Học sinh làm chân giả cho chú chó 3 chân mà giáo viên coi như con

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một nhóm học sinh tại Mỹ đã khiến cô giáo của mình rất xúc động khi làm chân giả cho chú chó bị ung thư của giáo viên.

Nữ giáo viên Ashley Liberto sống tại Mỹ có một chú chó thân thiết tên là Bentley. Cô giáo nhận nuôi chú cún cưng từ 8 năm trước và coi chú chó đáng yêu như con của mình.

Cô giáo Ashley Liberto kể: "Bentley theo tôi đi khắp nơi. Nó tràn đầy sức sống và năng lượng. Bentley rất thân thiện với tất cả mọi người".

Cách đây vài tháng, Bentley bắt đầu đi khập khiễng và khiến cô giáo Ashley Liberto vô cùng hoảng sợ.

Cô giáo kể: "Tôi đưa Bentley đi khám, bác sĩ thú y nghĩ rằng đó là bệnh viêm khớp, sau đó chân của nó sưng lên, họ chụp X-quang và phát hiện ra một khối u mô mềm".

Kết quả chụp cộng hưởng từ và sinh thiết sau đó đã xác nhận là chú chó cưng của nữ giáo viên bị ung thư ở chân phải phía trước. Chú chó đã phải cắt bỏ chiếc chân đó.

"Tôi không có con nên tôi luôn coi Bentley là con tôi. Chuyện xảy ra với nó thật tồi tệ. Tôi rất buồn, đêm nào tôi cũng khóc", giáo viên toán cấp hai nói.

Học sinh làm chân giả cho chú chó 3 chân mà giáo viên coi như con - 1

Nhóm học sinh ở Mỹ làm chân giả cho cún cưng của cô giáo (Ảnh: People).

May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công, chú chó Bentley chỉ mất khoảng hai tuần để hồi phục. Cô giáo Ashley Liberto cho biết, sau khi Bentley có thể di chuyển trở lại, cô bắt đầu tham gia các nhóm hỗ trợ dành cho "chó ba chân" và nghiên cứu các bộ phận giả.

Khi thấy chi phí cho những bộ phận giả dành cho chó khá cao, nữ giáo viên tại trường Providence Day ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ, đã liên hệ với một số học sinh cũ của mình để được trợ giúp về một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn.

Trường Providence Day có lớp tập trung vào thiết kế và in 3-D với sự hỗ trợ của máy tính. Giáo viên Todd Johnson, cho biết đây là lớp học sơ cấp dạy học sinh tạo các sản phẩm cơ bản như móc khóa - bằng cách sử dụng công nghệ.

Khi cô giáo Liberto gợi ý các học sinh thử làm một chiếc chân giả cho chú chó của cô, các học sinh rất nhiệt tình giúp đỡ.

"Tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để học sinh thấy ứng dụng thực tế của những gì chúng đang học ở trường. Tôi biết một khi học sinh tập trung vào nó, chúng sẽ nghĩ ra những thiết kế là giải pháp khả thi", thầy giáo Johnson nói.

Trưởng nhóm thiết kế Brandon Hollis và nhóm của cậu đã đưa ra thiết kế tuyệt vời dành cho chú chó. Hollis từng học toán năm lớp 6 với giáo viên Liberto. Cậu học sinh cũng yêu thích chú chó của cô giáo nên rất nỗ lực để hoàn thiện chân giả cho chú chó.

Nhóm của Hollis đã dành nhiều tuần để tạo ra dây nịt và chân giả cho Bentley. "Nó vừa vặn hơn em mong đợi. Chiếc chân giả vẫn cần một số điều chỉnh nhỏ, và sau đó nó sẽ vừa vặn một cách hoàn hảo. Chúng em mong Bentley có một chiếc chân mới thật thoải mái", Hollis nói với phóng viên.  

Mặc dù lớp học đã kết thúc nhưng các nhà thiết kế tuổi teen vẫn tiếp tục dự án vào thời gian riêng của họ.

"Rất nhiều lần, chúng em thực hiện những dự án như thế này và không nghĩ mình làm được gì nhiều hay giúp đỡ ai đó. Và rồi Bentley xuất hiện, có vẻ như chúng em đã giúp đỡ được một chú chó dễ thương", Reed Nobili, một học sinh tham gia nhóm thiết kế, chia sẻ.

Nữ giáo viên Liberto rất vui mừng khi thấy chiếc chân giả dành cho chú chó của mình. Cô nói: "Trời ơi, nhìn thấy những gì học sinh tạo ra thật cảm động. Tôi đã khóc bởi học sinh của chúng ta rất thông minh. Chúng có thể áp dụng những gì chúng học trong lớp vào các tình huống thực tế. Tôi thực sự rất cảm động".

Theo People