"Má Ngọc khuyến học" trong lòng hàng ngàn cựu sinh viên TP.HCM

(Dân trí) - Trong 15 năm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM Lê Minh Ngọc đã kết nối, trao học bổng cho 2.175 sinh viên. Những học trò thưở xưa nay đã thành danh vẫn ghi nhớ công ơn của bà, họ đều gọi bà là “Má Ngọc”.

Bà Lê Minh Ngọc - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khoá IV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TP.HCM chia sẻ câu chuyện ý nghĩa về 20 năm gắn bó với Hội Khuyến học.

Bà Lê Minh Ngọc - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khoá IV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TP.HCM tại Đại hội Khuyến học toàn quốc khoá V
Bà Lê Minh Ngọc - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khoá IV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TP.HCM tại Đại hội Khuyến học toàn quốc khoá V

Bà Lê Minh Ngọc nói: “Tôi đã tham gia hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam tròn 20 năm, kể từ lúc bắt đầu thành lập Hội. Tôi nghĩ rằng, nỗi khát khao của những người tham gia công tác khuyến học là được cống hiến sức mình, ngay cả với những người ở độ tuổi đã lớn như tôi nhưng vẫn tiếp tục với sự nghiệp “trồng người”.

Vì thực tế chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng tất cả các địa phương đều hết sức quyết tâm. Hiện nay cả nước có số lượng Hội viên rất lớn và tập hợp được nhiều lực lượng để làm công tác khuyến học”.

Bà Ngọc từng công tác trong ngành giáo dục, sau đó được mời về Hội Khuyến học Việt Nam để góp sức cho công tác khuyến học, khuyến tài. Kể từ năm 2000, bà Ngọc được giao nhiệm vụ tại TP.HCM. Cùng với các Hội viên, bà đã có nhiều sáng tạo, đổi mới để phong trào khuyến học đạt hiệu quả cao.

Bà Ngọc nhận định: “Trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhiệm vụ của người làm công tác khuyến học là hết sức lớn. Chúng tôi là cánh tay nối dài của ngành giáo dục, nối dài đến từng tổ dân phố, từng người dân để làm công tác khuyến học.

Vì vậy, việc Hội Khuyến học Việt Nam được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự cống hiến của những người làm công tác khuyến học”.

Riêng Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh nơi bà Lê Minh Ngọc công tác, đơn vị có tuổi đời 15 năm cũng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bà cho rằng có được vinh dự này là bởi các Hội viên làm công tác khuyến học của thành phố là những người chủ động, sáng tạo và dồn nhiều tâm huyết để cho ra đời những mô hình hay, điển hình tốt để đẩy mạnh phong trào.

Bản thân bà Lê Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM là người sáng tạo ra chương trình “Học bổng 1 và 1”. Đây là học bổng thực hiện theo phương thức một ân nhân (cá nhân hoặc đơn vị) tài trợ cho một sinh viên cụ thể suốt quá trình học đại học.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM là người trực tiếp phỏng vấn các em sinh viên, các nhà “Mạnh Thường Quân” để hiểu được nguyện vọng, hoàn cảnh của cả hai bên. Sau đó, bà Ngọc đóng vai trò cầu nối để sinh viên kí thác nguyện vọng với nhà hảo tâm phù hợp.

Theo bà Lê Minh Ngọc, khi học bổng này mới ra đời năm 2000, chỉ có 5 sinh viên nhận tài trợ. Sau 15 năm, đã có 2.175 sinh viên nhận được “Học bổng 1 và 1” với số tiền trao học bổng lên đến hơn 17 tỷ đồng. Trong đó có 106 trong số sinh viên đã tốt nghiệp loại giỏi, hai người là tiến sĩ và 47 thạc sĩ. Những sinh viên vượt khó hiếu học ngày nào đã lớn lên, trưởng thành, nay là những bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư, cán bộ chủ chốt tại địa phương...

Bà Ngọc rất tự hào với những gì bản thân bà và Hội Khuyến học TP.HCM đã làm được để giúp đỡ các em sinh viên nghèo, đồng thời kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những học trò hiếu học thực sự.

Bà Ngọc nói rằng, điều khiến bà cảm thấy hạnh phúc nhất đó là những sinh viên từng được bà kết nối trao học bổng vẫn thường liên lạc với bà và gọi bà bằng cái tên thân thương “Má Ngọc”.

Mai Châm