Nữ sinh lớp 11 tham gia đội tình nguyện: "Từng mất ăn mất ngủ khi gặp F0"

Hồng Minh (Ảnh: NVCC)

(Dân trí) - Nhà ở gần "bệnh viện F0" huyện Củ Chi, Hà Minh Thư không ngồi yên mà dấn thân làm tình nguyện, hàng ngày đi chợ, nấu cơm…, tiếp sức cho y bác sĩ tuyến đầu.

Nữ sinh lớp 11 tham gia đội tình nguyện: Từng mất ăn mất ngủ khi gặp F0 - 1
Nữ sinh lớp 11 Hà Minh Thư đầy nhiệt huyết, sung sức góp phần hỗ trợ công việc của các y, bác sĩ và lực lượng chống dịch tuyến đầu

Hà Minh Thư sinh năm 2005, đang là học sinh lớp 11B7 trường THPT An Nhơn Tây, TPHCM. Từ đầu tháng 7, nữ sinh đã tham gia đội ngũ tình nguyện viên (TNV) chống dịch tại khu vực huyện Củ Chi. Cô đảm nhận phần việc đi chợ, nấu nướng, đóng gói những suất ăn gửi tới các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Củ Chi, các vùng phong tỏa và hỗ trợ gian hàng 0 đồng tại xã.

Minh Thư mong muốn những phần cơm sẽ là lời động viên ý nghĩa nhất tới các bác sĩ, góp phần cứu sống thêm được nhiều F0. "Em thấy các bác sĩ làm việc rất vất vả và khó khăn trong tình hình dịch nên muốn góp một chút công sức của mình.

Trước khi tham gia đội tình nguyện, em cũng có lo lắng nhưng vì được giúp đỡ, hỗ trợ mọi người nên em không nao núng thêm. Khi chưa quen mặc đồ bảo hộ thì cũng cảm thấy cũng hơi nóng, ngột ngạt.

Những ngày tiếp theo, em không còn cảm giác đó nữa, thay vào đó là những niềm vui khi được hỗ trợ người dân và các y, bác sĩ. Cũng có những lúc bất ngờ gặp F0, em mất ăn mất ngủ, sợ mình bị lây nhiễm, ảnh hưởng người thân và không thể được tiếp tục công việc cùng các tình nguyện viên khác nhưng rất may, đến giờ em vẫn âm tính" - Minh Thư cho biết.

Nữ sinh lớp 11 tham gia đội tình nguyện: Từng mất ăn mất ngủ khi gặp F0 - 2

Nữ sinh tham gia ở các công việc chuẩn bị bữa cơm, phân phát lương thực, hỗ trợ gian hàng 0 đồng...

Một ngày làm việc của các tình nguyện viên bắt đầu từ khoảng 7 rưỡi sáng. Minh Thư thức dậy rất sớm và luôn đi đúng giờ, tới hết ca làm buổi trưa thì về, có những ngày rất nắng và bụi. Trong lúc làm việc, nữ sinh tiếp xúc với rất nhiều người, cả trẻ tuổi với lớn tuổi hơn.

Kể về những trải nghiệm khi làm tình nguyện, nữ sinh nói: "Vì luôn phải mặc đồ bảo hộ, không nhìn rõ nên có các anh, chị, cô chú lớn tuổi cũng gọi em là chị. Có một chú rất quý em, khi thấy em mệt, chú luôn pha trò để cả đội thấy thoải mái vui vẻ trở lại.

Là em út trong đội nên em được mọi người rất thương, nhưng em muốn được đối xử bình đẳng hơn. Tham gia hoạt động vì cộng đồng, lại giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng như thế này, em thấy mình suy nghĩ chín chắn, kiên nhẫn nhiều hơn trước".

Nữ sinh lớp 11 tham gia đội tình nguyện: Từng mất ăn mất ngủ khi gặp F0 - 3
Tuy là em út trong đội TNV nhưng Hà Minh Thư luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, và đảm bảo mọi công việc bình đẳng với các thành viên còn lại.

Ngoài tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, Minh Thư còn được bạn bè, thầy cô biết đến là một gương mặt nữ sinh nhiệt huyết hoạt động Đoàn, Hội, hát hay, chơi thể thao giỏi và có niềm đam mê với bộ môn Tiếng Anh. Trong mùa hè vừa qua, Thư đã đạt danh hiệu "Chiến sĩ tích cực" và "Chiến sĩ đồng hành" của chiến dịch Hoa phượng đỏ.

Hiện nay, năm học 2021-2022 đã bắt đầu nên Minh Thư ở nhà và tập trung học online, dần dần xây dựng ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh trong tương lai. Tình hình dịch bệnh tại khu vực nữ sinh đang sinh sống đang khá ổn định, ít ca F0 và đang là vùng xanh. Cô mong muốn mỗi người đều nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống dịch bệnh và tình trạng dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, đưa cuộc sống trở lại bình thường.