Ngày đầu tiên đi học của các bé mầm non

(Dân trí) - Với trẻ mầm non, có bạn nhỏ đã trải qua 1-2 lễ khai giảng, có bạn lần đầu tiên được tới trường. Nếu như hăm hở tới trường với quần áo đẹp, bóng bay, cờ Tổ quốc thì khi bước chân vào môi trường mới, khuôn mặt ngây thơ bỗng ngơ ngác, thậm chí là khóc òa ngay trong lễ khai giảng.

Các bé Trường mầm non Việt Anh (TP Vinh, Nghệ An) trong niềm vui của ngày khai giảng năm học mới.
Các bé Trường mầm non Việt Anh (TP Vinh, Nghệ An) trong niềm vui của ngày khai giảng năm học mới.

Khai giảng năm nay trùng vào ngày làm việc nên nhiều bé được bố mẹ đưa đến trường rồi tất bật trở về với công việc. Bởi vậy, bé đón lễ khai giảng với bạn mới, cô giáo mới trong bỡ ngỡ, ngơ ngác.

Bố mẹ bận đi làm nên bé Nguyễn Minh Quang (Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) được bà ngoại đưa đến trường dự lễ khai giảng. Dù đây là lễ khai giảng lần thứ 3 nhưng có vẻ sau kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng, bé Quang vẫn chưa muốn đi học trở lại. Cậu bé nhất quyết ngồi trên xe, không chịu xuống để bà đưa vào lớp. Bà ngoại bé phải dỗ dành mãi, Quang mới phụng phịu đi vào.

Trung úy Nguyễn Trần Anh (Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An) đưa cô con gái tới trường mầm non Việt Anh (TP Vinh) trong buổi sáng khai giảng. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của bé Nấm (tên gọi ở nhà) nhưng cách đây gần nửa tháng, anh đã đưa con tới lớp làm quen với các cô, các bạn. Thấy không khí náo nhiệt, cờ hoa, bé Nấm hân hoan lắm nhưng khi bố trao cho cô giáo để kịp giờ làm thì bắt đầu khóc nức nở. Bé ôm chặt lấy cổ bố, nước mắt giàn dụa nhưng vì sắp vào giờ làm việc, anh Trần Anh dỗ dành con rồi nhờ cô giáo bế bé vào trong lớp trước khi quay ra xe.

“Lễ khai giảng đầu tiên của con, mình không thể cùng dự, cũng thấy có lỗi với con lắm nhưng quy định giờ giấc nghiêm ngặt rồi, mình phải chịu thôi. Năm học mới bắt đầu, chỉ mong con ngoan, hay ăn, chóng lớn…”, anh Trần Anh chia sẻ trước thềm năm học mới.

Dù bận công việc nhưng vợ chồng anh Điền Văn Bắc (trú phường Bến Thủy, TP Vinh) cố gắng sắp xếp công việc để đưa cô con gái 3 tuổi đi khai giảng bởi đây là lễ khai giảng đầu tiên của con. Trước đó, bé Điền Nguyễn Trúc Ly đã đi học được 1 tháng, cơ bản là quen cô, quen lớp nhưng sau 1 tháng nghỉ hè, việc đưa bé trở lại trường thực sự là một “cuộc chiến” của bố mẹ.

Được mua váy mới, cờ Tổ quốc, bóng bay, bé Trúc Ly hăm hở tới trường nhưng vừa đặt chân vào lớp, thấy các bạn khóc, bé cũng òa khóc theo. Thấy con khóc, bố mẹ cũng rưng rưng. “Đưa con đi khai giảng, cảm giác như mình quay về quãng thời gian còn đi học, thấy xúc động, hồi hộp lắm. Năm học mới, bố mẹ cũng không mong ước gì nhiều, chỉ mong con gái hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo…”, anh Điền Bắc tâm sự.

Cậu bé khá tâm trạng trên đường tới trường trong ngày khai giảng.
Cậu bé khá "tâm trạng" trên đường tới trường trong ngày khai giảng.
Ngày đầu tiên đến trường của bé ngập trong cờ và bóng bay.
Ngày đầu tiên đến trường của bé ngập trong cờ và bóng bay.
Với niềm háo hức...
Với niềm háo hức...
Hay một chút lo lắng, bỡ ngỡ.
Hay một chút lo lắng, bỡ ngỡ.
Một bé trai ngơ ngác trong ngày đầu tiên tới trường.
Một bé trai ngơ ngác trong ngày đầu tiên tới trường.
Những giọt nước mắt đã rơi khi bước vào một môi trường mới mà không có bố mẹ, ông bà bên cạnh.
Những giọt nước mắt đã rơi khi bước vào một môi trường mới mà không có bố mẹ, ông bà bên cạnh.
Ngày đầu tiên con tới lớp, bố mẹ cũng đong đầy những cảm xúc.
Ngày đầu tiên con tới lớp, bố mẹ cũng đong đầy những cảm xúc.
Nhiều bé òa khóc nức nở.
Nhiều bé òa khóc nức nở.
Nũng nịu không chịu vào lớp
Nũng nịu không chịu vào lớp
Để làm quen với môi trường mới, với các bé đó là điều không đơn giản.
Để làm quen với môi trường mới, với các bé đó là điều không đơn giản.
Cô và mẹ cùng vỗ về để bé nhanh quen với môi trường học tập mới.
Cô và mẹ cùng vỗ về để bé nhanh quen với môi trường học tập mới.
Sự ân cần, dịu dàng của cô giúp bé vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu.
Sự ân cần, dịu dàng của cô giúp bé vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu.
Cậu bé lần đầu tiên tới trường thổn thức trên vai cô.
Cậu bé lần đầu tiên tới trường thổn thức trên vai cô.

Hoàng Lam