Khánh Hòa:

Học sinh nghỉ học vì bị nhà trường thu dép

(Dân trí) - Báo <i>Dân trí</i> vừa nhận được phản ánh của phụ huynh Trường THCS Hoa Lư (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) về việc học sinh bị cô giáo chủ nhiệm thu dép. Việc thu dép đã kéo dài qua 2 học kỳ, thậm chí học sinh phải nghỉ học vì bị thu dép.

Đi dép của bố đến trường vì bị cô thu dép

Ông B.L.P., phụ huynh của một học sinh lớp 8A, Trường THCS Hoa Lư, cho biết, trường này là một trường vùng núi của huyện Vạn Ninh. Gia đình các em học sinh ở đây chủ yếu là làm nông, làm rẫy, làm than… nên phần lớn là khó khăn. Việc Trường THCS Hoa Lư thu dép của học sinh rồi không trả, học sinh đi chân đất về nhà khiến gia đình bức xúc.

“Em của tôi khi đến trường đi học thì bị thu dép 2 lần. Đã 2 lần em tôi bị thu dép nên tôi bức xúc lắm. Nhà trường bắt học sinh phải mặc giày, dép quai hậu mà gia đình tôi thì khó khăn, lo gạo ăn hàng ngày đã khó thì lấy tiền đâu mà mua giày cho cháu?”, ông P. băn khoăn.

Em K. (lớp 8A, Trường THCS Hoa Lư), một học sinh bị thu dép cho biết: “Hồi học kỳ I, em bị cô giám thị thu dép rồi một tháng mới trả lại. Mới đây, ngày thứ bảy tuần trước, em bị cô giáo chủ nhiệm thu dép mà chưa trả lại nên không có dép mặc”. Em K. tâm sự thêm, do bị thu dép nên Thứ hai tuần này em phải nghỉ học vì không có dép để đi. “Do không có dép nên ngày thứ ba đi thi học kỳ, em phải mượn dép của ba để đi”, K. nói. Cũng theo K., học kỳ I năm nay, nhiều bạn trong lớp bị thu dép đến 5, 6 lần.
 
“Dép bị thu là dép lê và cô chủ nhiệm nói sợ bị trừ điểm lớp nên phải thu”, K. nói thêm.
 
Một em học sinh khác cũng bị thu dép là em L.Q.M cũng cho biết bị thu dép 2 lần. “Hôm thứ bảy tuần trước lớp em có 3 bạn bị thu dép. Sau khi bị thu, em phải đi chân đất về nhà”, M. tâm sự.
 
Được biết, một số em bị thu dép có hoàn cảnh khá éo le như bố mẹ đã li dị, phải sống với dì như trường hợp của em M. Còn em K. thì người thân làm than quần quật trên núi, tối mịt mới về.
 

 Trường THCS Hoa Lư (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), nơi học sinh bị thu dép.
 Trường THCS Hoa Lư (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), nơi học sinh bị thu dép.

Phó Phòng GD-ĐT: “Nhà trường thu dép học sinh là sai...”

Trưa ngày 23/4, trả lời báo chí qua điện thoại, bà Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lư thừa nhận có việc một số học sinh lớp 8A bị cô giáo chủ nhiệm thu dép. Theo bà Hồng, nhà trường đã thường xuyên nói trước cờ nếu em nào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về quần áo, dày dép thì liên hệ với nhà trường để nhà trường tạo mọi điện kiện.

“Nhưng nhà trường không thấy có em nào phản ánh lại là ba mẹ khó khăn, không đủ điều kiện. Trường phải có nề nếp, bây giờ học sinh thích nổi trội, thích những cái muốn làm theo ý thích. Giáo viên họ nhắc hoài không được thì họ buộc phải thu. Thu ở đây là nhắc nhở, cảnh báo…”.

Cũng theo bà Hồng, những em học sinh bị thu dép là “học sinh nghịch”, chứ gia đình “không phải là không có điều kiện”. Về việc phụ huynh, học sinh phản ánh sau khi bị thu dép và chưa được trả lại, bà Hồng nói: “Trong tuần trước giáo viên chủ nhiệm một lớp có thu dép của các em và yêu cầu học sinh liên hệ với Tổng phụ trách Đội để nhận lại nhưng không có em nào lên”. Tuy nhiên, theo các em học sinh, khi giáo viên thu dép thì “không nói hôm nào trả lại”.

Liên quan đến sự việc này, chiều ngày 23/4, trả lời PV Dân trí, ông Nguyễn Từng, Phó phòng GD-ĐT huyện Vạn Ninh, cho biết, ngay đầu năm học, Phòng đã có văn bản chỉ đạo các trường về đồng phục học sinh cấp 2 là áo trắng, quần xanh, còn giày dép là tùy điều kiện học sinh.

“Nếu có sự việc Trường THCS Hoa Lư cấm học sinh mang dép là không đúng. Còn việc không trả lại dép cho học sinh lại càng không đúng. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và nếu đúng thì cho chấn chỉnh ngay”, ông Từng nhấn mạnh.
 
Ông Từng nói thêm: “Đồng phục là tốt nhưng các em khó khăn thì phải cho các em mặc, không thể cấm được. Với học sinh, tùy cá tính mà có cách giáo dục riêng để đưa học sinh về với tập thể. Khi tiếp cận thì phải cảm thông, đứng về phía các em. Do đó, việc xử lý đồng phục phải có tình có lý, chứ không được cứng nhắc…”.
 
Viết Hảo