TPHCM:

Làm bài thi tốt nghiệp trên xe lăn

(Dân trí) - Chứng bệnh teo cơ tủy sống khiến cho em Nguyễn Hữu Toàn, học sinh trường THPT Tạ Quang Bửu (Q.8, TPHCM) phải gắn với chiếc xe lăn từ nhỏ. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này, em vẫn tự tin dù luôn làm bài trên xe lăn.

Tại Hội đồng thi THPT Tạ Quang Bửu (Q.8), Nguyễn Hữu Toàn là thí sinh đặc biệt nhất ở phòng thi số 34. Ban đầu khi sắp tên theo thứ tự thì Toàn phải dự thi tốt nghiệp tại hội đồng thi THPT Chánh Hưng. Hiểu rõ hoàn cảnh đặc biệt của Toàn nên ban giám hiệu trường THPT Tạ Quang Bửu đã xin Sở GD-ĐT TPHCM cho em được dự thi ngay tại trường để tiện việc đi lại. Bốn buổi thi qua, Toàn phải ngồi 1 mình 1 bàn và làm bài trên xe lăn nhưng đó không là trở ngại với em. Em tự tin cho biết, 2 ngày thi vừa qua em cảm thấy hài lòng vì làm bài thi khá tốt.

Bệnh teo cơ tủy sống không làm trở ngại đến trường thi của Toàn.
Bệnh teo cơ tủy sống không làm trở ngại quyết tâm học tập của Toàn.

Bên ngoài trường thi, 2 ngày thi qua cô Mai Thị Ba, mẹ Toàn vẫn đồng hành bên con. Suốt 12 năm đèn sách, cô Ba vẫn đẩy bộ em đến trường. Mẹ Toàn cho biết Toàn bị mắc chứng teo cơ tủy sống nên bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Trong gia đình 5 thành viên, bố em làm nghề chạy xe ôm nhưng lại là lao động chính trong gia đình. Mẹ em làm thợ may ở nhà và kiêm thêm buôn bán nhỏ và dành nhiều thời gian để đưa đón em đi học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn và lại là anh trai đầu trong nhà nên Toàn luôn cố gắng học tốt.

Ngoài mẹ thì em được hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp.
Toàn được hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp.

Bên cạnh sự yêu thương của gia đình, bạn bè và thầy cô ở trường cũng giúp đỡ Toàn khi di chuyển. Có lẽ vậy mà em luôn lạc quan và tự tin với các bạn đồng lứa. Vượt qua nhưng hạn chế của bệnh tật, Toàn luôn đạt kết quả học tập loại khá. Đích đến mà Toàn hướng tới là thi tốt trong kỳ thi ĐH sắp tới. Năm nay, em đăng ký thi vào ngành Công nghệ Thông tin ĐH Sài Gòn.

Lê Phương