Nữ sinh bị buộc thôi học đại học vì nhầm mã trường THPT

Học gần hết học kỳ, trường mới tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ và buộc thôi học một nữ sinh viên vì em này ghi nhầm mã trường THPT khi đăng ký dự thi kỳ thi ĐH-CĐ 2013.

Sự việc hy hữu trên xảy ra tại Trường ĐH Sài Gòn. Đáng nói, cánh cửa vào giảng đường của em đã khép lại vì đến thời điểm hiện tại không còn trường nào nhận dù điểm thi ĐH của em khá cao (17 điểm, đã cộng ưu tiên - PV) và em đã từ chối cơ hội vào học tại nhiều trường ĐH ngoài công lập trước đó.

Hoàn cảnh đáng thương

Mồ côi cả cha lẫn mẹ cách nay đã 15 năm, hai chị em Đỗ Thị Thanh Tâm và Đỗ Thị Bích Ngọc (tỉnh Phú Thọ) phải nương tựa nhau mà sống. Thấy em mình ham học, cô chị Đỗ Thị Thanh Tâm quyết tâm bỏ học dở dang, gạt nước mắt bỏ vào TPHCM làm đủ các nghề từ bưng bê, công nhân, bán băng đĩa… để có tiền gửi về quê nuôi cô em ăn học. Không phụ lòng chị gái, Bích Ngọc đã quyết tâm học tập thật tốt. Tuy nhiên, kỳ thi ĐH-CĐ năm 2012 em đã không may mắn trúng tuyển.

 

SV Đỗ Thị Bích Ngọc
SV Đỗ Thị Bích Ngọc.

 

Dù hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều khó khăn, cả hai chị em Thanh Tâm và Bích Ngọc vẫn ra sức làm thêm nhiều công việc ở mảnh đất Sài Gòn để kiếm tiền nuôi dưỡng ước mơ. Mùa tuyển sinh ĐH-CĐ 2013, Bích Ngọc đã đạt 16 điểm, cùng với điểm hưởng ưu tiên, em trúng tuyển đồng thời vào Trường ĐH Sài Gòn và các trường ĐH ngoài công lập khác là Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Văn Hiến. Do có hoàn cảnh khó khăn nên Bích Ngọc đành lựa chọn Trường ĐH Sài Gòn vì “dù gì thì trường công lập học phí cũng thấp…”.

Tuy nhiên, niềm vui đã chẳng tày gang khi đến cuối tháng 11 vừa qua, Trường Đại học Sài Gòn đã tiến hành hậu kiểm và phát hiện em Bích Ngọc ghi sai mã trường THPT (em Ngọc học Trường THPT Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) mã trường là 15010 nhưng em lại ghi vào hồ sơ là 15011 - mã Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ - PV) dẫn đến em được cộng thêm 1,5 điểm khi thực tế em chỉ được cộng 1 điểm. Nguyên nhân sai sót của em Ngọc, theo tìm hiểu của chúng tôi do năm 2012 mã trường THPT Hùng Vương là 15011 nhưng năm 2013 lại đổi thành 15010.

Gặp gỡ PV sáng 5/12, chị Đỗ Thị Thanh Tâm khóc hết nước mắt vì buồn cho trường hợp của em gái. Chị Thanh Tâm, tâm sự: “Thấy em ham học, tôi quyết định bỏ vào Nam đã 5 năm nay để kiếm tiền cho em ăn học. Đầu năm nay, nghe tin nó trúng tuyển cả hai chị em chúng tôi đã rất vui mừng nhưng… Bây giờ tôi chẳng biết còn có thể lo nổi cho em tôi tiếp tục ôn tập một năm nữa hay không. Vả lại, mấy ngày nay em tôi cũng rất sốc nên chẳng thiết tha học tập gì nữa. Nó đang tính sẽ đi xin làm công nhân…”.

 

Chị Đỗ Thị Thanh Tâm (chị gái của em Đỗ Thị Bích Ngọc) trình bày sự việc với phóng viên.
Chị Đỗ Thị Thanh Tâm (chị gái của em Đỗ Thị Bích Ngọc) trình bày sự việc với phóng viên.


“Giá như Trường ĐH Sài Gòn thông báo sớm thì em tôi có thể dùng kết quả thi tuyển để xét tuyển vào trường khác rồi. Bây giờ lỡ dở hết cả, không chỉ là thời gian một năm nữa mà là cả tương lai vì em tôi cũng chẳng thiết tha gì học nữa”, chị Thanh Tâm, bức xúc.

Theo trình bày của chị Thanh Tâm: Đến ngày 27/11 vừa qua mới nhận được thông báo chính thức rằng em tôi bị buộc thôi học. Ngay trong ngày 28/11, tôi đã đến Trường ĐH Sài Gòn thì được cho biết đó là lỗi của em tôi, nhà trường tạo điều kiện cho rút lại học phí là may rồi.

“Quan trọng không phải là 1,5 triệu đồng tiền đóng học phí mà cái lớn hơn đó là tâm trạng của em tôi. Nó đã đi học gần hết học kỳ, được khoác lên người tà áo dài, đồng phục… và tự hào khi đã là sinh viên nhưng bây giờ thì tất cả đã chấm dứt”, chị Thanh Tâm khóc.

Trường làm đúng quy chế nhưng…

Để tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với Trường ĐH Sài Gòn để được nắm rõ hơn về trường hợp của em Đỗ Thị Bích Ngọc. Tuy nhiên, phải chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ với việc đi lại khắp các phòng từ Phòng Đào tạo đến phòng Hành chính rồi qua phòng Công tác Chính trị Sinh viên vì phòng nào cũng nói phải “chờ xin ý kiến cấp trên đang họp mới được tiếp phóng viên”.

Sau cùng, ông Hoàng Minh Tâm, Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên mới trả lời: “Trường hợp của em Bích Ngọc, chúng tôi đã thông báo cho em từ sớm nhưng em này vẫn không chịu bổ sung những giấy tờ chứng minh em được hưởng ưu tiên nên buộc phải áp dụng theo quy chế để thôi học em này”.

Nói về vấn đề chậm trễ trong việc thẩm định hồ sơ, ông Tâm khẳng định: “Ngày 27/9 là thời gian nhập học. Chúng tôi phải chờ cho các em nhập học xong mới kiểm tra hồ sơ. Với em Bích Ngọc, chúng tôi đã thông báo qua điện thoại cho em rằng em không đủ điểm từ ngày 25/10 vì em ghi không đúng mã trường THPT. Trường hợp em Ngọc có hoàn cảnh ra sao chúng tôi cũng biết chứ nhưng không thể làm khác vì như thế là sai quy chế”.

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cho biết: “Trường hợp của em Bích Ngọc tôi cũng đã tiếp xúc với em và gia đình. Công bằng mà nói, nếu xét về lý thì em Ngọc cũng có lỗi vì ghi hồ sơ không đúng nhưng nếu xét về tình thì thật đáng thương, có thể là do em là thí sinh tự do nên việc ghi sai không phải là em cố ý ghi sai. Tuy nhiên, nhân đây tôi cũng phải nói đến tình trạng nhiều trường hiện nay công tác kiểm tra, hậu kiểm rất chậm trễ dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi rất nhiều thí sinh vì thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung chỉ tới ngày 30/10”.

 

Chưa bỏ học ngày nào…

“Từ hôm nhập học đến nay, dù nhà trọ ở mãi Q.12 (trên đường Lê Văn Khương) và phải đi 2 tiếng mới tới được ĐH Sài Gòn, em tôi vẫn chưa bỏ học ngày nào. Giả như em tôi là đứa lười học thì không nói, đằng này…”, chị Đỗ Thị Thanh Tâm, nghẹn ngào.

 

Theo Quốc Hải

Dân Việt