Quảng Trị:

Nhặt được ví có hơn 16 triệu đồng, 2 học sinh nhờ công an tìm người đánh mất

(Dân trí) - Trên đường đi học về, 2 nam học sinh lớp 7 và lớp 3 ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) nhặt được chiếc ví, bên trong có 16,2 triệu đồng. Ngay sau đó, các em tìm gặp công an xã để nhờ tìm và trả lại cho người mất.

Hành động ý nghĩa trên của em Lê Phước Thịnh (học sinh lớp 7B) và em Mai Tuấn Kiệt (học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học & THCS Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) vừa được nhà trường tuyên dương.

Theo thông tin từ phía nhà trường, cách đây vài ngày, trên đường đi học về, 2 em Thịnh và Kiệt phát hiện một chiếc ví rơi bên đường, bên trong có 16,2 triệu đồng.

Nhặt được ví có hơn 16 triệu đồng, 2 học sinh nhờ công an tìm người đánh mất - 1

Hai học sinh trao chiếc ví chứa tiền nhặt được cho công an.

Không ham của rơi, 2 học sinh Thịnh và Kiệt đã nhanh chóng mang chiếc ví đến trình báo tại Công an xã Cam Nghĩa để tìm cách trả lại cho người đánh mất.

Qua tìm hiểu, Công an xã Cam Nghĩa đã xác minh được chiếc ví trên là của ông Hoàng Ngọc Trường, ở thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa và đã tiến hành trao trả lại tài sản cho ông Trường.

Đón nhận số tiền trên, ông Trường cảm động trước tình cảm của 2 học sinh nhỏ tuổi. Ông Trường cho biết, số tiền này ông nhận về để trả tiền công cho đội thợ xây dựng. Vì trời mưa to nên trong lúc di chuyển đã vô ý đánh rơi.

P.V