Nam sinh tử vong sau khi mất tích ở TPHCM có học lực giỏi

Hoàng Giang

(Dân trí) - Nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa trúng tuyển ngành Công nghệ ô tô hệ chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh. Kết thúc học kỳ I, Nghĩa đạt loại giỏi.

Chiều 15/2, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho biết, nhà trường đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để làm rõ nguyên nhân cái chết của em Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh mất tích khi đi nhập học và được tìm thấy thi thể sau đó.

"Phía nhà trường luôn theo sát sự việc từ khi biết tin em Nghĩa mất tích, chúng tôi cũng đã có hình thức hỗ trợ cho gia đình em Nghĩa nhưng gia đình đã từ chối", ông Thưởng thông tin.

Đại diện Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho biết thêm, năm ngoái, Nguyễn Văn Nghĩa trúng tuyển ngành Công nghệ ôtô, hệ chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh. Nghĩa được các giảng viên của khoa đánh giá có học lực tốt. Kết thúc học kỳ I với  hình thức học online, Nghĩa đạt loại giỏi với điểm trung bình 8,6 (thang điểm 10) và 3,4 (thang điểm 4).  

Nam sinh tử vong sau khi mất tích ở TPHCM có học lực giỏi - 1

Hiện trường vụ việc nhìn từ bên ngoài (Ảnh: Hoàng Giang).

Liên quan đến vụ việc trên, Công an quận Bình Thạnh đã mời tài xế xe ôm chở nam sinh viên mất tích khi đến TPHCM nhập học, lên làm việc. Tài xế xe ôm là N.Đ.M., người chở nam sinh viên từ Bến xe Miền Đông về cổng trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. 

Trưa 15/2, Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) bị mất tích bí ẩn tại TPHCM, thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn, phường 13, quận Bình Thạnh. 

"Trên người nam sinh viên không có dấu hiệu bị thương tích, tài sản không bị mất nên cơ quan chức năng phải khám nghiệm tử thi, giám định pháp y để xác định đây có phải là án mạng hay không. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để làm rõ" - một cán bộ điều tra cho hay.

Nam sinh tử vong sau khi mất tích ở TPHCM có học lực giỏi - 2

Xe cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc (Ảnh: Hoàng Giang).

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một ba lô chứa các vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) và một số tiền.

Theo chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định, chị họ của Nghĩa), ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn để vào TPHCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đến khoảng 5h ngày 12/2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để đón nam sinh nhưng không liên lạc được.

Theo hình ảnh camera của bến xe ghi lại, lúc 4h38 ngày 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại Bến xe Miền Đông và ra bên hông xe lấy vali rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó, Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.

Thời điểm này, một người đàn ông hành nghề xe ôm chạy xe máy hiệu Dream chở Nghĩa rời khỏi Bến xe Miền Đông. Do không thể liên hệ với Nghĩa, chị Nhung trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.