Ngày tựu trường của những học sinh miền biên giới xứ Nghệ

(Dân trí) - Sáng ngày 5/9, trong không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, trường Phổ thông cơ sở Nậm Giải (xã Nậm Giải, Quế Phong, Nghệ An) đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới cho hơn 300 em học sinh tại ngôi trường.

Ngay từ tờ mờ sáng, khi ngọn núi cao còn ẩn hiện trong đám sương mù, những em học sinh nơi miền biên ải của xã Nậm Giải (Quế Phong, Nghệ An) đã dậy, chuẩn bị cho mình những bộ quần áo sạch đẹp nhất để đến trường đón ngày khai giảng năm học mới. Tuy không được bố mẹ mua cho những chiếc váy áo mới, bóng bay hay hoa tươi như những trẻ em nơi phố huyện, chỉ với những lá cờ Tổ quốc tươi thắm cầm tay, những học sinh nơi đây cũng đã thấy “trọn vẹn” trong ngày khai giảng năm học mới.

Nậm Giải là một xã vùng sâu vùng xa của huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An). Người dân chủ yếu ở đây là người dân tộc Thái. Cách đây đúng 6 năm, một trận lũ lịch sử đã quét qua làm 13 người chết và hàng chục ngôi nhà bị cuối trôi, tàn phá. Ngôi trường học duy nhất vốn đã sơ sài, giản dị của xã cũng bị lũ phá tan hoang, hư hỏng. Hàng trăm hộ dân phải sống bơ vơ trong cảnh đói rách, không nhà cửa, ruộng nương…

Nhưng nay, trở lại mảnh đất nghèo khó đó, một sự đổi thay mới mẻ đến bất ngờ. Ngôi trường bị trận lũ lịch sử năm nào cuốn trôi giờ đây đã được xây dựng mới, khang trang, sạch đẹp. Nhờ sự đoàn kết, cố gắng của chính quyền địa phương, của tập thể giáo viên của trường đã giúp ngôi trường phát triển, đi lên đổi mới. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng những sự cố gắng đó cũng đủ để cho các em học sinh nghèo nơi đây có một lớp học, một ngôi trường để nuôi giấc mơ con chữ.

Lễ khai giảng của trường có sự tham dự của lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Quế Phong. Trong khoảng sân vừa mới được làm mới, để kịp đón ngày khai giảng, những em học sinh với bộ quần áo đẹp nhất, vui cười trong niềm hân hoan chào đón năm học mới. Đón năm học mới 2013-2014 này, trường PTCS Nậm Giải có 306 em học sinh ở 9 khối học. Trong đó, khối Tiểu học có 208 em học sinh, khối Trung học có 98 em học sinh của 4 khối.
 Trường PTCS Nậm Giải tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới.
 Trường PTCS Nậm Giải tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới.

“5 giờ cháu dậy, mặc quần áo để đi thật sớm lên trường cho kịp giờ khai giảng. Được đến trường đi học cháu vui lắm. Được các thầy cô dạy chữ, được chơi với các bạn khác nữa, chứ ở nhà cháu buồn lắm. Cháu mong ngày nào cũng được đi học với thầy cô với các bạn”. Em Hà Chu Sang (10 tuổi, học lớp 4) trú ở bản Chà Lầu vui sướng chia sẻ. Được đến trường đi học, với Sang là một niềm vui lớn. Mồ côi bố mẹ từ khi vừa mới sinh ra, nhà cách trường gần 2 tiếng đi bộ mới đến, nhưng buổi tựu trường đầu tiên, Sang vẫn dấy sớm để đón ngày quan trọng của năm học mới.

Em Vi Văn Tuyến (lớp 9) trú tại bản Piêng Lâng, cách trường gần 10km chia sẻ: “Được đến trường đi học em vui lắm, hôm nay lại được nhận quà nữa. Vậy là em có cặp mới, sách mới để đi học rồi. Em sẽ cố gắng học thật tốt để bản em sau này đỡ khổ”. Tuy không có đầy đủ điều kiện học tập, không được học ở những ngôi trường khang trang như những đứa trẻ thành phố, nhưng với những đứa trẻ nơi đây, được đến trường học chữ với các thầy cô, bạn bè là vui sướng lắm rồi.

Về dự lễ khai giảng tại ngôi trường của miền biên giới khó khăn này, cô Nguyễn Thị Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cảm động và ghi nhận, trân trọng những hi sinh cao sả, những cống hiến lớn lao của các giáo viên tại ngôi trường này. “Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng các đồng chí đã cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy và nổ lực vì sự nghiệp giáo dục để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tham mưu các cấp, ban ngành để có những chính sách phù hợp hơn nữa, tạo điều kiện cho ngôi trường và các giáo viên nơi đây hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra” - cô Nguyễn Thị Kim Chi nhấn mạnh.
 Trường PTCS Nậm Giải tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới.
Lãnh đạo sở GD&ĐT Nghệ An cùng lãnh đạo huyện, các đồng chí bộ đội biên phòng tham dự lễ khai giảng trường PTCS Nậm Giải.

Và để kịp thời “tiếp sức đến trường” cho các trẻ em nơi đây, tại lễ khai giảng năm học mới của trường Nậm Giải, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã trao tặng những phần quà là đồ dùng học tập, sách vở, quần áo cho tất cả các em học sinh của trường. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn, đại diện đài truyền hình tỉnh Nghệ An cũng đã có những phần quà trao tặng đến trường, để động viên trường tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và cố gắng trong năm học mới này.

Sau lễ khai giảng năm học mới tại trường PTCS Nậm Giải, đoàn lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An đã vào các điểm trường Cắm Muộn, ở bản Cắm Muộn và bản Huôi Máy để trao tặng những món quà sách vở, quần áo để kịp thời động viên các em học sinh trong năm học mới này.

Dưới đây là những hình ảnh lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường của miền biên xứ Nghệ:
 
 
Sau trận lũ lịch sử kinh hoàng năm 2007, trường Nậm Giải đổi mới phát triển đến bất ngờ.
Sau trận lũ lịch sử kinh hoàng năm 2007, trường Nậm Giải đổi mới phát triển đến bất ngờ.
 
Tập thể giáo viên, học sinh trang nghiêm làm lễ chào cờ.
Tập thể giáo viên, học sinh trang nghiêm làm lễ chào cờ. 
 
Thầy Hồ Đức Quảng - Hiệu trưởng trường PTCS Nậm Giải, đọc diễn văn khai giảng năm học mới.
Thầy Hồ Đức Quảng - Hiệu trưởng trường PTCS Nậm Giải, đọc diễn văn khai giảng năm học mới.
 
Thầy Hồ Đức Quảng - Hiệu trưởng trường PTCS Nậm Giải, đọc diễn văn khai giảng năm học mới.
Cô Nguyễn Thị Kim Chi - phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ khai giảng và ghi nhận sự cống hiến của lãnh đạo giáo viên của trường.
 
Thầy Hồ Đức Quảng - Hiệu trưởng trường PTCS Nậm Giải, đọc diễn văn khai giảng năm học mới.
Tuy không có váy áo mới, hoa tươi, nhưng chỉ với những lá cờ cầm tay, các em học sinh nơi miền biên ải xứ Nghệ này cũng đã có một ngày khai giảng thật ý nghĩa.
 
Em Hà Chu Sang (lớp 4) phải dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ đến trường đón ngày khai giảng năm học mới.
Em Hà Chu Sang (lớp 4) phải dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ đến trường đón ngày khai giảng năm học mới.
 
Thế là em có cặp mới để đi học rồi.
"Thế là em có cặp mới để đi học rồi".
 
Em Vi Văn Tuyến (lớp 9): Em sẽ cố gắng học thật tốt để bản em sau này đỡ khổ.
Em Vi Văn Tuyến (lớp 9): "Em sẽ cố gắng học thật tốt để bản em sau này đỡ khổ".
 
Lãnh đạo Sở GD-DDT Nghệ An tặng quà cho trường Nậm Giải.
Lãnh đạo Sở GD-DDT Nghệ An tặng quà cho trường Nậm Giải.
 
Bộ đội biên phòng Nậm Giải tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó của trường.
Bộ đội biên phòng Nậm Giải tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó của trường.
 
Lãnh đạo huyện Quế Phong tặng quà và động viên trường Nậm Giải, cố gắng vượt khó trong năm học mới.
Lãnh đạo huyện Quế Phong tặng quà và động viên trường Nậm Giải, cố gắng vượt khó trong năm học mới.
 
Múa sạp trong ngày khai giảng là một nét truyền thống của các học sinh vùng cao.
Múa sạp trong ngày khai giảng là một nét truyền thống của các học sinh vùng cao.

Ngọc Tú - Nguyễn Duy