Những người con của Nghệ Tĩnh trên đất Pháp

(Dân trí) - Hội du học sinh (DHS) Nghệ Tĩnh tại Paris chính thức thành lập vào ngày 31/12/2007 theo nguyện vọng của đông đảo các bạn sinh viên Nghệ Tĩnh tại học tập và làm việc tại Paris.

Nhớ đến Nghệ Tĩnh là nhớ về vùng đất gió Lào, là “rốn lũ” của dải đất hình chữ S. Có lẽ chính vì sự khắc nghiệt đó mà “thép đã được tôi”, con người nơi đây sống đấy tình cảm, chân chất, ham học và nhiều người học giỏi, vừa thông minh lại có bản lĩnh, đã có biết bao người tài của đất nước trưởng thành từ vùng đất này. Những người con xứ Nghệ Tĩnh trên đất Pháp cũng không phải ngoại lệ.

 

Với sự tham gia tích cực của các thành viên, hội đã nhanh chóng trở thành một khối đoàn kết và là một chỗ dựa tinh thần cho các anh chị em Nghệ Tĩnh xa quê . Bằng chứng thuyết phục nhất cho tinh thần đó là việc thành lập đội bóng "Gió Lào" tham gia giải NNB 2008 (giải bóng đá dành cho sinh viên Việt Nam tại Pháp) với thành phần là các anh chị em Nghệ Tĩnh tại khắp các vùng trên nươc Pháp (Paris, Rennes, Bordeaux, Grenoble,...). Đội bóng Gió Lào là đứa con tinh thần của Hội kể từ ngày đầu thành lập cho đến nay, với thành tích vô địch giải đấu Paris League (2011), giành huy chương Bạc tại Toulouse (2012).

 

Đội bóng Gió Lào tại giải bóng đá Toulouse 2012

Đội bóng Gió Lào tại giải bóng đá Toulouse 2012
 

 

Kể từ khi thành lập, mục đích đầu tiên và cũng là cơ bản nhất của hội là việc đoàn kết các DHS (Nghệ An và Hà Tĩnh) tại Pháp. Vui mừng hơn hội còn có sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình của các cô chú gốc Nghệ Tĩnh . Việc tập hợp được các anh chị em tạo tiền đề cho việc tương trợ  lẫn nhau giữa những người xa quê và cùng nhau có những hành động thiết thực hướng về quê hương.

 

“Gặp mặt đầu xuân” là hoạt động thường niên của Hội được tổ chức vào dịp Tết âm lịch hằng năm (vào khoảng tháng 2-3 hàng năm) . Buổi họp măt luôn là sự kiện thu hút được nhiều thành viên và thành phần tham dự nhất. Số lượng thành viên và khách mời tham gia vào khoảng 60-80 người . Đến nay thì hội đã tổ chức được 4 buổi “Gặp mặt đầu xuân” .

 

Lần gần đây nhất được tổ chức vào ngày 18/02/2012 tai Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp với sự tham gia của gần 70 thành viên và khách mời. Buổi họp mặt nhằm mục đích tạo một không khí vui vẻ, đoàn kết, đầm ấm, được “xả” tiếng Nghệ cho các anh chị em không có dịp về quê ăn Tết. Rất nhiều cảm xúc đã đọng lại từ những buổi họp mặt như thế này. Các thành viên như cảm thấy được hồn quê dường như rất gần trong những khoảng khắc thiêng liêng của năm mặc dù khoảng cách là gần 1000 cây số. 

 

Gặp mặt đầu xuân 2012

Gặp mặt đầu xuân 2012
 

 

Tấm lòng của những người con xa xứ
 

Hội thảo du học “Truyền lửa” là hoạt động đầu tiên hội đồng hương Nghệ Tĩnh hướng về quê hương . Hội thảo du học hướng về các bạn học sinh, sinh viên tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Mục đích của hoạt động là kêu gọi các thành viên về hè giành ít thời gian để cùng chia sẻ với các em học sinh, sinh viên một số thông tin về du học Pháp, cách tìm kiếm học bổng và trên hết là tạo cho các em niềm tin, động lực để hoàn thành hoài bão bay cao, bay xa của mình.

 

Hội Đồng hương kết hợp với hội Du học sinh Nghệ Tĩnh và các tình nguyện thành viên ở địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tạo ra một không gian giao lưu giữa những du học sinh và phụ huynh, học sinh.

 

Hôi thảo thu hút được rất nhiềm người tham dự. Hội thảo du học “Truyền Lửa III” (24/07/2011) được tổ chức tại Hà Tĩnh đã thu hút được hơn 400 người tham dự. Hội Thảo cũng được sự quan tâm của các báo đài tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm nay, Hội Đồng Hương lại tiếp tục sát cánh với hội thảo “Truyền lửa IV” 22/07/2012 tại thành phố Vinh, hơn 1000 người đến tham dự.

 

Dù cách xa miền Trung, xa Tổ quốc hàng ngàn cây số nhưng các anh chị em luôn hướng về quê hương bằng việc tổ chức quyên góp ủng họ đồng bào miền Trung trong hoàn cảnh khó khăn.

 

Một trong những hoạt động đó là kêu gọi các thành viên ủng hộ các nạn nhân trong các đợt lũ lụt, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đến nay, số tiền trong các đợt ủng hộ còn rất khiêm tốn nhưng nó cũng phần nào chứng tỏ được tình cộng đồng của các thành viên cũng như mong muốn của Hội có những hoạt đông tích cực hướng vê quê hương.

 

Cho đến nay, Hội đã 3 lần kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung. Lần thứ nhất, sau cơn bão số 9 năm 2009, số tiền quyên góp được là 510€. Lần thứ hai, là đợt lũ kép ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào năm 2010. Số tiền quyên góp được là 2310€. Toàn bộ số tiền đã được đưa trực tiếp bằng hiện vật gồm gạo, sách vở đến đồng bào bão lụt (THCS Huyện Hương Thủy- Hương Khê- Hà Tĩnh).

 

Gặp mặt đầu xuân 2012



Và lần thứ ba là dịp Tết Nhâm Thìn 2012, số tiền 800€ đã được dùng để làm quà tết cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường Tiểu học 1, Tiểu học 2 và trường Trung học cơ sở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Tại thời điểm hiện nay, Hội đang cố gắng làm việc với các hội đoàn tại Pháp để có thêm nhiều hoạt động từ thiện hướng về hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

 

Sắp tới đây, Hội đang triển khai năm đầu tiên thiết lập quỹ học bổng Đồng Hành-Nghệ Tĩnh (là sự kết hợp giữa 2 hội: Đồng Hành và hội đồng hương Nghệ Tĩnh) dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt tại trường ĐH Vinh, với 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng.

 

Tình Nghệ Tĩnh trên đất Pháp

 

Những lần quây quần cùng các anh chị em khác cùng gói bánh chưng, bánh tét hay hình ảnh các cô, các bác lớn tuổi trào nghẹn ngào phát biểu cho buổi họp mặt đầu xuân đã để lại những hình ảnh đẹp về tình người nơi xa xứ.

 

Các thành viên đã làm việc tích cực từ sáng sớm đến tận tối khuya để vừa gói, vừa nấu bánh. Đến đêm khuya, tất cả các anh chị em quây quần bên bếp lửa nhỏ, vừa canh cho lửa đỏ đều, vừa chờ bánh chin . Tất cả đều vừa xuýt xoa vì gió lạnh nhưng quyết tâm bám lại đên cùng vì ai cũng cảm nhận một hơi ấm rất khác, một hơi ấm của tình đồng hương nơi xứ người . Thành quả của buổi đêm đó đã được tất cả các thành viên đánh giá rất cao sau khi thưởng thức trong bữa gặp mặt hôm sau .

 

Cô Sơn, một Nghệ Kiều đã xa quê từ lâu có tâm sự rằng: “đã rất lâu lắm rồi cô mới lại được nghe nhiều tiếng Nghệ đến vậy, lại cảm nhận được sự ấm áp, chân thành và một không khí đầm ấm giàu tình quê hương”.

                                                                                                 

Phương Tú