Bạn đọc viết:

Hội phụ huynh: Những điều cần ghi nhận

(Dân trí) - Tôi chưa từng làm trong Hội phụ huynh lớp nhưng là phụ huynh chăm chỉ đi họp cho con, từng tham gia một vài hoạt động tập thể lớp nên thấy những điểm tích cực của Hội phụ huynh.

Chẳng có ai hào hứng và thích thú với vai trò làm Hội phụ huynh, một năm tiêu tốn ít nhất 5-7 ngày cho những hoạt động chung của lớp: tổ chức Trung thu, quán xuyến hoạt động văn nghệ ngày 20/11, 8/3, tổng kết trao quà cuối năm học, quản lý và công khai tài chính lớp, lo lắp đặt thiết bị phục vụ việc học tập của các con. Ai thích thú gì việc “ôm tù và hàng tổng” này, phải trả lời tất tuốt mọi thắc mắc của phụ huynh trong lớp, nhận đủ lời khen chê và ít người thực sự ghi nhận công sức của Hội phụ huynh lớp. Câu hỏi đầy hoài nghi của các phụ huynh khác là: Những ai làm Hội phụ huynh thì con được nâng đỡ, ưu ái chứ không có chuyện làm vô tư?

Hội phụ huynh phải là những người vô tư và bình tĩnh, nhiệt tình nhất

Các anh chị sốt sắng đi cùng phong trào với lớp của con, đồng hành cùng cô chủ nhiệm sát sao với tình hình các con học hành, kịp thời đưa ra ý kiến khi các con lười học, nghịch ngợm. Hội phụ huynh lớp con trai tôi hoạt động rất hiệu quả. Anh hội phó sắp xếp thời gian đến mắc quạt, đóng giá để cốc uống nước, trang trí lớp, tham gia ngày tổng kết cuối năm học. Điều đáng nói là anh làm việc tập thể lớp vô tư và nhiệt tình, con anh chỉ là học sinh trung bình chứ không có chuyện thầy cô cấp 2 nâng đỡ, ưu ái.

Còn chị hội trưởng thì biết rõ chuyện các con trong lớp đánh nhau vì mâu thuẫn vụn vặt tuổi mới lớn, chuyện các con bí mật nhập nhóm Facebook để cử một bạn làm bài tập cho cả nhóm chép chung và góp ý phụ huynh không nên cho con dùng điện thoại quá sớm.

Hôm vừa rồi, tôi có tham gia cùng Hội phụ huynh lớp lo Trung thu cho các con. Bốn chị em khệ nệ khuân vác đồ bày mâm ngũ quả, bánh kẹo, nước ngọt từ tầng 1 lên tầng 3 mấy chuyến mỏi rời tay. Chúng tôi cùng các con trang trí bảng đen, xếp bàn ghế, bày biện mâm ngũ quả đẹp mắt mất cả tiếng. Các mẹ khéo tay trong lớp nhận tỉa dưa hấu, làm chó bưởi, ếch su su, nhím táo, đèn kéo quân suốt buổi sáng. Các anh chị trong ban phụ huynh nhiệt tình hết mức để lớp con có hoạt động tập thể vui vẻ, sôi nổi, là những giờ phút các con xả hơi sau giờ học căng thẳng.

Hội phụ huynh: Làm dâu trăm họ, đồng cảm và chia sẻ nỗi niềm

Con gái tôi học lớp 3, năm nay nhiều phụ huynh đặt vấn đề lắp điều hòa cho lớp học mát mẻ, các con ăn ngủ bán trú ở lớp đỡ khổ vì thời tiết nắng nóng kéo dài khắc nghiệt. Một số phụ huynh không đồng ý vì khoản đóng góp 300 ngàn tốn kém, các con khổ một chút không sao, ngày xưa thời bố mẹ đi học không quạt điện mà vẫn lớn lên mạnh khỏe. Một số phụ huynh khác thì gay gắt phân tích chi tiết, một năm đóng cho con 100 ngàn, chia  9 tháng, mỗi tháng phụ huynh chỉ cần tiết kiệm 11 ngàn, con số quá nhỏ so với việc bố mẹ mua sắm thứ này, thứ kia.

Một số phụ huynh quay ra chất vấn, nặng lời với nhau trong nhóm Zalo chung của lớp vì nghĩ rằng mình bị coi thường. Có chị còn tức tối nói: Nghèo bây giờ là có tội, vì không theo được lớp. Mọi người trong lớp sôi sục chuyện muốn lắp ngay điều hòa cho các con nhưng chỉ còn một phụ huynh không đồng ý. Chị hội trưởng đã đưa ra ý kiến chị sẽ cùng cô giáo chủ nhiệm thuyết phục phụ huynh khó tính kia. Thế mới biết, làm Hội phụ huynh cũng cần khéo léo và tế nhị để giữ được “hòa khí” tập thể lớp.

Các chị trong Hội phụ huynh lớp con tôi còn không tiếc thời gian công sức đi cùng các con vào ngày tham quan, dã ngoại, cùng cô giáo quản lý 45 học sinh lít nhít, hiếu động, mải nghịch. Những bức ảnh đẹp nhất của các con đăng trong nhóm Zalo chung của lớp khiến các bố mẹ thích mê. Cô chủ nhiệm trẻ lớp con tâm sự: “May có mấy chị quán xuyến chứ không em có 3 đầu 6 tay cũng không quản hết các con.”

Chính các bạn nhỏ trong lớp rất quý các bác trong Hội phụ huynh vì luôn có mặt trong những ngày quan trọng nhất năm học, những ngày mà các con được vui chơi, văn nghệ, tổng kết năm học…

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!