Đắk Nông:

Lễ khai giảng sau gần 2 thập kỷ mong chờ của hàng trăm hộ dân nơi “8 không”

Dương Phong

(Dân trí) - Phòng học Khuyến học và Dân trí đi vào hoạt động, gần 70 học sinh lớp 1 được đến lớp. Buổi khai giảng sớm đã chính thức hiện thực hóa ước mơ gần 2 thập kỷ của người dân cụm dân cư “8 không”.

Không còn cảnh ở nhờ, trọ học

19h tối, cụm dân cư số 8, xã Đắk R’Măng chỉ tù mù vài ánh đèn điện. Trong căn nhà sáng nhất cụm của trưởng cụm Sùng A Lử, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng nói chuyện của người lớn xôn xao.

Trong căn nhà ấy, có sự xuất hiện đặc biệt của Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu - thầy Lý Seo Chá cùng thầy giáo Lý Văn Là.

Anh Lử cho biết, để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, thầy Chá và thầy Là đã vào cụm trước, vận động thêm 1 lần nữa phụ huynh cho con em đến điểm trường khai giảng ngày 4/9.

Tuy nhiên, khi biết được lý do này, anh Lử cười khà rồi trấn an thầy Hiệu phó rằng: “Học sinh ở đây chỉ chờ ngày mai để được đi học thôi, không đứa nào vắng đâu”.

Lễ khai giảng sau gần 2 thập kỷ mong chờ của hàng trăm hộ dân nơi “8 không” - 1

Những đứa trẻ háo hức đến trường trong buổi lễ khai giảng đầu tiên tại cụm dân cư "8 không" ((không điện, không đường, không trường, không trạm, không hộ khẩu, không khai sinh, không nước sạch, không sóng điện thoại).

Theo cụm trưởng cụm 8 này, những năm học trước, trẻ em trong cụm phải đi học nhờ tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long. Con đường các cụm dân cư này ra đến trường dài gần 20 km (riêng cụm 12 là gần 30 km) nên trước ngày khai giảng 1 tuần, người lớn phải đưa trẻ ra gần trường thuê nhà, trọ học. Mùa mưa cũng như mùa khô, cứ đầu tuần đi, cuối tuần anh Lử và những phụ huynh khác mới đón con về.

Con đường đến trường đầy bùn lầy, có những lần mưa dai dẳng, kéo dài cả tuần lễ nên để ra được trường học, không có cách nào khác là phải đi bộ, hoặc đi trên những chiếc xe máy độ chế, được gắn “áo giáp xích”.

Lễ khai giảng sau gần 2 thập kỷ mong chờ của hàng trăm hộ dân nơi “8 không” - 2

Một năm trước, anh Phố dân con đi từ cụm 9 ra ngoài xã Đắk Som để trọ học để học mẫu giáo (ảnh chụp tháng 8/2019)

Cũng chính vì đường đi khó khăn, cuộc sống trọ học vất vả nên có vài trăm đứa trẻ tại 4 cụm dân cư này bỏ học, chưa được đến trường hoặc mù chữ.

“Nhà mình có 9 đứa con, chỉ có duy nhất một đứa học hết lớp 9, nhưng nó cũng bỏ học 2 năm rồi. Mình mới cưới vợ cho nó hai tháng trước. Đứa con út năm nay vào lớp 1, được học ngay tại cụm, vợ chồng mình vui lắm”, anh Lử nói.

Lễ khai giảng sau gần 2 thập kỷ mong chờ của hàng trăm hộ dân nơi “8 không” - 3
Nhưng năm học này, con gái anh Phố đã được học ngay tại cụm dân cư (ảnh chụp sáng 4/9/2020)

Ngồi cạnh anh Lử, anh Vàng A Phủ (trú cụm 9) tâm sự rằng, anh từ Lào Cai đã 16 năm nay. Vợ chồng anh có 2 đứa con, đứa lớn năm nay học lớp 2, đứa nhỏ năm nay vào lớp 1. Năm ngoái, con gái anh đã phải ra trường để trọ học vì không thể đưa đón về trong ngày.

“Hôm qua mới đưa đứa đầu ra ngoài xã trọ học. Mình cũng muốn cho cả hai đứa được học ở đây nhưng các thầy bảo năm nay mới tuyển sinh học sinh lớp 1 học tại đây do không có giáo viên. Bà con mừng lắm, con cái được học gần nhà nên yên tâm đi làm rẫy”, anh Phủ cho biết, nhà anh cách điểm trường gần 4km.

“Ước mơ” của ngàn người dân

Tháng 5/2020, báo điện tử Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương, TC MOTOR - Khối ô tô tập đoàn Thành Công khánh thành công trình phòng học Khuyến học và Dân trí - Điểm trường Tiểu học La Văn Cầu tại cụm dân cư số 8. Đây cũng là công trình phòng học Dân trí đầu tiên được xây dựng trên vùng đất Tây Nguyên.

Lễ khai giảng sau gần 2 thập kỷ mong chờ của hàng trăm hộ dân nơi “8 không” - 4

Công trình phòng học Dân trí đầu tiên tại Tây Nguyên

Theo tính toán, năm đầu tiên, công trình này sẽ phục vụ cho toàn bộ học sinh lớp 1 trong 4 cụm dân cư 8, 9, 10, 12 của xã Đắk R’Măng.

Dẫn con đến điểm trường trong buổi lễ khai giảng đầy ý nghĩa, chị Giàng Thị Sơ (trú cụm 8) cho biết, gần 15 năm qua, gia đình chị sinh sống tại cụm dân cư số 8 này. Cuộc sống gắn chặt với nương, rẫy nên phần lớn những đứa trẻ không được đến trường đúng tuổi, thậm chí không được đi học do hoàn cảnh khó khăn.

Lễ khai giảng sau gần 2 thập kỷ mong chờ của hàng trăm hộ dân nơi “8 không” - 5

Chị Giàng Thị Sơ (trú cụm 8) chuẩn bị cho đứa con gái đi khai giảng lớp 1

Có trường, có lớp, có thầy cô giáo về tận cụm để dạy học, không chỉ là ước mơ của gia đình chị Sơ mà còn là khát khao của hàng trăm hộ dân với gần 2.000 người dân tại 4 cụm.

Con cái được đi học, chị Sơ và gần 2.000 người dân khác có thể tiếp tục giấc mơ thoát nghèo, thoát khỏi vòng luẩn quẩn mù chữ, thất học, đông con…

“Năm ngoái, đứa con trai đầu cũng đi học lớp 1, thế nhưng chỉ học được nửa năm rồi nghỉ. Năm nay nó đi học lại lớp 1 với em gái luôn. Vui lắm, không phải bỏ buổi rẫy để chạy ra ngoài xã đón con nữa rồi”, chị Sơ nói.

Lễ khai giảng sau gần 2 thập kỷ mong chờ của hàng trăm hộ dân nơi “8 không” - 6
Từ sáng sớm, trên các con đường, người dân 4 cụm dân cư đã chở con về điểm trường Dân trí

Anh Giàng Seo Chính, một trong những người dân đầu tiên góp đất để xây lên điểm trường Dân trí cũng tự hào khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ háo hức, rạng rỡ trong buổi khai giảng đầu tiên.

An Chính nói giọng xúc động: “Bây giờ chúng nó (học sinh lớp 1 - PV) được đi học trên chính mảnh đất mà người dân 4 cụm góp tiền xây dựng. Hạnh phúc, phấn khởi và sung sướng lắm.

Thế là ước mơ của chúng tôi bao năm nay cũng thành hiện thực, những đứa trẻ không sợ bị mù chữ như cha mẹ chúng nữa”.

Lễ khai giảng sau gần 2 thập kỷ mong chờ của hàng trăm hộ dân nơi “8 không” - 7

Phòng học Dân trí đã đáp ứng nguyện vọng cấp thiết cảu hàng trăm hộ dân 4 cụm dân cư

Theo thầy Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R’măng), trường có một điểm chính và hai điểm phụ. Năm học này, có 830 học sinh, với khoảng 98% là học sinh nghèo và cận nghèo, đồng bào thiểu số.

Điểm trường tại cụm 8 (xã Đăk R’măng) được báo Dân trí phối hợp với các đơn vị tài trợ, xây dựng và hoàn thành trước năm học mới đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng cấp thiết của hàng trăm hộ dân 4 cụm dân cư. Từ thực tế khó khăn về địa hình đi lại tại các điểm trường, Ban giám hiệu nhà trường đã xin cấp trên để tổ chức khai giảng sớm hơn một ngày cho điểm trường mới này.

Tháng 9/2019, báo Dân trí phối hợp với TC MOTOR - khối ô tô Tập đoàn Thành Công xây dựng Công trình "Phòng học Khuyến học và Dân trí", điểm trường Tiểu học La Văn Cầu tại cụm dân cư số 8.

Tháng 5/2020, công trình dãy 5 phòng học Dân trí được bàn giao , góp phần đổi thay cuộc sống ở cụm dân cư "8 không" (không điện, không đường, không trường, không trạm, không hộ khẩu, không khai sinh, không nước sạch, không sóng điện thoại).