chông và cô Hương, người chủ trọ tốt bụng.

Thành tích học tập của cậu học trò mồ côi

Dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn lại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nhưng Lý A Chông luôn cố gắng học tập để đạt được thành tích tốt nhất, đây được coi là món quà tinh thần vô giá mà em dành cho người bố đau yếu.

Từ năm học lớp 1 tới lớp 5, em đều đạt thành tích học sinh giỏi của trường, năm lớp 2, em đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp huyện và nhiều năm liên tiếp sau đó em giành được học bổng Vừ A Dính và học bổng Vinamilk. Năm lớp 6 Chông chuyển lên trường nội trú của huyện, trong quá trình học tập tại đây, em luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các thầy cô trong trường vì vậy mà thành tích em đạt được là học lực khá trong suốt 4 năm. Sau khi thi chuyển cấp đỗ vào trường THPT dân tộc nội trú Miền Tây, vì trường cách nhà gần 100km Chông không có nhiều thời gian về nhà giúp đỡ bố làm nương nên cứ rảnh lúc nào em đều dành hết thời gian cho việc học của mình. Thành tích học tập mà Chông đạt được trong những năm cấp 3 đều xếp loại Khá.

Khi được hỏi về quá trình ôn tập cho việc thi ĐH, Chông cho biết: “Em cũng không có nhiều thời gian dành cho việc ôn thi, sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp, em về nhà giúp đỡ bố thu hoạch lúa, đến ngày 22/6 em bắt đầu xuống Hà Nội để tập trung ôn và thi”.

Nhữ Trang