Nắng nóng kỷ lục mùa thi: Phụ huynh đổ xô vào cà phê máy lạnh chờ con

(Dân trí) - Thay vì vạ vật ngoài trời nắng hay trở về nhà trọ, nhiều phụ huynh đã chọn các quán cà phê máy lạnh gần trường thi để tránh nóng chờ con.

Quán cà phê gần trường ĐH Bách Khoa không còn chỗ trống trong những ngày thi

Quán cà phê gần trường ĐH Bách Khoa không còn chỗ trống trong những ngày thi

Trong lúc đợi thí sinh làm bài thi, các bậc phụ huynh tránh nắng nóng bằng cách ghé vào các quán cà phê máy lạnh gần địa điểm thi.

Theo ghi nhận PV, quanh khu vực điểm thi ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), các quán cà phê, giải khát đều không còn bàn trống. Thậm chí, chủ quán phải huy động cả bàn ghế trong kho để phục vụ khách mùa tuyển sinh.

Tại một quán cà phê gần điểm thi ĐH Bách Khoa, quán nhỏ có diện tích khoảng 30m2 nhưng có tới 60 khách ngồi kín cả hai tầng. Chủ quán liên tục phải từ chối khách mời vào vì không còn chỗ ngồi.

Để được hưởng bầu không khí mát mẻ trong phòng máy lạnh, các phụ huynh phải trả cho mỗi cốc nước giải khát mức giá từ 20 tới 40 ngàn đồng. Đây là giá tiền vừa phải, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Trước giờ thí sinh hoàn thành bài thi môn Văn, các phụ huynh vừa uống nước, vừa trò chuyện rôm rả về những đổi mới trong kỳ thi năm nay, lực học của con cái, dự kiến nguyện vọng vào các trường đại học…

Khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi của một phụ huynh sau hai ngày theo con đi thi

Khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi của một phụ huynh sau hai ngày theo con đi thi

Ngồi chờ con trong quán cà phê đối diện ĐH Bách Khoa Hà Nội, cô Nguyễn Thị Thơm (quê Thái Bình) đưa con trai chị thi ngành Kỹ thuật điện trường ĐH Bách Khoa cho biết: “Hai mẹ con về thành phố từ 2 ngày trước. Có người bà con bên quận Long Biên nên trú tại đó, nhưng vì xa trường nên 2 mẹ con không về buổi trưa.

Hôm qua cô ngồi chờ ngoài đường suốt 9 tiếng đồng hồ nên em không đồng ý, bắt cô phải tìm cách tránh nóng nên cô vào quán cà phê cho có điều hòa. Rất may là giá nước không bị “đội” lên như nhiều nơi khác”.

Trong khi đó, chú Nguyễn Đức Phúc (quê Nam Định) cũng lo lắng trễ giờ đón con nên đã chờ lại trường thi. “Mình chở con đi, về để động viên tinh thần là chính chứ chẳng giúp được gì. Mấy hôm nay đọc báo thấy nhiều bậc phụ huynh khổ quá, chờ con ngoài trời 40-50 độ đến ngất cả đi.

Mình thấy việc mua một cốc nước 20 – 25 nghìn đâu có khó khăn gì mà phải tiết kiệm, vào quán vừa có điều hòa mát, vừa có wifi, mình có thể làm việc qua điện thoại trong lúc đi vắng, không ở tỉnh. Lúc con thi xong thì cho cháu vào quán ngồi uống nước mát luôn cho lại sức”.

Phụ huynh tranh thủ làm việc, đọc báo qua điện thoại trong lúc chờ con thi

Phụ huynh tranh thủ làm việc, đọc báo qua điện thoại trong lúc chờ con thi

Một vài phụ huynh tranh thủ ăn sáng trong lúc đợi con

Một vài phụ huynh tranh thủ ăn sáng trong lúc đợi con

Phụ huynh trò chuyện rôm rả về con cái, kỳ thi...

Phụ huynh trò chuyện rôm rả về con cái, kỳ thi...

Mai Châm - Hồng Minh