Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13:

Rộn ràng cổ vũ cho các nhà leo núi Olympia

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm, các bạn học sinh cùng các thầy cô giáo đã có mặt tại các điểm cầu để cổ vũ cho các nhà leo núi tham dự chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13.

 
 
Tại Nghệ An, PV Dân trí có mặt tại huyện Yên Thành ngay từ sáng sớm hôm nay 30/6 - tại điểm cầu Truyền hình trực tiếp Trường THPT Phan Đăng Lưu, không khí rộn rã hơn bao giờ hết, hàng trăm người dân cùng hàng trăm học sinh trên địa bàn đã có mặt đông đủ để cổ vũ cho em Nguyễn Văn Nam lên "đấu trường" Olympia năm thứ 13.

Cái nóng, cái nắng từ sáng sớm của xứ Nghệ khá oi bức nhưng không ngăn nổi dòng người khắp nơi đổ về để cổ vũ cho em Nam. Anh Nguyễn Văn Hiến - một người dân tại xã miền núi Kim Thành cho biết: "Mấy ngày vừa qua, tôi có dõi theo thông tin về em Nam trên báo Dân trí cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác nên tôi quyết định hôm nay vừa là ngày nghỉ đi xe máy hơn 30km xuống đây để cổ vũ cho Nam. Tôi xin được chúc Nam luôn tự tin và giành chiến thắng". 

"Quê lúa Yên Thành luôn tự hào về Nam. Nam ơi! Choa yêu mi", một học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu chia sẻ cùng PV Dân trí. 

8 giờ: Công tác chuẩn bị, tập dượt đã hoàn tất và chương trình văn nghệ chào mừng bắt đầu.

Quê lúa rộn cổ vũ cho Nguyễn Văn Nam
Ngay từ 6h sáng, tại cổng trường THPT Phan Đăng Lưu, học sinh cũng như các ban liên quan đã có mặt đầy đủ. (Ảnh: Nguyễn Duy).

Các em học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu có mặt tại trường để cổ vũ cho Nam (Ảnh: Nguyễn Duy).
Các học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu có mặt tại trường để cổ vũ cho Nam (Ảnh: Nguyễn Duy).

Một em nhỏ mang nước đến trường cổ vũ cho anh Nam (Ảnh: Nguyễn Duy).
Một em nhỏ mang nước đến trường cổ vũ cho anh Nam. (Ảnh: Nguyễn Duy).

Người dân có mặt để cỗ vũ cho Nam (Ảnh: Nguyễn Duy).
Người dân có mặt để cổ vũ cho Nam. (Ảnh: Nguyễn Duy).

Hàng chục băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho Nam (Ảnh: Nguyễn Duy). 
Hàng chục băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho Nam (Ảnh: Nguyễn Duy). 
Hàng chục băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho Nam (Ảnh: Nguyễn Duy). 
Hàng chục băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho Nam (Ảnh: Nguyễn Duy). 

Các em được xếp hàng ngay ngắn (Ảnh: Nguyễn Duy).
Các em được xếp hàng ngay ngắn (Ảnh: Nguyễn Duy).
Các em được xếp hàng ngay ngắn. (Ảnh: Nguyễn Duy).

Các em học sinh xếp chữ: PĐL (Phan Đăng Lưu) - Ảnh: Nguyễn Duy.
Các em học sinh xếp chữ: PĐL (Phan Đăng Lưu) - Ảnh: Nguyễn Duy.
Các em học sinh xếp chữ: PĐL (Phan Đăng Lưu) - Ảnh: Nguyễn Duy.

Rộn rã quê lúa Yên Thành - điểm cầu Nghệ An để cổ vũ cho em Nguyễn Văn Nam (Ảnh: Nguyễn Duy).
Rộn rã quê lúa Yên Thành - điểm cầu Nghệ An để cổ vũ cho em Nguyễn Văn Nam (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tại Bắc Giang, ngay từ sáng sớm hôm nay 30/6, không khí tại điểm cầu truyền hình trường THPT chuyên Bắc Giang đã hết sức náo nhiệt.

Tập thể thầy cô giáo nhà trường và các em học sinh đã tập trung từ rất sớm chuẩn bị cổ vũ cho nhà leo núi Hoàng Thế Anh.

Sân khấu, bàn ghế, băng rôn và khẩu hiệu được chuẩn bị chu đáo.
 
Hình ảnh tại điểm cầu truyền hình trường THPT chuyên Bắc Giang. (Ảnh: Nhất Nam - Thanh Thắng)
 
Hình ảnh tại điểm cầu truyền hình trường THPT chuyên Bắc Giang. (Ảnh: Nhất Nam - Thanh Thắng)
Hình ảnh tại điểm cầu truyền hình trường THPT chuyên Bắc Giang. (Ảnh: Nhất Nam - Thanh Thắng).

Nhà leo núi Hoàng Thế Anh, lớp 12 chuyên toán Trường THPT chuyên Bắc Giang đến từ một gia đình có truyền thống ở xã Liên Sơn (Tân Yên, Bắc Giang), bố em là hiệu trưởng trường THCS An Dương - Tân Yên, mẹ là bác sĩ tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang. Thế Anh có một người anh từng học tại trường ĐH Bách khoa và đang công tác tại Hà Nội.

Thế Anh hiện là thí sinh ấn tượng của sân chơi Đường lên đỉnh Olympia với thành tích xuất sắc và đang giữ kỉ lục 3 lần lật mở thành công ô chữ ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Trong cuộc thi quý, em đã trả lời ô chữ “Tứ giác Long Xuyên” ở ngay những giây đầu tiên và giành số điểm 80.
 
Hồi hộp chờ cổ vũ cho Thế Anh. (Ảnh: Nhất Nam - Thanh Thắng).
Hồi hộp chờ cổ vũ cho Thế Anh. (Ảnh: Nhất Nam - Thanh Thắng).
Hồi hộp chờ cổ vũ cho Thế Anh. (Ảnh: Nhất Nam - Thanh Thắng).
 
Chia sẻ trước giờ G, thầy Bạch Đăng Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bắc Giang cho biết: “Chúng tôi hy vọng và đặt niềm tin rất lớn vào em Thế Anh. Tất cả các thầy cô và bạn bè sẽ cổ vũ hết mình cho Thế Anh. Chúc em sẽ cán đích sớm nhất trên chặng đường chinh phục Đường lên đỉnh Olympia”.
 
8h30: Lúc này ngoài trời, nắng đã bắt đầu oi ả. Tuy nhiên, các cổ động viên không ngừng hô vang khẩu hiệu chiến thắng quen thuộc dành cho Thế Anh “Thế mới là Anh”. Các tiết mục văn nghệ do nhà trường chuẩn bị đang hâm nóng không khí tại đây. Các trò chơi phỏng theo sân chơi Olympia được các bạn nhiệt tình tham gia.
 
Màn biểu diễn văn nghệ sôi động trước giờ thi. (Ảnh: Nhất Nam - Thanh Thắng)
Màn biểu diễn văn nghệ sôi động trước giờ thi. (Ảnh: Nhất Nam - Thanh Thắng).
 
8h45: Các CĐV là thầy cô giáo, tập thể lớp 12/3 THPT chuyên Bắc Giang, tập thể lớp của em Hoàng Thế Anh đã sẵn sàng “đốt cháy” sân trường.

Trong số đó có nhiều bạn trẻ hiện đang là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước hay tin đã tìm về để theo dõi và cổ vũ cho Hoàng Thế Anh khiến không khí hết sức náo nhiệt.
 
Lớp trưởng Trần Thu Trang chia sẻ: “Chúng em tự hào khi bạn Thế Anh vô địch Quý đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Bạn là học sinh xuất sắc của lớp, không chỉ giỏi về học tập mà còn rất thân thiện nhiệt tình, nên bọn em rất tự hào và đầy hy vọng Thế Anh sẽ lập nên kỳ tích cho THPT chuyên Bắc Giang hôm nay”.
 
Được biết để cổ động cho Thế Anh các bạn học sinh trong trường đã tự lập lên một trang Facebook mang tên “Hoàng Thế Anh anh ấy đã trở thành huyền thoại” và được hơn 2.000 thành viên theo dõi. Những lời nhắn nhủ động viên đầy ý nghĩa được các bạn viết trên wall (tường) gửi tới Thế Anh.
 
Clip không khí náo nhiệt tại "đầu cầu" THPT Chuyên Bắc Giang (Anh Thế)
 
Tại Hà Nội, tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, các khán giả đã tới từ sớm để cổ vũ cho các thí sinh tham gia vào vòng thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2013.
 
Từ 8h sáng, các cổ động viên của 4 nhà leo núi đã có mặt rất đông tại sân khấu chung kết Đường lên đỉnh Olympia. 600 chỗ ngồi của trường quay S14 đã được lấp đầy.
 
Tại đây, không chỉ có bạn bè và gia đình thí sinh mà cả những bạn học sinh, sinh viên các trường tại Hà Nội cũng đến cổ vũ nhiệt tình. Băng rôn, khẩu hiệu đã sẵn sàng chờ các nhà leo núi xuất phát.
 
Bà của thí sinh Đào Nguyễn Thạnh Hưng đã gần 80 tuổi cũng từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để hỗ trợ tinh thần cho thí sinh này. Ngoài ra, rất nhiều em nhỏ tuổi thiếu niên cũng có mặt tại đài truyền hình để theo dõi cuộc đua của các bạn trẻ.
 
Trong ảnh là gia đình thí sinh Đào Nguyễn Thạnh Hưng. (Ảnh: Pi Uy)

Trong ảnh là gia đình thí sinh Đào Nguyễn Thạnh Hưng (học sinh Trường THPT Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM, nhất quý III) ). (Ảnh: Mai Châm)

Khán giả háo hức chờ buổi Chung kết bắt đầu tại điểm cầu trực tiếp từ Đài Truyền hình Việt Nam

Khán giả háo hức chờ buổi chung kết bắt đầu tại điểm cầu trực tiếp từ Đài Truyền hình Việt Nam.(Ảnh: Mai Châm)
Không khí trường quay S14 trước giờ lên sóng. (Ảnh: Mai Châm)
Không khí trường quay S14 trước giờ lên sóng. (Ảnh: Mai Châm)
Khán giả sẵn sàng ngồi dưới đất để cổ vũ khi không đủ ghế cho tất cả mọi người. .(Ảnh: Mai Châm)
Khán giả sẵn sàng ngồi dưới đất để cổ vũ khi không đủ ghế cho tất cả mọi người. (Ảnh: Mai Châm)
 
Tất cả đã sẵn sàng cho vòng chung kết hứa hẹn nhiều kịch tính.
Nhóm PV