Khai giảng ở ngôi trường tiểu học "sống trong lo âu"

(Dân trí) - Nghe học trò hỏi: “Tại sao tụi con không được dự khai giảng?”, nhiều giáo viên không khỏi ngậm ngùi. Bao nhiêu năm nay rồi, chỉ một số ít học sinh của trường được dự khai giảng do trường quá chật hẹp và nhiều nguy hiểm rình rập.

Đến dự khai giảng tại Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt, Q.5, TPHCM, leo được lên sân thượng ở tầng 6, nhiều người đã thở dốc, phải dừng lấy sức để leo tiếp. Thật khó để hình dung nổi hàng trăm học trò lẫn giáo viên (GV) của trường hàng ngày phải leo đi leo lại nhiều vòng ở cầu thang nhỏ hẹp, thẳng đứng này.

Lễ khai giảng được tổ chức tại sân thượng tầng 6. Các em HS khối 1 và khối 5 được ưu tiên dự khai giảng, còn các khối 2,3,4, mỗi lớp cử đại diện 5 em do trường không có hội trường, không gian. Trước ngày khai giảng, nhiều học sinh đã hỏi “Tại sao tụi con không được dự khai giảng?”, GV của trường không khỏi ngậm ngùi khi giải thích cho các em hiểu điều kiện của trường mình không cho phép. 

Khai giảng ở ngôi trường tiểu học sống trong lo âu
Một góc nơi làm lễ khai giảng của Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt. Sân thượng đã chật chội, nay còn bị thu hẹp để xây cầu thang thoát hiểm. 

Với 7 tầng (6 lầu 1 trệt), Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt chỉ có duy nhất một cầu thang nhỏ hẹp làm lối đi lại. Mỗi lần học trò lên xuống, GV lại phải “bày binh bố trận” kè kè giám sát nhắc nhở các em đi lại cẩn thận. 

Lo lắng học trò thiếu an toàn, mới đây trường đã hoàn thành lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và lắp thêm cầu thang thoát hiểm bằng sắt nằm cheo leo giữa trường. Trường đã chật hẹp, lại tiếp tục bị thu hẹp diện tích. Giữ cho các em được an toàn đã là thử thách chứ thầy trò nơi đây đâu dám nghĩ đến sân chơi, cây xanh. 

Nhiều phụ huynh học sinh của trường cho hay, bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác, mới cho con vào đây học. Nếu có điều kiện họ đã tìm cách cho con “tháo chạy” chứ yên tâm sao được khi con học ở trong những phòng học cao chót vót, như một chiếc hộp không chỉ đi lại nguy hiểm mà gần như không thể thoát hiểm nếu như có sự cố. 

Mỗi lần học trò lên xuống, giáo viên lại phải kè kè giám sát và nhắc nhở các em cẩn thận. 
Mỗi lần học trò lên xuống, giáo viên lại phải kè kè giám sát và nhắc nhở các em cẩn thận. 

Ngôi trường cao nghều và đầy nguy hiểm này tồn tại 17 năm nay, nhắc đến ai cũng lắc đầu thở dài. Năm nào, thầy trò của trường cũng chờ trường mới mà rồi cứ lỡ hẹn và lại tiếp tục tự an ủi nhau.. năm sau sẽ khác. Dự án xây trường Huỳnh Mẫn Đạt mới chưa biết “treo” đến bao giờ do nhiều năm nay vẫn chưa giải tỏa xong mặt bằng. 

Trong niềm vui khai giảng, những tiếng cười rộn ràng của thầy trò ở đây còn pha biết bao trăn trở, lo âu…

Chỉ một số HS của trường được tham gia dự khai giảng tổ chức trên sân thượng. 

Chỉ một số HS của trường được tham gia dự khai giảng tổ chức trên sân thượng. 
Chỉ một số HS của trường được tham gia dự khai giảng tổ chức trên sân thượng. 

Ngôi trường 7 tầng với cầu thang đi lại nhỏ hẹp và cao dốc.

Ngôi trường 7 tầng với cầu thang đi lại nhỏ hẹp và cao dốc.

Ngôi trường 7 tầng với cầu thang đi lại nhỏ hẹp và cao dốc.

Ngôi trường 7 tầng với cầu thang đi lại nhỏ hẹp và cao dốc.

Ngôi trường 7 tầng với cầu thang đi lại nhỏ hẹp và cao dốc.
Ngôi trường 7 tầng với cầu thang đi lại nhỏ hẹp và cao dốc.


Ngôi trường 7 tầng với cầu thang đi lại nhỏ hẹp và cao dốc.
Phía sau nụ cười hồn nhiên của học trò nơi đây là sự thiệt thòi, tủi phận cho một ngôi trường nguy hiểm chờ đợi trường mới cả chục năm nay

Hoài Nam

Dòng sự kiện: Năm học mới 2013 - 2014