Cụm thi Bạc Liêu:

Sáng cơm chay, chiều cơm mặn nghĩa tình với sĩ tử

(Dân trí) - Những suất cơm miễn phí không nhiều nhưng vẫn làm ấm lòng sĩ tử sau buổi thi căng thẳng là những gì mà nhóm tình nguyện viên tỉnh Bạc Liêu gửi đến các sĩ tử đang dự thi tại cụm thi này.

Ghi nhận của PV Dân trí, mấy ngày qua, hình ảnh các tình nguyện viên là những sinh viên ĐH Bạc Liêu, đoàn viên, thanh niên Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tại các điểm thi ở cụm thi Bạc Liêu chờ bên ngoài trường thi để phát cơm miễn phí cho sĩ tử đã làm “mát lòng” những người chứng kiến.

Nhóm tình nguyện viên Bạc Liêu vui vẻ và nhiệt tình phục vụ cơm miễn phí mỗi ngày cho sĩ tử và phụ huynh tại cụm thi Bạc Liêu.
Nhóm tình nguyện viên Bạc Liêu vui vẻ và nhiệt tình phục vụ cơm miễn phí mỗi ngày cho sĩ tử và phụ huynh tại cụm thi Bạc Liêu.

Theo một tình nguyện viên cho biết, mỗi ngày tại mỗi điểm thi có khoảng gần 100 suất cơm miễn phí để phát cho thí sinh và phụ huynh. “Các cô, các chú, các em thí sinh ơi, ở đây có cơm miễn phí sẵn sàng phục vụ cho mọi người nhé”, tiếng mời gọi hết sức tình cảm của nữ tình nguyện viên vang lên sau mỗi buổi thi tại điểm thi cơ sở 2 - ĐH Bạc Liêu mà chúng tôi nghe được khi tác nghiệp tại đây.

Phát cơm cho phụ huynh chờ con bên ngoài trường thi. Các tình nguyện viên còn ân cần trò chuyện với phụ huynh.
Phát cơm cho phụ huynh chờ con bên ngoài trường thi. Các tình nguyện viên còn ân cần trò chuyện với phụ huynh.
Ngay khi thí sinh ra khỏi phòng thi, các tình nguyện viên liền tận tay đưa suất cơm, kèm lời chúc kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.
Ngay khi thí sinh ra khỏi phòng thi, các tình nguyện viên liền tận tay đưa suất cơm, kèm lời chúc kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Một điều đặc biệt của các suất cơm miễn phí dành cho thí sinh và phụ huynh tại cụm thi Bạc Liêu là “sáng cơm chay, chiều cơm mặn”. Qua hỏi thăm, nhóm tình nguyện viên cho biết, các suất cơm chay (cơm và các loại rau, củ) được vận động từ một số nhà hảo tâm ở các chùa trên địa bàn Bạc Liêu, còn các suất cơm mặn (cơm, sườn,...) là của các tình nguyện viên “nhịn ăn” để nhường cho sĩ tử.

Nói thêm về sự “nhịn ăn” để có các suất cơm mặn này, các tình nguyện viên cho hay, do một số tình nguyện viên nhà ở TP.Bạc Liêu nên sau giờ hoạt động buổi chiều, họ đồng tình về nhà ăn cơm để “nhường” lại phần cơm như một phần chia sẻ với các sĩ tử.

Sáng cơm chay, chiều cơm mặn đã làm ấm lòng sĩ tử từ sự sẻ chia cái nghĩa cái tình của các tình nguyện viên.
Sáng cơm chay, chiều cơm mặn đã làm ấm lòng sĩ tử từ sự sẻ chia cái nghĩa cái tình của các tình nguyện viên.

Hình ảnh của các tình nguyện viên Bạc Liêu giữa trời nắng nóng gay gắt nhưng vẫn “bám trụ” ở từng buổi thi để tận tay đưa từng suất cơm nghĩa tình đến tay sĩ tử, kèm với lời chúc may mắn nhất trong kỳ thi, đã phần nào tô thêm vẻ đẹp của chương trình “tiếp sức mùa thi” những ngày tháng 7 này.

Huỳnh Hải