6 tháng một hành trình cá chép vượt vũ môn:

Không khí cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn trước giờ lên sóng trực tiếp

35 gương mặt thiếu nhi xuất sắc nhất đại diện cho 23 tỉnh/ thành trên cả nước sẽ bước tiếp vào vòng Chung kết cuộc thi “Chinh phục vũ môn”, chính thức bùng nổ vào ngày 20/4/2015.

Hành trình bước đến gần hơn ngôi vô địch và hiện thực hóa giấc mơ được đặt chân tới thủ đô Hà Nội khiến những “hạt giống tiềm năng” của mùa giải năm nay cảm thấy rất háo hức, tự hào nhưng cũng không kém phần hồi hộp. 

Bạn Nguyễn Tiến Dũng, THCS Tân Thạch, Bến Tre chia sẻ: “Khi biết sẽ được ra Hà Nội tham dự vòng thi Chung kết cuộc thi “Chinh Phục Vũ Môn” lần thứ nhất, mình vui đến mức còn nằm mơ thấy lăng Bác và Văn Miếu nữa. Thật tự hào khi được là 1 thành viên của Bến Tre vào đến vòng thi này, nhất định mình sẽ cố gắng hết sức để mang vinh quang về cho quê hương.”

Tất cả thành viên của “đoàn leo núi” sau khi hoàn thành chặng đường của vòng thi cấp tỉnh hầu như không hề nghỉ ngơi mà hăng hái, gấp rút thu nạp thêm “năng lượng”, làm giàu “vốn liếng” kiến thức của mình trước ngày đặt chân đến Thủ đô Hà Nội. 

Không khí cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn trước giờ lên sóng trực tiếp
Các “tay đua” xuất sắc nhất vẫn đang mải miết “mài búi luyện văn” chuẩn bị cho vòng thi chung kết sắp tới.

Vòng thi Chung kết Chinh Phục Vũ Môn là thử thách chông gai nhất trên hành trình 6 tháng vượt vũ môn hóa rồng nhưng đồng thời cũng chính là bệ phóng để đưa các bạn bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi và rinh về nhà giải thưởng “gây giật mình” 500 triệu đồng (tiền mặt + giải thưởng).

Với hành trình ra Hà Nội, các “nhà thông thái nhí” sẽ có dịp được tham quan những địa điểm nổi tiếng của Thủ đô, được tới thăm và giao lưu với những thành viên của Công ty Egame, những người đang ngày đêm cố gắng hết sức giúp cho sân chơi trí tuệ “Chinh Phục Vũ Môn” có thể đến gần hơn với thiếu nhi cả nước. Chắc chắn đây sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ trong cuộc đời học sinh mà bất cứ bạn nào cũng mong muốn được một lần tham gia.

Bạn Hồ Thị Ngọc Bội, THCS An Quy, giải nhất CPVM tỉnh Bến Tre bật mí: “Em mơ ước sau này trở thành một lập trình viên, có thể sáng tạo ra những trò chơi thuần Việt bổ ích, hấp dẫn như trò chơi Chinh Phục Vũ Môn. Ra thủ đô lần này, em mong được tới gặp gỡ và trò chuyện với các anh chị để có thể hiểu thêm về công việc này.”

Các bạn thí sinh sẽ được tham quan cơ sở sản xuất trò chơi “Chinh Phục Vũ Môn”
Các bạn thí sinh sẽ được tham quan cơ sở sản xuất trò chơi “Chinh Phục Vũ Môn”.

Là đại diện của tỉnh/thành phố tham gia vào một cuộc thi trí tuệ không chỉ là niềm tự hào của các bạn thiếu nhi mà còn là nguồn động viên của các bậc cha mẹ.

Chị Lý Thị Ánh, phụ huynh em Khổng Mạnh Quyền, THCS Phú Ngãi, Bến Tre tâm sự: “Tôi rất tự hào khi được chứng kiến những thành quả đầu tiên của con trên con đường học tập. Lần đầu tiên được tới thủ đô, được ra Hà Nội gặp gỡ với những người bạn mới sẽ là kỉ niệm đáng quý giúp vun đắp nhân cách và tâm hồn cho con trẻ.”

Đặc biệt nhất, Buổi lễ vinh danh những “ngôi sao đắt giá” của cuộc thi sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và được tường thuật trực tiếp trên sóng ANTV vào ngày 21/4/2015 với sự góp mặt của các lãnh đạo nhà nước, hơn 1000 em học sinh cùng 400 vị đại biểu. Có thể nói đây không chỉ là sự động viên, cổ vũ mà còn là động lực để các em nỗ lực phấn đấu hết sức mình.

Cơ hội được vinh danh trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả cả nước
Cơ hội được vinh danh trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả cả nước.

Đại diện của tỉnh/thành nào sẽ đăng quang ngôi vô địch “Chinh Phục Vũ Môn” lần thứ nhất? Câu trả lời sẽ có ngay trong ngày 21/4/2015.