Quảng Nam: 35 suất học bổng đến với học sinh vượt khó, hiếu học

(Dân trí) - 20 em học sinh có học lực khá giỏi của các huyện, thành phố trên địa bàn Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua đã được nhận học bổng của Công ty Suntory Pepsico VN với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đây là đợt trao học bổng đầu tiên mang tên “Suntory PepsiCo vì học sinh vượt khó hiếu học 2013” tại tỉnh Quảng Nam trong tổng số tiền học bổng 200 triệu đồng được Công ty Suntory Pepsico VN tài trợ đến các em học sinh miền Trung thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Quảng Nam: 35 suất học bổng đến với học sinh vượt khó, hiếu học
Đại diện nhà tài trợ (giữa), Công ty Suntory Pepsico VN trao tượng trưng số tiền 200 triệu đồng đến các em học sinh miền Trung.

Các địa phương được trao học bổng này gồm: Quảng Bình 35 triệu đồng, Quảng Trị 35 triệu đồng, Hà Tĩnh 30 triệu đồng, Nghệ An 30 triệu đồng, Quảng Ngãi 35 triệu đồng, Quảng Nam 20 triệu đồng và Hậu Giang 15 triệu đồng.

Tại buổi lễ trao học bổng này, bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Sự hỗ trợ kịp thời của các nhà tài trợ đến với các em học sinh nghèo có học lực khá giỏi giúp các em có động lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội”.
 
Đại diện nhà tài trợ trao học bổng đến các em học sinh.
Đại diện nhà tài trợ trao học bổng đến các em học sinh.

Thay mặt các em nhận học bổng lần này, bà Phạm Thị Minh Chiến đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ và hy vọng trong thời gian đến các em sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu này.

Cũng nhân dịp này, tổ chức SHINNYO - EN (Nhật Bản) đã trao 15 suất học bổng đến các em học sinh nghèo trong tỉnh Quảng Nam có học lực khá giỏi, với mỗi suất học bổng gần 1,1 triệu đồng.
 
Đại diện báo Dân trí trao học bổng SHINNYO - EN (Nhật Bản) đến các em học sinh.
Đại diện báo Dân trí trao học bổng SHINNYO - EN (Nhật Bản) đến các em học sinh.

Thay mặt các học sinh được nhận học bổng trong dịp này, em Võ Thị Lệ Quyên (học sinh lớp 10A2, Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành) đã gởi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ đã quan tâm, giúp đỡ em cũng như các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khác có điều kiện để tiếp tục đến trường.

Đây là học sinh có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, bố mất sớm, hiện em đang sống với mẹ và bà ngoại. Mẹ làm công nhân nên cuộc sống khá khó khăn; tuy nhiên trong những năm qua, em vẫn cố gắng đạt được những kết quả tốt trong học tập, được nhận nhiều giấy khen và phần thưởng.

Em Lệ Quyên phát biểu: “Dù mai này chúng con làm gì, ở đâu, bất cứ nơi nào, bao giờ chúng con cũng ghi khắc trong tim mình hai chữ “Biết ơn”. Biết ơn để mà sống, biết ơn để mà phấn đấu, biết ơn để cuộc đời đẹp hơn”.

“Mỗi chúng con sẽ nguyện vọng trong lòng miệt mài học tập và làm ra những đồng tiền quý giá từ sự thành công của học tập và lao động, dành dụm để chở che, chia sẻ lại những em còn lắm khó khăn như chúng con hiện nay”, em Lệ Quyên xúc động phát biểu trong buổi lễ nhận học bổng.

 
Công Bính