Quảng Trị:

Ngày Quốc tế thiếu nhi ấm áp của những học sinh kém may mắn

(Dân trí) - Cha, mẹ mất sớm hoặc bị bỏ rơi khi mới lọt lòng, em thì bị dị tật bẩm sinh, nhiều em không biết họ hàng thân thích của mình là ai… Đó là những hoàn cảnh trớ trêu đến nghẹn lòng của hàng chục em nhỏ, những em học sinh tại Mái ấm Lâm Bích, tỉnh Quảng Trị.

Sáng 1/6, đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúng tôi cùng đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị có dịp ghé thăm Trung tâm Mái ấm Lâm Bích, nơi nuôi dưỡng hơn 30 em, thuộc nhiều độ tuổi khác nhau từ sơ sinh đến trưởng thành, với đủ các bậc học từ Mầm non đến Phổ thông.


Em Phương Thảo (nằm) là trẻ khuyết tật, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ.

Em Phương Thảo (nằm) là trẻ khuyết tật, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ.

Những học sinh lớn hơn giúp cô chăm sóc các em nhỏ.
Những học sinh lớn hơn giúp cô chăm sóc các em nhỏ.

Hầu hết các em sinh hoạt ở đây có phần kém may mắn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Tại trung tâm có 30 em là 30 hoàn cảnh khác nhau, em thì mất bố, em khác mất mẹ, em thì mồ côi cả hai, em bị dị tật… Phần nhiều các em thậm chí không biết người thân của mình là ai, ở đâu.

Ngày Quốc tế thiếu nhi ấm áp của những học sinh kém may mắn - 3

Tuy nhiên, dưới mái nhà tình thương Lâm Bích, các em được chăm sóc hết sức chu đáo, nhận được sự quan tâm ân cần từ các cô nuôi. Tình thương ấy được vun đắp qua ngày tháng, còn hơn cả những người thân yêu ruột thịt.

Trong số các hoàn cảnh chúng tôi tiếp xúc, có cháu Lâm Bích Phương Thảo, dị tật nặng ở tay chân, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Như một cơ duyên, từ ngày bắt gặp và đưa cháu về Trung tâm nuôi, cháu được mang họ Lâm Bích, đây là họ chung cho những em bé bị bỏ rơi. Ngoài ra, cháu được các cô nuôi dưỡng, chăm sóc mỗi ngày. Sau hàng chục lần phẫu thuật chỉnh hình, đến nay chân, tay cháu mới được duỗi thẳng phần nào dù chưa hết dị tật.

Các em nhỏ, học sinh tại Trung tâm được tặng quà gồm bánh kẹo, sữa hộp...
Các em nhỏ, học sinh tại Trung tâm được tặng quà gồm bánh kẹo, sữa hộp...

Ngập tràn tiếng hát, tiếng cười trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Ngập tràn tiếng hát, tiếng cười trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Bà Nguyễn Thị Thành, cô nuôi tại đây cho biết: “Các em được đưa về trung tâm nuôi dưỡng đều là những đứa trẻ kém may mắn. Tuy vậy chị em tại đây luôn chăm sóc các cháu như con mình. Đúng tuổi thì được gửi vào các lớp học để các cháu hòa nhập. Nhiều cháu được nuôi dưỡng hàng chục năm và trở nên lớn khôn”.

Theo thống kê, hiện tại trung tâm có 15 cháu trong độ 10 tuổi trở xuống; 8 em trong độ tuổi học cấp 1; 3 em học cấp 2; 7 cháu từ 5 tuổi trở xuống.

Những tấm giấy khen là phần thưởng cho sự cố gắng không mệt mỏi của các em học sinh tại Trung tâm.
Những tấm giấy khen là phần thưởng cho sự cố gắng không mệt mỏi của các em học sinh tại Trung tâm.

Được sinh hoạt trong môi trường tràn đầy tình yêu thương, các em luôn cố gắng chăm ngoan, nhiều em lớn tuổi thì sau một buổi đi học trở về tranh thủ thời gian rảnh để giúp các cô chăm các em nhỏ. Đặc biệt, nhiều em học sinh có lực học rất giỏi, được nhà trường tặng nhiều giấy khen. Em Lê Thị Huyền, học sinh lớp 11, nói: “Vào sinh sống ở đây chúng cháu nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ các cô. Cháu hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, nỗ lực học tập để đền đáp sự yêu thương và kỳ vọng của các cô tại Trung tâm”.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các em nhỏ, các học sinh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các em nhỏ, các học sinh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Đến thăm các cháu dịp này, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tặng đến các em nhiều phần quà, bao gồm: bánh kẹo, sách, vở viết, sữa hộp, dụng cụ học tập… Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã động viên các em học sinh sống tại Trung tâm cần nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần hiếu học để học tập tốt, chăm ngoan.

Bà Vân cho biết: “Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng giúp đỡ để các em theo đuổi ước mơ học tập, thay đổi tương lai sau này. Các em học bất kỳ cấp nào, nếu đạt kết quả tốt thì cũng sẽ được động viên kịp thời”.

Đăng Đức