Nghĩa cử của Hội Cựu giáo chức chiến sĩ B.C.K huyện Nga Sơn

(Dân trí) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, Nga Sơn có gần 100 thầy cô giáo đã xếp bút nghiên vào các chiến trường Miền Nam (B), Lào (C) Campuchia (K) chiến đấu. Những người còn sống trở về nay chân đã yếu, mắt đã mờ... song vẫn giữ phẩm chất của anh lính cụ Hồ - người giáo viên nhân dân.

Trên 30 thầy cô đã thành lập ra Hội “Cựu giáo chức - chiến sĩ B.C.K” huyện Nga Sơn từ năm 2004.

 

Từ khi thành lập đến nay, ngoài việc động viên giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, thương tật hoặc hậu quả của di chứng chất độc hoá học thời chiến tranh, Hội còn đến các gia đình liệt sĩ là đồng nghiệp để động viên gia đình, giúp đỡ các cháu ăn học và trích quỹ hàng chục triệu đồng giúp đỡ các gia đình xoá đói giảm nghèo.

 

Những ngày sinh hoạt truyền thống 30/4 và 20/11, Hội đều đến các nhà trường tham gia sinh hoạt chủ đề, nói chuyện truyền thống bộ đội cụ Hồ, nhà giáo chiến sĩ và tặng giấy bút, sách vở cho học sinh nghèo, neo đơn và các em học giỏi.

 

Những việc làm của Hội Cựu giáo chức - chiến sĩ B. C. K Nga Sơn thắm đượm nghĩa tình đồng đội và đồng nghiệp.

 

Nguyễn Oanh
(Hội Khuyến học thị trấn Nga Sơn, Thanh Hoá)