Nghị lực của nữ thí sinh bị bệnh máu khó đông dự thi tốt nghiệp THPT

Dương Nguyên

(Dân trí) - Ở hội đồng thi Hà Tĩnh, Phạm Phương Thảo là thí sinh đặc biệt. Em đi bệnh viện nhiều hơn ở nhà nhưng đã vượt khó, hoàn thành 12 năm học phổ thông.

Gần 14h ngày 6/7, Phạm Phương Thảo, lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đạp xe đến trường như bao buổi học khác.

Nhưng, hôm nay là một ngày khác, Thảo đến để làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nghị lực của nữ thí sinh bị bệnh máu khó đông dự thi tốt nghiệp THPT - 1

Nữ sinh Phạm Phương Thảo và mẹ.

Nữ sinh này là một thí sinh đặc biệt và đầy nghị lực của kỳ thi năm nay. Em mồ côi bố khi mới 8 tháng tuổi, gia đình nghèo khó, trên còn một chị và một anh.

Mẹ Thảo, bà Lê Thị Toàn (thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân) cho biết, từ nhỏ, con gái mình không được khỏe như chúng bạn. Thảo có nhiều triệu chứng nhưng không rõ bệnh. Bà phải đưa con đi khắp các bệnh viện từ địa phương đến trung ương để kiểm tra.

Năm 4 tuổi, Thảo được thăm khám, điều trị suốt một tháng ở hai bệnh viện ngoài Hà Nội. Gia đình sau đó mới biết được rằng Thảo bị bệnh máu khó đông.

"Lúc đó, một chân cháu bị teo lại, vận động nặng không được. Thời gian đó, mẹ đều phải cõng và bế", bà Toàn hồi tưởng.

Chồng mất sớm vì ung thư. Bao năm qua, một mình bà Toàn nuôi các con ăn học. Người phụ nữ ngày đêm làm đủ thứ nghề để có tiền đưa con đi bệnh viện chữa trị.

Như hiểu nỗi lòng và sự vất vả của mẹ, các con bà Toàn đều chăm chỉ học hành. Người con gái đầu sinh năm 1993 và con trai sinh năm 2000 đều học đến lớp 12 và đã đỗ đại học. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, thương mẹ và em gái út, cả hai đã phải gác lại giấc mơ vào giảng đường để đi làm sớm.

Còn Thảo, suốt thời gian qua, em phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Nhiều năm liền, em nửa tháng ở bệnh viện, nửa tháng ở nhà. Việc học ở trường phải gián đoạn.

Song, lúc nào cô bé này cũng mang theo bên mình cặp sách vở đến bệnh viện.

"Thảo là một cô học trò rất đáng nể và khâm phục. Người bình thường đi bệnh viện còn không muốn làm gì. Còn Thảo hết giờ tiêm, chuyền là lao vào học. Em không than vãn hay tỏ ra đau đớn gì", một lãnh đạo UBND xã Xuân Mỹ thông tin.

Chín năm được mẹ chở đi học, 3 năm Trung học phổ thông tự đạp xe đến trường. Em vừa học vừa chữa bệnh và đều vượt khó, đạt học sinh khá giỏi.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thảo chia sẻ, em đăng ký xét tuyển khối C vào ngành Luật Kinh tế của Học viện Chính sách - Phát triển.

Nghị lực của nữ thí sinh bị bệnh máu khó đông dự thi tốt nghiệp THPT - 2

Hà Tĩnh có gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 35 điểm thi trong toàn tỉnh.

"Em ước mơ sẽ được đỗ đại học để khi ra trường có công việc ở một công ty luật hoặc làm chuyên viên pháp chế", Thảo nói với nụ cười tự tin và ánh mắt đầy quyết tâm.

Chiều 6/7, hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay đã làm thủ tục dự thi. Riêng tại Hà Tĩnh có gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 35 điểm thi trong toàn tỉnh.