“Sao tháng Giêng” học giỏi, đa tài, giàu lòng nhân ái

(Dân trí) - Nguyễn Quỳnh Phương - sinh viên năm cuối ĐH Kinh tế Đà Nẵng từng đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với loạt thành tích trong học tập và công tác xã hội. Song với nữ sinh học giỏi, đa tài này, điều đáng nhớ nhất thời sinh viên là đã cùng các bạn giúp cụ ông khó khăn bán kẹo kéo trước cổng trường.

Nguyễn Quỳnh Phương - SV khoa Thương mại, ĐH Kinh tế Đà Nẵng
Nguyễn Quỳnh Phương - SV khoa Thương mại, ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Học giỏi, đa tài

Đỗ thủ khoa đầu vào toàn khối A1 của ĐH Kinh tế Đà Nẵng, đến năm cuối đại học, Nguyễn Quỳnh Phương - nữ sinh ngành Ngoại thương, khoa Thương mại vẫn luôn giữ vững học lực giỏi. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học ở Đà Nẵng, nữ sinh quê hương Quảng Trị đã tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội và sớm được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Năm 2015, Phương đã đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” - giải thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dành cho cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội và học tập. Quỳnh Phương từng cùng bạn học đạt giải cặp đôi Sinh viên tài năng thanh lịch của ĐH Đà Nẵng.

Có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và công tác xã hội, Phương đã đạt giải thưởng Sao tháng Giêng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam từ năm 2015
Có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và công tác xã hội, Phương đã đạt giải thưởng "Sao tháng Giêng" của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam từ năm 2015

Cô bạn duyên dáng này từng cùng với bạn học của mình đạt giải Nhất trong cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch của ĐH Đà Nẵng
Cô bạn duyên dáng này từng cùng với bạn học của mình đạt giải Nhất trong cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch của ĐH Đà Nẵng

Cuối năm 2016, Phương là một trong 3 sinh viên có thành tích xuất sắc đạt học bổng ERAMUS+ của trường để tham dự khóa học 6 tháng tại Đức. Mục tiêu quan trọng là tập trung học tập để bồi dưỡng chuyên ngành mình. Song Phương cũng không bỏ lỡ cơ hội “phượt” qua 9 nước Châu Âu từ Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Tây Ban Nha... trong thời gian 6 tháng ở Đức.

“Sao tháng Giêng” học giỏi, đa tài, giàu lòng nhân ái - 4


Tự nhận là người không thể ở không, trong thời gian được trường chọn đi học ở Đức, vừa hoàn thành tốt việc học, cô bạn vừa không bỏ lỡ cơ hội phượt qua 9 nước Châu Âu để thỏa sở thích khám phá

Tự nhận là người không thể "ở không", trong thời gian được trường chọn đi học ở Đức, vừa hoàn thành tốt việc học, cô bạn vừa không bỏ lỡ cơ hội "phượt" qua 9 nước Châu Âu để thỏa sở thích khám phá

Tự nhận mình là người không thể “ở không” được, nên ở nhà, học xong là Phương tham gia liên tục các hoạt động, công tác xã hội; khi ra nước ngoài, là vừa học vừa đi, để thỏa niềm đam mê muốn khám phá, muốn tìm hiểu con người và nền văn hóa của các nước. Có lúc nhớ nhà, nhất là quãng thời gian đi học ở Đức, không được đón Tết cùng gia đình, Phương lại mang đàn ra hát. Rất yêu âm nhạc nên Phương đã tự học đàn piano, guitar để thư giãn. Là một sở thích để thư giãn thôi, nhưng các bạn học đều công nhận cô bạn đa tài không những học giỏi, công tác xã hội tích cực, mà còn đàn hát hay.

Yêu âm nhạc, tự học đàn để thư giãn, Phương được các bạn học công nhận đàn hát hay

Nói về “bí quyết” để có thể vừa học vừa làm bao nhiêu việc như thế, Phương chia sẻ: “Em không có bí quyết chi đặc biệt cả. Chỉ là khi học ở lớp em rất tập trung, và học theo phương pháp học hiểu, khắc sâu kiến thức ngay tại chỗ nên khi ôn tập lại em cũng không mất nhiều thời gian. Nên ngoài giờ học ở trường ra là em tham gia các hoạt động Đoàn, Hội”.

Cô gái giàu lòng nhân ái

Thành tích học tập và công tác rất dài, song khi nói về điều đã làm mà Phương nhớ và cảm thấy vui nhất là đã cùng các bạn giúp cụ Phan Hợi - cụ ông đã 90 tuổi mà hàng ngày vẫn lọ mọ bán kẹo kéo mưu sinh trước cổng trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Kỷ niệm mà Phương nhớ và vui nhất trong thời sinh viên là đã cùng các bạn giúp cụ Phan Hợi - cụ ông đã 90 tuổi vẫn hàng ngày đi bán kẹo kéo mưu sinh
Kỷ niệm mà Phương nhớ và vui nhất trong thời sinh viên là đã cùng các bạn giúp cụ Phan Hợi - cụ ông đã 90 tuổi vẫn hàng ngày đi bán kẹo kéo mưu sinh

Phương kể: năm đó gần Tết, thấy Tết nhà ai cũng sum vầy, dọn dẹp nhà cửa khang trang, vui vẻ, còn ông đã cao tuổi mà chỉ ở có một mình, vẫn còn vất vả mưu sinh. Mới đầu, Phương chỉ tính rủ thêm một bạn tới giúp ông dọn dẹp nhà cửa. Xong khi đăng lên trang cá nhân trên mạng để rủ thêm bạn đi cùng, không ngờ, các bạn muốn đi theo đông lắm. Mà nhà cụ Hợi thì nhỏ và hầu như không có đồ đạc chi cả. Nên em nói chỉ khoảng 3-4 bạn đi thôi. Thế là các bạn lại ngõ ý muốn gửi quà cho bọn em mang tới giúp cụ. Không chỉ các bạn sinh viên trong trường mà các bạn ở trường khác cũng muốn chia sẻ chút tấm lòng giúp cụ. Có bạn ở tận ĐH Bách khoa sang ĐH Kinh tế xa lắm mà vẫn đến tận nơi để gặp nhóm của Phương nhờ gửi quà giúp cụ.

“Số tiền chúng em quyên góp được có thể không nhiều lắm (hơn 6 triệu đồng), nhưng chúng em vui bởi đó là tấm lòng của sinh viên chúng em vốn cũng không có chi. Trước nay, đi học nhìn thấy thương ông cụ, em cũng chỉ biết mua giúp cụ cây kẹo, kẹo 10 nghìn đưa thêm 20 nghìn, rứa thôi chớ em không biết làm sao. Nên khi chương trình “kẹo kéo yêu thương” vận động quyên góp giúp cụ Hợi thành công, em vui lắm. Vui nữa là hôm trước em sang nhà cụ, nhà cửa trống trơn, hôm sau sang thăm đã thấy có người mua gạo, mua gia vị, đồ đạc sang chia sẻ với cụ. Nhiều người đã trực tiếp tìm đến nhà giúp ông” - cô bạn nói ánh mắt lấp lánh một tấm lòng nhân ái.

Một kỷ niệm nữa trong công tác xã hội giúp ích cộng đồng đáng nhớ nữa của Phương là Mùa hè xanh 2015 ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam). Phương cùng các bạn trong đội phát triển du lịch địa phương đã không ngại vất vả địa hình miền núi, để tự mình trải nghiệm để có cơ sở dữ liệu thông tin, hình ảnh xây dựng website du lịch Tây Giang và bàn giao lại cho huyện Đoàn đến nay vẫn đang hoạt động rất hiệu quả.

Phương cùng các bạn cùng đội phát triển du lịch trong Chiến dịch Mùa hè xanh ở huyện miền núi Tây Giang
Phương cùng các bạn cùng đội phát triển du lịch trong Chiến dịch Mùa hè xanh ở huyện miền núi Tây Giang

Phương kể: “Khi xây dựng website du lịch, chúng em muốn chia sẻ những cảm xúc thật nhất, những hình ảnh sinh động nhất để quảng bá du lịch địa phương qua trang web. Do đó mà dành hết thời gian có thể để đi đến tận nơi, trải nghiệm thực tế từng điểm đến để chia sẻ trên web. Đi về, các bạn có năng khiếu viết lách phụ trách viết bài; còn em thì mày mò lên mạng học cách làm website, trong khi trước đó, em chưa từng làm thử bao giờ. Những ngày cuối trước khi ra mắt website, gần như là phải thức sáng đêm để hoàn thành tốt nhất có thể. Vất vả nhưng mà rất vui”.

Phương chia sẻ: “Những điều mà em đã làm được không phải điều gì quá lớn, song em đã thực sự rất nỗ lực trong từng công việc. Em không đặt ra mục tiêu phải đạt được là gì, nhưng luôn gắng làm hết sức mình có thể. Người trẻ hiện nay có rất nhiều cơ hội để học tập, phát triển năng lực không chỉ ở trong mà cả ngoài nước. Bên cạnh việc học kiến thức ở trường; quan trọng không kém là phải rèn luyện kỹ năng sống, và trau dồi kỹ năng ngoại ngữ để tìm cho mình nhiều cơ hội bồi dưỡng kiến thức, giao lưu học hỏi nhiều hơn”.

* Thành tích học tập và công tác xã hội của SV Nguyễn Quỳnh Phương

- Giải thưởng “Sao tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2015

- Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng vì có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thành niên trường học giai đoạn 2014 – 2016

- Đạt giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên lần thứ 8 năm 2014 do ĐHQG Hà Nội, TP.HCM và ĐH Đà Nẵng tổ chức

- Tham gia cuộc thi YSEALI World of Food Innovation Challenge tổ chức bởi USAID với phần mềm “Dự báo tình hình ngập mặn trên đất liền của thành phố Đà Nẵng” và là 1 trong 3 đội của Việt Nam lọt vào top 20 đội lọt vào bán kết của cuộc thi

- Là một trong 2 đại biểu là học sinh, sinh viên của thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội Tài năng trẻ lần thứ 2 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức năm 2015

- Đại biểu chính thức của Diễn đàn Khoa học sinh viên Quốc tế ISSF 2016 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, là một trong 10 đại biểu thuyết trình về chủ đề Sinh viên và Nghiên cứu khoa học

- Khởi xướng và tổ chức chiến dịch “Kẹo kéo yêu thương” giúp đỡ cho cụ Phan Hợi - cụ ông bán kẹo kéo ở trước cổng Trường Đại học Kinh tế

- Tham gia xây dựng website quảng bá du lịch miền núi Tây Giang trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2015

- Trưởng Ban tổ chức chương trình Adventure with SEE - mục đích giao lưu, học hỏi giữa các học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Đà Nẵng

- Tình nguyện viên hỗ trợ Hội nghị Hiệu trưởng hai nước Việt Nhật lần 3, năm 2015

- Tình nguyện viên chương trình “World conference on Business and Management 2016” (tạm dịch Hội nghị thế giới về quản trị kinh doanh)

- Giải Nhất cặp đôi sinh viên tài năng thanh lịch ĐH Đà Nẵng

...

Khánh Hiền

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục