Nghị lực phi thường của thí sinh ngồi xe lăn đến địa điểm thi

(Dân trí) - Hình ảnh cô bé khuyết tật, ngồi xe lăn nhưng vẫn luôn nở nụ cười tươi, đầy tự tin trong mỗi buổi thi THPT Quốc gia khiến không ít người xúc động.

12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện

Trong hơn 11.000 thí sinh dự thi THPT Quốc Gia tại cụm thi trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, Lê Thị Hà An là một thí sinh đặc biệt. Mắc bệnh nhược cơ từ nhỏ nên Hà An không thể đi lại và sinh hoạt bình thường như các bạn cùng trang lứa. Để đến địa điểm thi em phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ và các tình nguyện viên. Hình ảnh cô bé khuyết tật, ngồi xe lăn nhưng vẫn luôn nở nụ cười tươi, đầy tự tin trong mỗi buổi thi khiến không ít người xúc động.

Hà An được các bạn tình nguyện viên và mẹ giúp di chuyển về ký túc xá Đại học Sư Phạm Hà Nội sau buổi thi môn Ngoại ngữ
Hà An được các bạn tình nguyện viên và mẹ giúp di chuyển về ký túc xá Đại học Sư Phạm Hà Nội sau buổi thi môn Ngoại ngữ

Dù nhà cách địa điểm thi chỉ 7km nhưng chị Ngô Thị Hải (SN 1976, mẹ Hà An) vẫn quyết định nghỉ làm cùng chồng chuyển đến ở KTX Đại học Sư phạm Hà Nội để tiện chăm sóc và đưa đón An đi thi
Dù nhà cách địa điểm thi chỉ 7km nhưng chị Ngô Thị Hải (SN 1976, mẹ Hà An) vẫn quyết định nghỉ làm cùng chồng chuyển đến ở KTX Đại học Sư phạm Hà Nội để tiện chăm sóc và đưa đón An đi thi

Gặp Hà An sau khi em vừa kết thúc môn thi Ngoại ngữ, cô bé được các bạn tình nguyện viên và mẹ giúp di chuyển về KTX của trường ĐH Sư Phạm Hà Nội. Chị Ngô Thị Hải (SN 1976, mẹ Hà An) tâm sự, An mắc bệnh từ nhỏ lại phải trải qua một đợt phẫu thuật cột sống nên sức khỏe rất yếu. Em không thể tự làm được gì nếu không có người khác giúp. Trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm nay, dù nhà chỉ cách địa điểm thi 7km nhưng chị Hải cùng chồng vẫn quyết định xin nghỉ làm, chuyển vào KTX của trường ĐH Sư Phạm Hà Nội ở để thuận tiện việc đưa An đi thi.

Chị Hải kể, dù bệnh tật và đau ốm liên miên nhưng bù lại Hà An rất ham học. Từ nhỏ cô bé đã thích đọc sách và khám phá mọi thứ xung quanh. Khi em lên 5 tuổi, nhìn thấy các bạn được đến lớp, An cũng nằng nặc đòi mẹ mua cho sách vở để đi học.

Thương con, chị Hải cũng nộp đơn vào nhiều trường ở gần nhà nhưng đều bị từ chối. Phải hơn một năm sau nhờ sự tác động của chính quyền địa phương và cam kết của gia đình không để ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp về sự khác biệt của mình, An mời được đồng ý cho nhập học. Từ những năm học tiểu học ở trường Ngọc Khánh, cấp 2 trường THCS Giảng Võ và vừa rồi là trường cấp 3 THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), Hà An đều là học sinh giỏi toàn diện, trong đó môn tiếng Anh điểm tổng kết của An luôn đạt trên 9.0 và đứng trong top đầu của lớp.

Nỗ lực phi thường

Đằng sau kết quả ấn tượng của An là sự nỗ lực phi thường. Vừa bị liệt nửa người, lại bị cong vẹo cột sống nên An không thể ngồi thẳng. Cứ học được một lúc, Hà An lại phải ngồi nghỉ hoặc nhờ người giúp đổi tư thế cho đỡ mỏi. Biết tình trạng của mình nên em thường phải chia nhỏ việc học trong ngày để đạt được kết quả cao nhất. “Có khi các bạn ngồi học 2 tiếng là xong hết bài nhưng với An thì khác. Con học một chút rồi lại phải nằm hoặc ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Nhiều khi nhìn con vừa học, vừa nhăn mặt vì đau mà thương con đến trào nước mắt”, chị Hải nói.

Bị bệnh nhược cơ từ nhỏ lại trải qua một đợt phẫu thuật cột sống nên sức khỏe Hà An rất kém, bù lại em có niềm đam mê và nỗ lực phi thường trong học tập
Bị bệnh nhược cơ từ nhỏ lại trải qua một đợt phẫu thuật cột sống nên sức khỏe Hà An rất kém, bù lại em có niềm đam mê và nỗ lực phi thường trong học tập

Chị Hải đang cùng Hà An xem lại kết quả thi môn ngoại ngữ
Chị Hải đang cùng Hà An xem lại kết quả thi môn ngoại ngữ

Năm 2007 khi đang học lớp 4, Hà An phải trải qua một đợt phẫu thuật, sức khỏe của em yếu đi trông thấy. Mỗi ngày, bố hoặc mẹ An đều phải tranh thủ “đảo” qua trường vài lượt để giúp em ăn uống và làm vệ sinh cá nhân. Thấy việc học quá vất vả, lại thương em thường xuyên ốm đau cả gia đình đã nhiều lần khuyên Hà An nghỉ học. Thế nhưng lần nào cũng vậy, cô bé đều khóc và xin bố mẹ cho theo đuổi đam mê và ước mơ của mình đến cùng. “Con ham học lắm, con học ở mọi lúc mọi nơi. Trước khi đi ngủ con tranh thủ tải bài học trong điện thoại để ghi nhớ. Có hôm mỏi người không thể ngồi học được thì con nhờ mẹ hoặc em trai đọc bài trong sách giúp mình”, chị Hải xúc động kể.

Hà Anh thích học tiếng Anh, em cho biết trong buổi thi Ngoại ngữ em làm được khoảng 80-90% bài thi
Hà Anh thích học tiếng Anh, em cho biết trong buổi thi Ngoại ngữ em làm được khoảng 80-90% bài thi
Hà An cho biết em ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh
Hà An cho biết em ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh

Khi biết Hà An có quyết tâm thi và học tiếp lên cao chị Hải cho hay bản thân mình lo lắng “đến mất ăn mất ngủ”. “Lo vì sức khỏe con yếu không theo được các bạn. Lo nữa là nhà mình nghèo, mẹ chỉ làm tạp vụ sợ không đủ tiền cho con ăn học. Thế nhưng, thấy con ham học và quyết tâm gia đình mình cũng sẽ cố gắng ở bên con”, chị Hải tâm sự. "Nếu Hà An đỗ Đại học chị sẽ thuê nhà gần trường để cùng con đến lớp. Dù vất vả và khó khăn đến đâu chị cũng sẽ vượt qua miễn là Hà An cố gắng và quyết tâm".

Trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm nay ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ Hà An đăng ký thêm môn Hóa học và nộp nguyện vọng vào trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội. An cho biết, em có ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh và rất hi vọng sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi năm nay. “Với vóc dáng này thì thật khó để em vào nghành sư phạm, vì thế nếu kết quả cao có thể em sẽ nộp nguyện vọng sang cả khoa Ngôn ngữ nữa. Sau này em có thể viết sách, dịch thuật, công việc này em cũng rất yêu thích”, Hà An nói.

Hà Trang

Ảnh: Trần Văn