Lá thư viết từ trái tim của người làm cha mẹ gửi những đứa con tuổi 18

(Dân trí) - Ngày chia tay tuổi học trò của học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 2 lá thư xúc động đã được đọc lên. Đó là những lời tâm huyết của những người làm cha mẹ nhắn nhủ với đứa con vừa bước vào tuổi trưởng thành.

Lễ dâng hương danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lễ dâng hương danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sáng ngày 25/5, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2017 – 2018 và lễ tri ân của học sinh cuối cấp (lớp 9 và lớp 12).

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp tình thầy trò. Các phụ huynh học sinh cuối cấp cũng có mặt trong sự kiện này để cổ vũ tinh thần cho các con.

Tại buổi lễ, thầy Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Đàm Tiến Nam - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và tập thể giáo viên dâng hương lên danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thầy Hiệu trưởng Đàm Tiến Nam tặng kỷ niệm chương, bằng khen cho các học sinh tiêu biểu, xuất sắc.
Thầy Hiệu trưởng Đàm Tiến Nam tặng kỷ niệm chương, bằng khen cho các học sinh tiêu biểu, xuất sắc.

Thầy Hiệu trưởng Đàm Tiến Nam có bài phát biểu ngắn gọn và tặng kỷ niệm chương, giấy khen cho các học sinh tiêu biểu, xuất sắc.

“Tại buổi lễ này, thầy ghi nhận và cám ơn các con vì những kết quả đã đạt được, vì sự nỗ lực, ý chí phấn đấu để luôn vượt lên chính bản thân mình, để tiến bộ không ngừng của từng học sinh. Cha mẹ và thầy cô luôn tự hào về các con”, thầy Hiệu trưởng nói.

Cũng trong buổi lễ, hoạt động tri ân của học sinh lớp 12 diễn ra với nhiều tiết mục ý nghĩa, như màn thi ô chữ gắn với các giáo viên chủ nhiệm, học sinh cuối cấp tặng hoa cho giáo viên, phụ huynh.

2 lá thư viết từ trái tim của người làm cha mẹ cho những đứa con tuổi 18

Đặc biệt, đã có 2 bức thư rất xúc động được đọc trong lễ tri ân. Đó là những lời tâm huyết của những người làm cha mẹ nhắn nhủ với đứa con vừa bước vào tuổi trưởng thành.

Bức thư thứ nhất của cô Doãn Hồng Nhung, mẹ nam sinh Đỗ Doàn Việt Long (lớp 12 Song Ngữ):

Con trai yêu thương của mẹ. Con đã trưởng thành, cao lớn nhất nhà rồi. Con là cậu bé dũng cảm cả ở nhà và ở trường. Con đã trở thành Gương mặt học sinh tiêu biểu nơi trường con đang học. Mẹ tự hào rằng hai chị em con luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Các con là động lực để gia đình ta vượt qua những gian nan trong cuộc đời, là niềm vui và là sức mạnh để mẹ làm việc, phấn đấu thành đạt hơn, cống hiến cho xã hội nhiều hơn.

Nhìn các con trưởng thành, mẹ biết rằng khoảng thời gian được chở con đi học ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 5 hàng tuần không còn nhiều nữa. Con sẽ thi tốt nghiệp rồi đi học xa. Con sẽ phải tự lập học tập và tự chăm sóc mình. Con sẽ bay đi, rời xa gia đình để thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư lập trình.

Con hãy can đảm – bình tĩnh – tự tin con nhé. Con trai nhớ ăn uống đúng giờ, uống thuốc theo đơn của bác sĩ để ổn định và bớt đau dạ dày con nhé.

Con trai bé bỏng của mẹ, con hãy nỗ lực, khiêm tốn, cầu thị và học hỏi để trở thành người có ích. Trong ứng xử con phải nhớ: trên phải kính trọng – Dưới thì nhường nhịn.

Mẹ yêu con nhiều lắm! Mẹ yêu con trai mẹ và luôn dõi theo bước đường của con. Thơm con trai yêu của mẹ!”.

2 phụ huynh là tác giả của 2 lá thư xúc động đứng bên con trai.
2 phụ huynh là tác giả của 2 lá thư xúc động đứng bên con trai.

Bức thư thứ hai của chú Nguyễn Nam Hà – cha của Nguyễn Nam Hoàng (lớp 12 D0):

Bố luôn tin tưởng con của bố. Những năm con ngồi trên ghế nhà trường, bố luôn dành cho con sự độc lập, tự chủ trong các công việc, chỉ giúp con những ý kiến tham khảo cần thiết. Chính con là người quyết định lựa chọn mái trường này. Nhìn lại những gì đã qua, bố đánh giá đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của con.

Từ một học sinh trung bình khá ở cấp hai, con đã nỗ lực với sự tự giác và những đam mê nho nhỏ của mình để có được sự trưởng thành và kết quả học tập như hôm nay, một kết quả mà ngay từ đầu bố chắc chắn con của bố sẽ đạt được.

Bố không là người kèm sát con từng ngày, hỏi con từng bái tập nhưng luôn dõi theo từng bước đi của con, hiều những lo lắng, đôi khi có chút bối rối của con nhưng niềm tin của bố vào con bao giờ cũng ở mức cao nhất.

Giờ đây, con đang đứng trước kỳ thi lớn và những lựa chọn khó khăn cho chặng đường phía trước. Bố hiểu và ủng hộ sự lựa chọn của con. Có thể con phải đối diện với nhiều vất vả, thử thách nhưng bố luôn bên con và tin rằng con của bố sẽ thành công.

Hãy kiên trì với đam mê, chuyên cần với công việc, thành quả sẽ không từ chối những người chăm chỉ con ạ. Bố chúc con và các bạn luôn bình tĩnh, tự tin trước thử thách nho nhỏ sắp tới và hãy nhớ: luôn giữ nụ cười bên mình suốt cuộc đời”.

Mai Châm

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục