Đắk Nông:

Niềm vui muộn của hai nữ sinh mồ côi

(Dân trí) - Do nộp hồ sơ khi đã hết hạn tuyển sinh, hai nữ sinh mồ côi ở xã Nam Dong (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã không được vào học lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu. Ngày 4/10, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu tiếp nhận hai em vào học.

Chạy chợ, phục vụ quán cà phê chờ ngày đi học

Một ngày của Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2001, ngụ thôn 16, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) bắt đầu từ 5h sáng. Hơn 1 tháng nay, kể từ ngày em bị từ chối cho nhập học, nữ sinh này phải đi làm phục vụ tại một quán cà phê cách nhà hơn 5km. Mỗi tháng được trả 2 triệu đồng, nhưng đối với Thư đó đã là số tiền lớn để em phụ giúp mẹ và các anh, đồng thời là cách để em quên đi việc phải nghỉ học giữa chừng.

Cô bé dáng người nhỏ nhắn, tỏ vẻ ngại ngùng khi chúng tôi đề cập đến việc không được đi học. Em bảo, một phần cũng do hoàn cảnh nên em con đường học hành của em mới không được suôn sẻ.

Thư kể, em mồ côi bố nhiều năm nay, nhà có bốn anh em, mẹ là lao động chính. Nhà Thư cũng chẳng khá giả gì, quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào rẫy nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi em thường hay đi làm thêm để phụ giúp mẹ.

“Tháng 6/2017, em học xong cấp 2 thì chuẩn bị hồ sơ để nộp vào trường cấp 3 trong xã. Tuy nhiên, do có thông báo tháng 8 mới đi học nên em xin phép mẹ xuống TP.HCM để làm thêm, lấy tiền đóng học phí. Em có dặn mẹ là mang hồ sơ ra trường nộp cho em, nhưng do hồ sơ làm sai, đến khi sửa đúng thì lại hết hạn nộp hồ sơ”, Thư tâm sự.

Dù phải phụ quán cà phê nhưng chưa bao giờ Thư tắt ước mơ được đi học
Dù phải phụ quán cà phê nhưng chưa bao giờ Thư tắt ước mơ được đi học

Năm lần bảy lượt quay lại trường để xin nộp hồ sơ cho con, nhưng cô Lê Thị Liễu (mẹ của Thư) đành chịu vì nhà trường đã chốt sổ, gửi danh sách lên Sở.

“Lỗi là do gia đình nhưng thấy cháu muốn đi học, tôi cũng chạy đi chạy lại, nhờ vả thầy cô để cho cháu vào lớp, khổ nỗi không ai giúp được nên về nhà hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Con muốn đi học lắm, nhưng vì hoàn cảnh nên tôi khuyên cháu đi làm rồi sang năm đi học muộn cũng được”, giọng cô Liễu nặng nề.

Giống như Thư, Phạm Thị Bích Ngọc (SN 2001, ngụ thôn 3, xã Nam Dong) cũng theo mẹ ra chợ bán hàng từ ngày em phải nghỉ học. Cũng từ ngày ấy, cô bé không còn hay cười đùa, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc ngồi một góc chợ, thấy bạn bè đi học qua nhà, em chỉ biết tránh mặt rồi ôm bà ngoại khóc nức nở.

Chú Nguyễn Quảng (ông ngoại Ngọc) kể lại, tưởng Ngọc được vào lớp 10 nên gia đình đã chuẩn bị hết sách vở, quần áo. Em cũng đến trường học được một vài buổi, nhưng đến gần ngày khai giảng, thầy cô giáo thông báo em không có tên trong danh sách học sinh của trường.

“Ngày hôm đó,về nhà mà mắt cháu đã đỏ hoe, nó bảo “Cháu không được đi học” do nộp hồ sơ muộn. Thì ra vào đúng ngày nhà trường tổ chức thu hồ sơ, cả gia đình tôi đưa con bé về Nam Định chịu tang bố nên không ai biết”, chú Quảng nghẹn ngào.

Thấy cháu gái buồn lòng, phải lăn lội kiếm sống, dang dở ước mơ học hành nên gia đình chú Quảng cũng nhờ thầy cô giáo trong trường giúp đỡ để “nói khó” với Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông nhưng không được chấp thuận, với lý do đã hết hạn tuyển sinh. Thương cháu, chú Quảng chỉ biết động viên để cháu quên đi nỗi buồn này.

Tạo điều kiện cho hai nữ sinh được đến trường

Chia sẻ về hai trường hợp nói trên, thầy Nguyễn Đại Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Cư Jút) cho biết, thật sự ban giám hiệu cũng rất tiếc vì các em không được đi học. Thấy phụ huynh nhiều lần lên nộp hồ sơ, BGH nhà trường đã có ý kiến lên Sở GD-ĐT để xem xét, tuy nhiên đề nghị này không được chấp nhận.

“Khi biết được hoàn cảnh của hai em, nhà trường đã gợi ý cho phụ huynh nộp hồ sơ vào trường THPT Đào Duy Từ hoặc Trung tâm GDTX huyện Cư Jút. Trong trường hợp các em học tại trường THPT Đào Duy Từ, khi học xong học kỳ 1, nếu các em có nguyện vọng chuyển về trường THPT Phan Bội Châu thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện. Song có lẽ do hoàn cảnh gia đình, các em không đi xa được nên chấp nhận nghỉ học”, thầy Thanh thông tin thêm.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi nhận được thông tin về trường hợp hai nữ sinh này, ngày 4/10 ông đã trực tiếp xuống địa phương để nắm bắt tình hình, đồng thời yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu tiếp nhận các em vào học.

“Quan điểm của chúng tôi là tạo điều kiện tối đa để các em không bị gián đoạn việc học. Khi các em vào học, Sở GD-ĐT sẽ chỉ đạo giáo viên dạy kèm cho các em để các em theo kịp kiến thức trên lớp”, ông Toàn khẳng định.

Trường THPT Phan Bội Châu sẽ cho hai em nộp hồ sơ muộn nhập học
Trường THPT Phan Bội Châu sẽ cho hai em nộp hồ sơ muộn nhập học

Ngay sau khi biết được thông tin được nhà trường tiếp nhận lại, Bích Ngọc xúc động: “Em rất vui vì được mọi người quan tâm, giúp đỡ. Dù có học muộn, nhưng vì đã được quay lại trường nên em sẽ cố gắng bổ sung kiến thức để theo kịp bạn bè”, nữ sinh này cho hay.

Dương Phong

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục