Nghệ An:

Nữ sinh dân tộc Thái đã nhập học ĐH Vinh

(Dân trí) - Ngày 5/9, em Vi Thị Tâm, bản Pựn, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An nhân vật trong bài viết “Chuyện nữ sinh dân tộc Thái và ước mơ giảng đường ĐH bị gác lại” đã tiến hành nhập học Trường ĐH Vinh - khoa Sư phạm ngữ Văn.

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết “Chuyện nữ sinh dân tộc Thái và ước mơ giảng đường ĐH bị gác lại”, đã có rất nhiều độc giả trong nước và ngoài nước điện thoại chia sẻ, nhiều độc giả đã gửi tiền để giúp đỡ em Vi Thị Tâm tiếp tục viết tiếp ước mơ.

Sáng qua, em Vi Thị Tâm đã cùng mẹ bắt xe ô tô từ Quỳ Hợp xuống thành phố Vinh với quãng đường hơn 150km để nhập học Trường Đ Vinh. Mất hơn 3 giờ đồng hồ, đặt chân tới TP Vinh ồn ào náo nhiệt, mẹ con Tâm còn bỡ ngỡ lắm. Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố, hai mẹ con đã bị lạc đường khi tìm đến trường ĐH Vinh và cũng mất hơn 30 phút hỏi đường cả hai mẹ con đến được địa điểm nhập học thì cũng đã muộn giờ. 

Gặp PV, chị Lương Thị Lan - mẹ em Tâm bảo: "Đây là lần đầu tiên trong đời mới có dịp xuống thành phố chú à. Cơ hội được xuống là nhờ có báo Dân trí, nhờ các chú và nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu Tâm nhà tôi có tiền đi học nên mới được xuống phố đó. Mọi thứ ở đây khác quá tôi không thể tin nổi lại đẹp đến thế này, đông người quá...".


Hai mẹ con chị Lương Thị Lan lần đầu tiên xuống thành phố ...
Hai mẹ con em Vi Thị Tâm ngỡ ngàng trong lần đầu xuống thành phố.

Ngay trong ngày 5/9, PV Dân trí phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Vinh tiến hành làm các thủ tục nhập học ổn định, hướng dẫn và bố trí ký túc xá để em Vi Thị Tâm có chỗ ở chuẩn bị bước vào kỳ học đầu tiền nơi "miền đất mới". Dắt con đi lên khu nhà ký túc xá phòng nằm ở tầng 3, vừa đi chị Lan vừa nói: "Tôi chưa khi nào được leo lên nhà tầng thế này đâu. Ở trên bản, trên rừng tôi chỉ có leo núi thôi nhà báo à, leo lên thế này cũng mệt đó". 

Em Tâm và mẹ ngỡ ngành khi bước chân vào Trường ĐH Vinh.
Em Vi Thị Tâm và mẹ tại Trường ĐH Vinh.
 
Để em Vi Thị Tâm được nhập học như hôm nay, PV Dân trí trước đó đã vận động doanh nghiệp Thuận Thiện tại Quỳ Hợp và được ông Thiên - giám đốc ủng hộ ban đầu cho em Tâm 3 triệu đồng. Những ngày sau đó, có một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác như Công ty Trung Hải ủng hộ 2 triệu đồng, CA huyện Quỳ Hợp 2 triệu đồng... rồi kế đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở Sài Gòn, Hà Nội, TP Vinh… cũng đã quyên góp ủng hộ em Tâm để không phải từ bỏ ước mơ.
 
Một độc giả tại TPHCM ủng hộ em Tâm 2 triệu đồng chia sẻ: “Tôi thấy hoàn cảnh của em Tâm thật đáng thương, cô học trò gia đình nghèo với ước mơ thật cao quý. Tôi chỉ có món quà nhỏ ủng hộ em để em tiếp tục đến trường, mong em ấy học tốt”.
 
Liên lạc trực tiếp với PV Dân trí tại Nghệ An, chiều 4/9, một độc giả tại Hà Nội cũng xin gửi 1.000.000 đồng ủng hộ tới em Tâm. Nhận được số tiền trên, trưa ngày 5/9, PV Dân trí đã trao số tiền trên cho em Vi Thị Tâm trong lúc em nhập học. Trước những tấm lòng thơm thảo của quý độc giả ủng hộ em Tâm, thay mặt gia đình, mẹ em Tâm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất tới những người giúp đỡ con chị trong lúc khó khăn.
 
“Qua báo Dân trí cho tôi gửi lời cảm ơn tới quý độc giả đã giúp đỡ cháu Tâm nhà tôi trong lúc khó khăn này. Những món quà của quý vị dành cho gia đình tôi cũng như cháu Tâm lúc này là quý giá vô cùng tôi chẳng biết nói lời chi hơn, chỉ xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. Tôi cũng bảo với con hãy cố gắng học thật tốt để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người”, chị Lan chia sẻ. Cũng trong dịp nhập học, Hội Sinh viên Trường ĐH Vinh cũng ủng hộ trực tiếp em Vi Thị Tâm 500.000 đồng. Bên cạnh đó, Trường ĐH Vinh cũng bố trí một chỗ trong KTX miễn phí cho em Vi Thị Tâm trong một năm học.

Chiều cùng ngày (5/9), thông qua báo điện tử Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương, chủ tịch Hiệp hội du lịch Hải Dương, phó chủ tịch hội hỗ trợ bệnh nhân nghèo Hải Dương cũng là thành viên của "Quỹ thắp sáng niềm tin", đã cử một thành viên gặp gỡ với PV để trao tận tay em Vi Thị Tâm số tiền 3.000.000 đồng. 

Ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: "Với mục đích chung tay giúp đỡ những bạn học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, quỹ Thắp sáng niềm tin do những nhà hảo tâm đóng góp kinh phí mong muốn sẽ tiếp thêm cho các bạn trẻ niềm tin vào cuộc sống, động viên và khích lệ nghị lực sống mạnh mẽ và nhân văn của các bạn".

Em Tâm cùng mẹ lên nhận phòng ký túc xá.
Chiều ngày 5/9, anh Dũng - một thành viên trong câu lạc bộ Quỹ Thắp sáng niềm tin cùng PV Dân trí đã đến Trường ĐH Vinh trao 3 triệu đồng tới em Vi Thị Tâm.

Đón nhận những món quà đầy quý giá lúc khó khăn, em Vi Thị Tâm mong qua PV Dân trí xin gửi lời cảm ơn đến các bác, các cô, các chú, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em trong bước đường cùng để rồi em được nhập học đại học Vinh hôm nay đây. "Qua báo Dân trí, cháu xin được cảm ơn các chú, các bác, các nhà hảo tâm... đã giúp đỡ cháu trong bước đường cùng này. Sự động viên, an ủi giúp đỡ kịp thời đến với cháu lúc này cháu hứa sẽ học thật tốt để đền đáp công ơn của mọi người", em Tâm cho biết. 

Hiện em Vi Thị Tâm đã làm xong thủ tục nhập học, đã có nơi ở và chờ ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi những người cầm bút cầu chúc em luôn học tốt, thành đạt và có được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, nơi giảng đường mới, nơi mảnh đất mới và ước nguyện của em sẽ thành hiện thực. 

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại buổi nhập học của nữ sinh dân tộc Thái: 

Mọi thứ đều lạ lẫm, xa lạ và khác với ở miền quê...
Mọi thứ đều lạ lẫm, xa lạ và khác với ở miền quê...

Mọi thứ đều lạ lẫm, xa lạ và khác với ở miền quê...
Thay mặt PV, anh Lê Minh Giang - Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Vinh trao 1.000.000 đồng của độc giả báo điện tử Dân trí cho em Vi Thị Tâm.

Mọi thứ đều lạ lẫm, xa lạ và khác với ở miền quê...
Anh Lê Minh Giang - thay mặt Hội sinh viên trường ĐH Vinh trao 500.000 đồng cho em Tâm tại buổi nhập học.

Sau đó, em Tâm được cán bộ trường đại học Vinh hướng dẫn làm thủ tục nhập học.
Sau đó, em Tâm được cán bộ trường đại học Vinh hướng dẫn làm thủ tục nhập học.

Lần đầu tiên xuống thành phố, mọi thứ lạ, hồ sơ còn nhiều cái mà Tâm vẫn còn ngỡ ngàng..
Lần đầu tiên xuống thành phố, mọi thứ lạ, hồ sơ còn nhiều cái mà Tâm vẫn còn ngỡ ngàng..

Em Vi Thị Tâm được cán bộ của Khu ký túc xá đưa đến đăng ký tạm trú.
Em Vi Thị Tâm được cán bộ của Khu ký túc xá đưa đến đăng ký tạm trú.

Em Tâm cùng mẹ lên nhận phòng ký túc xá.
Em Tâm cùng mẹ lên nhận phòng ký túc xá.
 
Nguyễn Duy - Ngọc Tú
Dòng sự kiện: Vượt khó đỗ ĐH