Quảng Bình: Lũ đi qua, nhiều trường học ngổn ngang bùn, đất

(Dân trí) - Cơn lũ lịch sử đi qua, nhiều trường học cũng trở nên xơ xác, tiêu điều và ngổn ngang bùn đất, ngay sau khi nước rút, các trường đã kịp thời huy động cán bộ, giáo viên khẩn trương dọn dẹp vệ sinh để việc dạy, học sớm trở lại bình thường.

Chiều 17/10, có mặt tại Trường THCS Sơn Trạch, chúng tôi ghi nhận cảnh tượng hết sức ngổn ngang. Toàn bộ khuôn viên trường, các phòng học đều lấm lem bùn, đất, nhiều trang thiết bị dạy học cũng bị ẩm ướt. Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề, nay lại thêm trận lũ mới khiến nhiều trường tan hoang.

Đang cùng đội ngũ thanh niên tình nguyện xắn cao ống quần để dọn bùn, thầy Nguyễn Hồng Quảng - Phó hiệu trưởng Trường THCS Sơn Trạch nói: “Toàn bộ khuôn viên trường, các phòng học bây giờ bị phủ một lớp bùn dày đến 20 cm. Ngay trong đêm qua, hầu hết cán bộ, giáo viên trong trường đã phải thức suốt đêm để dọn bùn ở các phòng học. Do nước lũ dâng cao, toàn bộ bàn, ghế bị ngập sâu hơn 2m nay vẫn còn dính đầy bùn chưa kịp rửa. May mắn sách vở, dụng cụ học tập của các em học sinh đã được các em đưa về nhà, không thì cũng ướt hết. Chiều nay, huyện Đoàn Bố Trạch đã điều hơn 20 tình nguyện viên lên giúp trường dọn dẹp. Tuy nhiên, hiện khu vực này bị mất điện, mất nước khiến cho công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn”.

Trường THCS Sơn Trạch ngổn ngang bùn đất.
Trường THCS Sơn Trạch ngổn ngang bùn đất.

“Trước đó, trường đã đưa toàn bộ trang thiết bị dạy học lên bảo quản trên tầng 2 nên không có vấn đề gì. Cơn bão trước đã khiến nhiều phòng học, nhà hiệu bộ của trường bị tốc mái, nhà xe bị hư hỏng nặng… vừa mới khắc phục xong phòng học thì trận lũ mới lại tràn về gây thiệt hại nặng cho trường” - thầy Quảng nói.

Tại trường THCS Phúc Trạch, hầu hết máy móc, trang thiết bị dạy học, các loại tư liệu, hồ sơ, sách vở của học sinh đã bị hư hỏng do ngập nước. Cả ngày hôm qua, hầu hết cán bộ, giáo viên toàn trường cũng đã được huy động để dọn vệ sinh.

Nhìn thấy cảnh tượng tan hoang sau cơn lũ dữ vừa quét qua, cô Nguyễn Thị Liễu - Phó hiệu trưởng cho hay: “Do nước dâng quá cao khiến dãy nhà cấp 4 là nơi bố trí phòng làm việc cho cán bộ trường đã bị ngập sâu. Bên trong các phòng này để rất nhiều máy móc, hồ sơ, tư liệu liên quan đến dạy học và giấy tờ, học bạ của học sinh đã bị ướt và hư hỏng hết. Bây giờ, với chừng ấy hồ sơ, tư liệu bị lũ cuốn hư hỏng, thì chưa biết đến khi nào mới khôi phục được”.

Tài liệu, hồ sơ, máy móc... bị hư hỏng do lũ.
Tài liệu, hồ sơ, máy móc... bị hư hỏng do lũ.

Dẫn phóng viên đi khảo sát một số phòng học, cô Liễu xót xa: Phần lớn máy móc của nhà trường cũng bị ướt hết, nhiều hồ sơ, tư liệu dạy học cũng bị lũ cuốn tan tành. Do nước lũ lên nhanh và bất ngờ nên trường không kịp trở tay. Trước đó, Ban giám hiệu đã cắt cử cán bộ, giáo viên trực, nhiều thầy cô ở nội trú cũng tham gia vận chuyển đồ đạc, trang thiết bị lên cao nhưng vẫn không kịp. Hai ngày qua, toàn bộ giáo viên trong trường đã được huy động tham gia dọn dẹp vệ sinh. Lực lượng Đoàn viên các nơi cũng về giúp trường khắc phục hậu quả nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khắc phục được bao nhiêu.

Trường Tiểu học số 1 Phúc Trạch cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Bão, lũ đã gây thiệt hại nặng cho trường. Trong số đó, dãy nhà tạm gồm 4 phòng học đã bị hư hỏng hết, nhiều phòng học khác cũng bị tốc mái chưa khắc phục xong, hàng trăm mét tường rào, nhà xe cũng bị đánh sập, hư hỏng nặng. Khung cảnh tan hoang sau lũ khiến thầy, cô và học sinh của trường đang lâm vào cảnh khốn đốn, chưa biết lúc nào mới học lại.

Nhiều máy móc bị ngâm trong nước vừa được phơi gió.
Nhiều máy móc bị ngâm trong nước vừa được phơi gió.

Thầy Hoàng Đức Thông - Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Phúc Trạch nói: Tôi chưa thấy trận lũ nào lớn và gây thiệt hại nặng như hiện nay. Nước dâng cao hơn 2m khiến thầy cô không kịp trở tay. Nhiều phòng học và trang thiết bị của trường đã bị hư hỏng. Thêm vào đó, phần lớn sách vở, dụng cụ học tập của học sinh cũng bị ướt nhoẹt hết. Trước đó, một số máy móc và thiết bị liên quan đã được đưa lên cao nếu không sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn. Một phòng học bị hư mái che, khu nhà nội trú cho giáo viên ở xa, nhà hiệu bộ cũng bị nước tràn vào.

Nhiều máy móc bị ngâm trong nước vừa được phơi gió.
Thầy Thông cho biết, do thiếu phòng học nên phải bố trí học sinh học ở dãy nhà tạm, nhưng bão lũ đã làm hư hỏng nhiều.

Trong ngày 17/10, hầu hết cán bộ, giáo viên của trường cùng hơn 30 thanh niên tình nguyện đang ra sức khắc phục hậu quả để sớm ổn định việc dạy học. Tuy nhiên, cơn lũ đi qua đã khiến trường này bị thiệt hại khá nặng nề. Đến 6 h tối, công tác khắc phục tại các trường vẫn chưa hoàn tất.

Anh Trần Xuân Hợi - Bí thư xã Đoàn Trung Trạch cho biết, theo kế hoạch của huyện Đoàn, xã đã huy động toàn bộ Thanh niên, Đoàn viên về các địa phương bị ngập lụt để giúp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do bị thiệt hại quá nặng nên phải mất vài ngày mới hoàn thành xong.

Một số hình ảnh tan hoang tại các trường do PV Dân trí ghi nhận:

Đồ dùng của học sinh được các thầy, cô phơi cho ráo nước
 
Đồ dùng của học sinh được các thầy, cô phơi cho ráo nước
Đồ dùng của học sinh được các thầy, cô phơi cho ráo nước
Dọn vệ sinh phòng học
Dọn vệ sinh phòng học
 
Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, học bạ... tại trường THCS Phúc Trạch bị ướt nhoẹt
Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, học bạ... tại trường THCS Phúc Trạch bị ướt nhoẹt
Lực lượng Thanh niên, Đoàn viên giúp các trường khắc phục hậu quả.
Lực lượng Thanh niên, Đoàn viên giúp các trường khắc phục hậu quả.
Lực lượng Thanh niên, Đoàn viên giúp các trường khắc phục hậu quả.

Đăng Đức