Nam sinh bế con nhận bằng tốt nghiệp: Mình tính không bằng.. trời tính!

Hoài Nam

(Dân trí) - Khi quen nhau, Vinh và bạn gái dự kiến khi Vinh ra trường sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, khi chàng trai này mới học năm 3 thì cả hai phát hiện sự thật bất ngờ.

Trở thành bố từ năm 3

Hình ảnh nam sinh viên Nguyễn Hoàng Vinh, 22 tuổi, bế con nhỏ lên nhận bằng tại lễ tốt nghiệp ở Trường ĐH Tài chính - Marketing mới đây thu hút sự chú ý với nhiều người.

Ông bố bế con nhận bằng tốt nghiệp (Clip: NNCC).

Điều đặc biệt ở câu chuyện này là giảng viên hướng dẫn khóa luận và trao bằng tốt nghiệp cho Vinh cũng là người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp 4 năm trước cho cô gái sau này là vợ của Vinh.

Vợ của Vinh, Nguyễn Thị Hải Triều, 26 tuổi cũng từng là sinh viên tốt nghiệp 4 năm trước ngành Marketing, Trường ĐH Tài chính - Marketing, cũng chính nơi Vinh đang theo học. 

Nam sinh bế con nhận bằng tốt nghiệp: Mình tính không bằng.. trời tính! - 1

Gia đình tân cử nhân Nguyễn Hoàng Vinh trong ngày cậu nhận bằng tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Triều từng làm chủ nhiệm một câu lạc bộ tại trường, khi đã tốt nghiệp cô vẫn liên lạc với các thành viên sinh hoạt ở đây và rồi gặp ngay "cậu em" tên Vinh. 

Người mẹ trẻ kể, cả hai tính khi Vinh ra trường sẽ làm đám cưới. Nhưng "ông trời" đi trước một bước làm cả hai "đỡ không kịp" khi phát hiện có em bé vào thời điểm khi Vinh cuối năm 3, chỉ còn chờ làm khóa luận để tốt nghiệp. 

Nhờ vậy, họ chỉ hơi bối rối lúc đầu, nhất là tâm trạng không biết gia đình hai bên sẽ phản ứng thế nào. Hai đứa khi biết tin thì vui hết cỡ vì từ nay cũng sớm được về ở chung nhà. 

Ba mẹ hai bên lúc nghe tin vui cũng... ngỡ ngàng "bật ngửa" nhưng thật ra hai gia đình trước đó đều đã ưng đứa dâu đứa rể này nên cứ thế mà theo ý trời, ý con. 

Nam sinh bế con nhận bằng tốt nghiệp: Mình tính không bằng.. trời tính! - 2

Đám cưới của cặp đôi khi trời tính nhanh hơn mình tính (Ảnh: NVCC).

Mối nhân duyên vợ chồng của hai người, theo Triều đến một cách rất tự nhiên, mọi thứ đến rất là đúng thời điểm nên họ không gặp rào cản nào đáng kể. 

Lập gia đình cũng không bỏ... cuộc chơi 

Sau khi cưới, vợ chồng trẻ tạm dừng công việc để sắp xếp cuộc sống chuẩn bị cho việc đón con. Họ cũng tranh thủ thời gian đi du lịch cùng gia đình. 

Thời điểm khó khăn nhất có thể kể đến là tháng đầu tiên sinh bé Lucas, khi đó Vinh vừa chăm vợ mới sinh mổ vừa chăm con nhỏ cùng với việc làm khóa luận. 

Vợ chồng ở riêng, tự chăm con nên từ lúc biết có em bé, cả hai đã tìm hiểu rất kỹ về các phương pháp nuôi con. Nên khi "tự nhiên có một đứa bé trong nhà", họ cũng đỡ bỡ ngỡ phần nào... 

Sau khi sinh mổ, Triều cần nghỉ ngơi nên mọi việc Vinh làm hết, cô chỉ việc cho con ăn. Đến bây giờ, người chồng trẻ vẫn là người lo mọi việc trong gia đình. 

Nam sinh bế con nhận bằng tốt nghiệp: Mình tính không bằng.. trời tính! - 3

Có gia đình, con cái nhưng cặp đôi không bỏ cuộc chơi (Ảnh: NVCC).

Triều nhận xét, chồng chăm con rất... siêu, được chỉ dẫn 1-2 lần là thuộc lòng. Từ việc cho con ăn, vệ sinh cá nhân cho con, chơi đùa với con, ông bố đều có thể tự làm xoay xở, bởi vậy bé rất quấn ba.

"Vinh thuộc túyp người đàn ông của gia đình. Ngày nhỏ Vinh đã biết lo phụ việc nhà phụ mẹ buôn bán, yêu thương gia đình nên mình mới yêu dữ như vậy đó chứ", người mẹ trẻ cười.

Khó nhất trong việc vừa chăm con và vừa học, theo Triều là sắp xếp được công việc và thời gian. Họ áp dụng phương pháp nuôi con EASY (Eat - Activity - Sleep - Your time - là chuỗi hoạt động bao gồm ăn - hoạt động - ngủ - thời gian của mẹ) nên thời gian biểu của bé khá rõ ràng. Ba hay mẹ bận thì người còn lại ở nhà tự chăm con cũng không có vấn đề gì. 

Điều đặc biệt, Triều trải lòng, hai vợ chồng từ khi quen đến giờ luôn thích chia sẻ với nhau về công việc, suy nghĩ nên những mâu thuẫn, khúc mắc nhờ vậy được tháo gỡ.

Cả hai đều nóng tính nhưng bù lại được cái cũng chịu khó nhịn nhau vì hiểu rõ về tính cách của nhau. Khi người này nóng, người còn lại sẽ nhắc bình tĩnh lại rồi cùng tìm hướng giải quyết đi cùng nguyên tắc không chăm chăm vào bắt lỗi của nhau.

Lấy nhau nhưng không bỏ cuộc chơi. Khi có gia đình, cuộc sống cả hai trở nên nề nếp và lành mạnh hơn so với trước rất nhiều. Từ trải nghiệm này, họ bắt đầu lập kênh tiktok cho con với mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực đến bạn trẻ, đặc biệt là các bạn gen Z. 

Hải Triều mượn câu hát của Rapper Đen Vâu: "Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ" để nói về câu chuyện của mình. Theo cô, tình yêu là sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua được mọi thứ, yêu thương bản thân, dành thời gian cho gia đình, chơi đẹp với bạn bè, trân trọng và biết ơn sẽ khiến cho cuộc sống trở thành hành trình trải nghiệm thú vị với muôn màu muôn vẻ.

Nam sinh bế con nhận bằng tốt nghiệp: Mình tính không bằng.. trời tính! - 4

Với gia đình trẻ này "Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ" - trích bài hát của Rapper Đen Vâu (Ảnh: NVCC).

Một điều cũng được Triều tiết lộ, khi mới quen nhau cả hai đã rất thoải mái thể hiện bản thân mình, xấu đẹp gì cũng thể hiện ra hết, không giấu diếm, che đậy. Có lẽ nhờ vậy mà sau khi kết hôn vừa lo cho gia đình, chăm con, chồng đi học nhưng họ không rơi vào cảnh "vỡ mộng" về nhau.

Cả hai luôn nhắc nhau tôn trọng đối phương, phát huy thế mạnh, cải thiện những khuyết điểm của bản thân. Với họ, hoàn thiện bản thân khi đã làm bố làm mẹ thì không chỉ vì mình mà còn muốn con có một tấm gương để noi theo và có một môi trường sống lành mạnh nhất.

Hai vợ chồng học cùng khoa, cùng trường và còn cùng chung câu lạc bộ nên khi Vinh tốt nghiệp, họ muốn có một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vinh bế con lên nhận bằng và cũng vô cùng bất ngờ khi chính cô giáo hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho vợ 4 năm trước chính là người trao bằng cho mình.

Cả hai càng bất ngờ khi hình ảnh đó rất được nhiều người quan tâm. Dù rằng ban đầu cũng dè dặt khi chia sẻ chuyện gia đình nhưng Triều mong, câu chuyện sẽ được nhìn theo hướng tích cực.

Bà Nguyễn Thái Hà, giảng viên khoa Marketing, Trường ĐH Tài chính - Marketing, người trao bằng tốt nghiệp cho Vinh, cô giáo cũ của Triều chia sẻ, đây là cơ duyên hiếm thấy của mình trong nghề.

Chính bà cũng vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi thầy Vinh - chồng của học trò cũ - bế con nhỏ bước từ trong cánh gà ra nhận bằng do mình trao. Bất ngờ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này và hạnh phúc cho con đường học hành của gia đình hai bạn trẻ.

Quanh câu chuyện này, cũng có một số ý kiến về việc các bạn lập gia đình, sinh con sớm. Tuy nhiên, giảng viên này cho rằng đây không phải trường hợp hiếm, các bạn cũng đều đã đủ tuổi, không vi phạm pháp luật. Dĩ nhiên ở độ tuổi này, vừa có con vừa đi học, bà Hà cho rằng các bạn sẽ vất vả hơn, phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.

Nam sinh bế con nhận bằng tốt nghiệp: Mình tính không bằng.. trời tính! - 5

Hình ảnh ông bố bế con lên dự lễ tốt nghiệp, được chính cô giáo cũ của vợ trao bằng thu hút sự chú ý (Ảnh: NVCC).

Quá trình học, quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên Nguyễn Hoàng Vinh đã đảm bảo và hoàn thành những yêu cầu khắt khe từ nhà trường và doanh nghiệp cho quá trình học tập và tốt nghiệp.