Phú Yên: Trao 110 suất học bổng đến học sinh nghèo hiếu học

Trung Thi

(Dân trí) - Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tặng 110 suất học bổng đến 110 học sinh nghèo hiếu học ở tỉnh Phú Yên.

Ngày 24/11, Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên tổ chức Chương trình trao tặng học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm học 2020-2021.

Tham dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phú Yên: Trao 110 suất học bổng đến học sinh nghèo hiếu học - 1

Bà Trương Mỹ Hoa và ông Trần Hữu Thế trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học

Tại chương trình, đã trao tặng 110 suất học bổng cho 40 học sinh Tiểu học; 36 học sinh Trung học cơ sở; 34 học sinh Trung học phổ thông với tổng trị giá hơn 210 triệu đồng. Mỗi suất học bổng gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 01 phần quà (ba lô, vở, bút, bình nước, quần, áo, giày, dép).

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho biết: Những suất học bổng dành tặng học sinh Phú Yên không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm những tình cảm yêu thương. Qua đây, các em thấy được sự quan tâm, chăm lo của xã hội, sự công bằng bình đẳng không phân biệt khoảng cách giữa trẻ em miền núi hay miền biển.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bày tỏ sự vui mừng khi Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã dành nhiều suất học bổng để trao cho học sinh dân tộc thiểu số, con em chiến sĩ hải quân và con gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Đây là một nghĩa cử cao đẹp, vừa nêu cao tinh thần khuyến học, khuyến tài của dân tộc, vừa góp sức xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, kịp thời để động viên, khích lệ các em tiếp bước đến trường …vì vậy các em phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để trở thành những công dân tốt, giúp ích cho xã hội” – ông Thế mong muốn.