Rưng rưng lễ bế giảng nhiều cảm xúc

(Dân trí) - Buổi lễ bế giảng năm học 2013-2014 của Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) chứa chan thật nhiều cảm xúc đẹp và trong sáng. Các em trong bộ đồng phục trắng đậm nét chữ tình bạn của những năm tháng đẹp nhất phủ trắng sân trường như muốn kéo chậm lại thời gian.

Trong buổi sáng cuối cùng tuổi học trò, không ai muốn rời xa nhau bên ngôi trường thân yêu. Nụ cười hồn nhiên, tình bạn trong sáng, và cả những giọt nước mắt tinh khiết long lanh dưới nắng hè đã nói lên tất cả. Cảm xúc dâng trào không cần kìm nén bởi ngày mai, các em đã trở thành những cựu học sinh.


Các học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng .

Các học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) trong lễ bế giảng năm học 2-13-2014.

Ghi lại hình ảnh cuối cùng của tuổi học trò.

Ghi lại hình ảnh cuối cùng của tuổi học trò.

Cảm xúc buồn vui.

Cảm xúc buồn vui.

Những chiếc áo đồng phục trắng trở thành nơi lưu giữ cho cảm xúc và những điều muốn nói.



Những chiếc áo đồng phục trắng trở thành nơi lưu giữ cho cảm xúc và những điều muốn nói.

Những chiếc áo đồng phục trắng trở thành nơi lưu giữ cho cảm xúc và những điều "muốn nói".

Một chàng trai và vết son đỏ trên má.

Một chàng trai và vết son đỏ trên má.

Buồn vì giờ chia tay đã đến...

Buồn vì giờ chia tay đã đến...

...và vui.

...và vui.

Những giọt nước mắt lúc chia tay.

Những giọt nước mắt lúc chia tay.

Vẫn là những nét ngộ nghĩnh và hôn nhiên.



Vẫn là những nét ngộ nghĩnh và hôn nhiên.

Vẫn là những nét ngộ nghĩnh và hôn nhiên.

Hữu Nghị



Hữu Nghị