Thi CĐ tại TPHCM:

Phụ huynh mệt mỏi, sĩ tử ung dung

(Dân trí) - Trải qua hai đợt thi ĐH cùng các sĩ tử, nhiều phụ huynh mang trên mặt vẻ mệt mỏi hiện rõ. Nhưng muốn chu toàn cho kỳ thi quan trọng của con em mình, họ vẫn cố gắng dậy thật sớm đưa con em đi thi.

4h30 sáng tại cổng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật - điểm thi của CĐ Công thương, khi quán xá bắt đầu dọn hàng thì các bậc phụ huynh và sĩ tử đã có mặt.
 
Phụ huynh mệt mỏi, sĩ tử ung dung - 1
Trời còn tờ mờ tối, các thí sinh đã ngồi chờ ngoài cổng trường. (Ảnh Điền Hà)

Chú Huỳnh Hai (ở Hóc Môn) cho biết: “Con gái tôi thi cả ĐH và CĐ. Tôi sợ kẹt xe nên lần nào cũng dậy từ 4h, bữa nay tới nơi 5h30. Hôm thi ĐH nó làm bài không chắc lắm nên giờ phải cố gắng”.

Tại trường ĐH Khoa học tự nhiên - điểm thi của CĐ Xây dựng số 2, phụ huynh cũng tới rất sớm. Chú Dương Văn Bảy (quê Bình Định) cho biết từ 4h sáng chú đã dậy nấu mì cho con ăn. Chú Bảy than thở: “Theo nó đi thi mà mình cũng muốn bệnh luôn. Hôm nào tôi cũng phải uống thuốc mới có sức đưa con đi. Mình ốm không sao, nó mà ốm thì còn lo hơn nữa”. Con trai chú Bảy thi khối A vào ĐH Quy Nhơn, thi khối B vào ĐH Nha Trang. Sau đó, hai bố con bắt xe vào TPHCM thi tiếp CĐ.

“Đi đường dài mệt mỏi nên hôm nay đi bộ đến trường từ sáng sớm, tranh thủ tập thể dục luôn cho khỏe”, chú cho hay.

Trong khi đó, các sĩ tử lại tỏ ra khá thoải mái và ung dung.

“Thi CĐ dễ hơn ĐH nên em không lo lắng”, Bùi Hữu Phương thi vào CĐ Nguyễn Tất Thành chia sẻ.

Tại ĐH Khoa học tự nhiên (Q. Thủ Đức), rất nhiều thí sinh tới trễ, 7h mới tới nơi, hộc tốc chạy vào trường. Nhiều em vẫn “đủng đỉnh”, tới khi các vị phụ huynh ngoài cổng trường sốt ruột hét lên thúc giục, các em mới như “bừng tỉnh”, ba chân bốn cẳng chạy vào trường. Nhiều cô cậu học trò không nhớ vị trí phòng thi, vừa chạy vừa ngoái cổ lại hỏi giám thị. Rất may không có em nào tới trễ sau 15 phút nên không bị đứng ngoài.
 
Phụ huynh mệt mỏi, sĩ tử ung dung - 2
Thí sinh này 7h mới tới trường nhưng vẫn khá thong thả. (Ảnh Điền Hà)
 
Phụ huynh mệt mỏi, sĩ tử ung dung - 3
 
Phụ huynh mệt mỏi, sĩ tử ung dung - 4
Thí sinh tới trễ, hộc tốc chạy vào trường. (Ảnh Điền Hà)

Khi thí sinh bắt đầu làm bài, cô Trần Thị Phương (quê Bình Định), mẹ của thí sinh Tô Công Trạng mới hớt hải chạy xe máy tới nhờ đưa máy tính cho con vì khi về nhà trọ mới thấy chiếc máy còn nằm trong cốp xe. Nhưng lúc này đã bắt đầu tính giờ làm bài, cô đành phải cầm máy tính đứng ngoài. Cô quá lo lắng, sụt sịt gọi điện ngay cho chồng.

Phụ huynh mệt mỏi, sĩ tử ung dung - 5
Cô Phương (giữa) nhờ giám thị mang giùm máy tính vào cho con. (Ảnh Điền Hà)
 
Tại ĐH Công nghiệp (Q. Gò vấp), vẫn xảy ra các trường hợp quên giấy tờ, máy tính…. Khi phụ huynh phát hiện ra và đem đến thì không nhớ số báo danh hoặc số phòng thi của con nên đành chịu.

Điền Hà - Lê Phương - Hồng Nhung

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010