"Hũ gạo tình thương" thắm đượm tình quân dân vùng biên

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã xây dựng mô hình hũ gạo tình thương.

Mục tiêu của đơn vị khi xây dựng mô hình là chung tay góp sức giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học vùng biên có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường.

Đóng quân trên địa bàn vùng sâu biên giới, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, các chiến sỹ ở Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng luôn trăn trở tìm cách giúp người dân cải thiện đời sống.

Từ hơn hai năm nay, trước mỗi bữa ăn, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đều tự nguyện bớt một nắm gạo trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình bỏ vào "Hũ gạo tình thương" của đơn vị.

Từ hũ gạo này, mỗi tháng, dưới sự giám sát của Ban Chỉ huy Đại đội, Trực ban nội vụ và quản lý Đại đội, hũ gạo tiết kiệm đó sẽ được cân đong và quy thành tiền mặt chuyển đến giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, các cụ già neo đơn không nơi nương tựa trên địa bàn.

Với quân số tại đơn vị, mỗi người, mỗi bữa ăn góp một nắm gạo. Mỗi ngày, hũ gạo tình thương có thêm 1,2kg gạo như vậy mỗi năm đơn vị tiết kiệm được 438kg gạo, quy thành tiền được gần 5,2 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này cộng với nguồn vốn trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị, Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng đã nhận đỡ đầu các học sinh nghèo, giúp các cháu mua quần, áo, sách vở trong mỗi năm học.

Trung sỹ Nguyễn Ngọc Hiển, Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng tâm sự: "Mỗi ngày trước khi ăn cơm, tôi bỏ một nắm gạo vô hũ gạo tình thương. Một nắm gạo không lớn nhưng là ý nghĩa rất lớn cho những đứa trẻ được giúp đỡ."

Ở trường Tiểu học xã Thái Trị, thầy và trò trong trường đã quen với hình ảnh các chú bộ đội hàng quý đến trường tặng vở cho các cháu học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thắm, giáo viên trường tiểu học Thái Trị, cho biết: "Trong những năm qua, hũ gạo tình thương thể hiện sự quan tâm của các anh bộ đội ở Đại đội Bộ binh đối với các em học sinh. Hũ gạo tình thương đã giúp các em thêm vững tin trên con đường đến trường, giúp các em giảm bớt khó khăn và có thêm niềm vui."

Theo Trung úy Nguyễn Thành Lưu, Chính trị viên Đại đội bộ binh Vĩnh Hưng trong hai năm qua, đơn vị đã khảo sát trực tiếp và nhận đỡ đầu bốn học sinh nghèo hiếu học ở trường tiểu học Thái Trị với hình thức hàng tháng, đơn vị cử một tổ cán bộ chiến sỹ đến tận các gia đình để giúp các em trong quá trình học tập cũng như thăm, tặng quà, động viên các em trong suốt năm học. Việc làm này tuy nhỏ nhưng đã góp phần hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, cùng với các cấp chính quyền địa phương, trường học, giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn để học tập tốt.

Cùng với hũ gạo tình thương giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học, những năm qua, trên mọi nẻo làng quê ở huyện biên giới Vĩnh Hưng, luôn thấp thoáng bóng áo xanh của những chiến sỹ. Họ sát cánh cùng nhân dân chống thiên tai, bão lụt, giúp dân sửa chữa nhà cửa, thi công, tu sửa cầu đường. Nhiều hoạt động nghĩa tình của các chiến sỹ đã để lại hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Bớt một chút gạo trong khẩu phần ăn của mình để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn là việc làm nhỏ nhưng đã góp phần thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

Theo Thanh Bình
Vietnam+