Quảng Trị: Trường ngập bùn nửa mét, học sinh chưa biết bao giờ trở lại lớp

Mỹ Hà

(Dân trí) - Để vào được, Hiệu trưởng cùng một số giáo viên phải vòng từ Quảng Bình đến Trường Tiểu học & THCS ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Thầy cô để lại xe máy, trèo rừng lội suối hơn 20 km mới đến nơi.

Hình ảnh một thầy giáo đứng giữa sân trường, chân ngập bùn ngang đầu gối, vừa đăng tải trên mạng xã hội.

Được biết đó là thầy Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Chia sẻ với PV Dân trí sáng 27/10, cô Nguyễn Thị Thúy Phụng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Hướng Việt cách biên giới Việt Nam - Lào khoảng 1 km.

Sau khi lũ rút, toàn bộ khuôn viên, phòng học của trường ngập trong bùn non đến nửa mét.

Quảng Trị: Trường ngập bùn nửa mét, học sinh chưa biết bao giờ trở lại lớp - 1

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tý giữa sân trường ngập bùn non nửa mét. (Ảnh: T Thanh)

Do lớp bùn quá dày, giáo viên không thể rửa sạch, nhà trường nhờ bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng máy móc hỗ trợ dọn dẹp, làm sạch nhưng vẫn chưa được bao nhiêu.

“Lượng bùn ngập quá lớn, ở sân ngập hơn nửa mét. Nếu dọn sạch trong sân trường thì bùn từ đường cái vẫn tràn vào.

Có lẽ phải chờ dọn sạch bùn cả xã mới “giải phóng” được bùn trong trường”, cô Phụng lo lắng.

Quảng Trị: Trường ngập bùn nửa mét, học sinh chưa biết bao giờ trở lại lớp - 2

Bùn, gỗ mục và rác rưởi ngập trường 

Cũng theo cô Phụng, cách đây 2 ngày, để vào được trường nắm tình hình, cô Hiệu phó, thầy Hiệu trưởng và một số giáo viên phải đi vòng từ Quảng Bình.

Đến đoạn rừng núi, các thầy để lại xe máy, trèo rừng lội suối hơn 20 km mới vào đến trường.

Quảng Trị: Trường ngập bùn nửa mét, học sinh chưa biết bao giờ trở lại lớp - 3

Thầy cô phải đi đường vòng, trèo đèo lội suối mất gần 8 tiếng mới tiếp cận trường. 

“Bình thường em lên trường mất tầm 45 phút nhưng hôm qua, do trèo đèo lội suối qua đường vòng nên chúng em mất gần 8 tiếng mới đến nơi”, cô Phụng nói.

Hiệu phó này thông tin thêm, mình phụ trách trường này được 2 năm. Theo một số người dân trong vùng, đây là lần đầu tiên nhà trường bị ngập lụt kinh hoàng như vậy.

Hiện toàn trường có 280 học sinh/5 lớp. 100% học sinh ở đây là con em bà con dân tộc Vân Kiều, cuộc sống rất khó khăn.

Quảng Trị: Trường ngập bùn nửa mét, học sinh chưa biết bao giờ trở lại lớp - 4

Nếu dọn sạch bùn trong trường, bùn từ đường cái tiếp tục tràn vào nên phải chờ cả xã cùng dọn dẹp mới "giải phóng" hết lượng bùn trong trường học. 

Để động viên các em đến lớp hàng ngày, thầy cô đã rất vất vả. Nay gặp cảnh lũ lụt làm trường lớp tan hoang, để các em quay trở lại trường sau lũ càng khó khăn hơn.

“Với lượng bùn lớn, ngập toàn xã như hiện nay, nhà trường sẽ cố gắng khắc phục dần nhưng chưa biết lúc nào học sinh có thể đi học trở lại”, cô Phụng nói.

Được biết, hiện có hàng chục trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể cho học sinh quay trở lại trường, do các lớp học bị bùn đất phủ dày.

Riêng tại địa bàn huyện Hướng Hóa có 13 trường với gần 5.000 học sinh.