Đà Nẵng:

Ngoài 70 tuổi vẫn nhiệt tình tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Đã ngoài 70 tuổi, nhưng từ nhiều năm nay, bác Nguyễn Văn Tâm (trú ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) luôn là một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đầy nhiệt huyết.

Ngoài 70 tuổi vẫn nhiệt tình tiếp sức mùa thi
Bác Nguyễn Văn Tâm đưa đón sĩ tử khiếm thị đi làm thủ tục xin xét tuyển thẳng tại ĐH Đà Nẵng sáng nay 3/7.

Không chỉ “trực chiến” ở nhà ga đón sĩ tử về Đà Nẵng, tình nguyện viên ngoài 70 tuổi này còn tự chạy xe máy đưa đón sĩ tử đi thi. Gặp chúng tôi tại Đại học Đà Nẵng khi đang đưa đón thí sinh khiếm thị tên Trần Phú đến làm thủ tục xét tuyển thẳng vào đại học cho thí sinh này, bác Tâm cười hỉ hả: “Thằng nhỏ học giỏi mà hoàn cảnh tội quá. Hắn xin tuyển thẳng được rồi. Hắn mừng, tui cũng mừng. Chắc ba má thằng nhỏ ngoài quê nghe tin vui lắm”.

Ngoài 70 tuổi vẫn nhiệt tình tiếp sức mùa thi
"Giúp được mấy cháu thí sinh đi thi được chừng nào là mình vui chừng đó. Các cháu thi thành công là mình cũng coi như mình thành công" - bác Tâm nói

Từ 6h sáng ngày thí sinh làm thủ tục thi đại học đợt 1 năm nay (3/7), bác Tâm đã sẵn sàng đón đợi chở thí sinh Phú để đưa em đến làm thủ tục xin xét tuyển thẳng ở Đại học Đà Nẵng. Tới 9h sáng, hai bác cháu còn ở trong ĐH Đà Nẵng, gói xôi điểm tâm sáng của bác Tâm vẫn còn treo trên chiếc xe máy của bác. “Để xong việc cho thằng nhỏ rồi mình ăn” - bác nói.

Từ bốn năm nay, từ hồi gia đình Phật tử ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt đầu tổ chức hoạt động cộng đồng tiếp sức mùa thi, bác Tâm đã đăng ký tham gia. Trong nhóm tình nguyện viên đủ mọi lứa tuổi, bác Tâm là người lớn tuổi nhất. “Tôi có cháu gọi bằng ông cố rồi đó nghe. Con cháu tôi ủng hộ lắm. Có mấy đứa con tôi cũng tranh thủ mùa thi hỗ trợ các cháu với người nhà ở các nơi về Đà Nẵng. Nhiều người lần đầu tới thành phố, lạ nước lạ cái tội lắm chớ. Tôi thương mấy đứa nhỏ như con cháu mình, giúp được tụi nhỏ cái chi thì mình giúp”.

Mấy ngày gần ngày thi, ngày nào bác Tâm cũng cùng gia đình Phật tử ở chùa tỉnh hội Pháp Lâm (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) ở suốt trước ga Đà Nẵng từ 6h sáng tới 21h tối chờ đón thí sinh từ các nơi về. Bác còn mang theo xe máy để sẵn sàng chở miễn phí cho sĩ tử về đến các chỗ trọ gần trường thi. “Cháu nào thi ở trường gần chùa thì mình chở về chùa cho các cháu ăn ở miễn phí mấy ngày thi luôn”. Tham gia tiếp sức mùa thi nhiều năm liền, bác Lâm nói nhọc nhất là ngày sát ngày thi, thí sinh đổ về thành phố rất đông, không thể nào bố trí đưa đón các cháu từ nhà ga, bến xe về chỗ trọ hay về chùa ở nhanh kịp ngay được.

“Có năm có thằng nhỏ buổi chiều phải tới trường làm thủ tục thi rồi, mà 11h trưa cháu nó mới tới ga Đà Nẵng. Rứa là mình chở một lèo từ chỗ ga về tới chỗ ở gần trường, cất hành lý tươm tất đâu vô đó, rồi mình chở đi ăn rồi chở tới trường cho cháu nó làm thủ tục thi. Kịp giờ, cháu nó hết có lo lắng chi nữa. Rứa làm mình vui. Lớn tuổi rồi chạy tới chạy lui cũng mệt chớ nhưng giúp được các cháu an tâm đi thi là mình thấy vui quên hết cái mệt” - bác Tâm cười vui nói.

Những tấm lòng đẹp như tấm lòng của bác Tâm thật khiến ai thấy cũng ấm lòng giữa mùa thi!

Khánh Hiền