Quảng Nam:

Nhường đất cho thủy điện, học sinh phải học trong trường ọp ẹp

(Dân trí) - Di dời khỏi lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 từ năm học 2009 - 2010 nhưng đến nay hơn 50 em học sinh ở hai điểm trường vẫn chưa được xây mới, học sinh phải học trong ngồi trường ọp ẹp mấy năm nay.

Đó là hai điểm trường mẫu giáo Hoa Phượng và tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (tại thôn 3B, xã Trà Đốc, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) nằm sát nhau bên bờ hồ thủy điện Sông Tranh 2.
 
Cô Nguyễn Thị Hường, giáo viên trường mẫu giáo Hoa Phượng cho biết: Trường này trước kia ở dưới lòng hồ. Từ năm học 2009-2010, sau khi có hồ tích nước thì trường được dời lên đây từ đó đến giờ.
 
Học sinh mẫu giáo trong căn phòng học bằng gỗ trống.
Học sinh mẫu giáo trong căn phòng học bằng gỗ trống.
 
Hai lớp ghép 1 và 2 được học trong căn phòng chưa đến 10m2.
Hai lớp ghép 1 và 2 được học trong căn phòng chưa đến 10m2.

Theo cô Hường, tại điểm trường này có 2 lớp nhỡ và lá với 25 em, đa số là con em của đồng bào dân tộc và những người di cư từ nơi khác đến.

Còn cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 1 và 2 Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, tại điểm trường này có hai lớp ghép 1-2 và 3-4 học chung với nhau với tổng số 28 em.
 
Do mái tôn bị mục nát nên các cô giáo phải dùng bạt che mưa nắng.
Do mái tôn bị mục nát nên các cô giáo phải dùng bạt che mưa nắng.

Ngôi trường trông rất xập xệ nằm chênh vênh bên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 nên ai đi qua nếu không chú ý thì không nghĩ đó là trường đang dạy cho trên 50 em.

Các giáo viên cho biết, vì nơi đây xa trung tâm xã và các cụm dân cư khác nên các em đi học rất xa, do đó khi có lòng hồ thủy điện tích nước, Phòng Giáo dục huyện chủ trương vẫn mở lớp để dạy các em.

Trong hai ngôi nhà gỗ rách nát với mỗi căn nhà được ngăn hai với diện tích mỗi lớp học chỉ hơn 10 mét vuông trong khung cảnh chật chội và nóng bức, bên phòng học này nghe rõ tiếng học trò đọc bài bên kia.
 
Không ai nghĩ đây là phòng học.
Không ai nghĩ đây là phòng học.

Vì ngôi trường được làm bằng gỗ lâu ngày không được sữa chữa nên bên ngoài và trong nhìn thấy nhau, mái tôn lâu ngày đã mục nát. Sợ mưa dột và nắng rọi nên các cô phải mua tấm bạt che đỡ lên trên.

Các cô giáo ở đây cho biết, cơ quan chức năng đã hứa xây dựng lại điểm trường này từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
 
Hai trường mẫu giáo Hoa Phượng và tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nằm cạnh nhau bên lòng hồ.
Hai trường mẫu giáo Hoa Phượng và tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nằm cạnh nhau bên lòng hồ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, lãnh đạo huyện đã xác định được mặt bằng và đang hoàn tất hồ sơ để thi công trong năm nay với vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng từ Ban quản lý dự án thủy điện 3 và của huyện.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu đã đến mùa mưa bão thì có thể xây dựng được không thì ông Tuấn cho biết, bằng mọi cách phải xây xong trường trong năm nay.

Công Bính